Chị ơi, em không phải là ‘đồ đàn bà lăng loàn’…
Ngày quen anh ấy, anh ấy nói mình chưa có gia đình chị ạ. Có thể chị không tin, nhưng đó là sự thật, em không lừa dối chị đâu.
Em biết, yêu chồng chị là sai lầm lớn nhất cuộc đời em, để rồi đến khi em nhận ra, người đàn ông ấy chỉ lợi dụng em, coi em như đồ bỏ đi, như món hàng, em mới ân hận. Em dại dột, trái tim em non yếu nên bị những lời đường mật của anh ta dụ dỗ và lao vào anh ta như một con thiêu thân…
Ngày quen anh ấy, anh ấy nói mình chưa có gia đình chị ạ. Có thể chị không tin, nhưng đó là sự thật, em không lừa dối chị đâu. Bây giờ, giữa chúng ta, có gì mà không thể thẳng thắn phải không chị? Anh ấy nói, anh ấy yêu em và muốn lấy em làm vợ sau hơn 8 tháng hẹn hò. Chúng em cũng có những kỉ niệm đẹp, những ngày tháng vui vẻ, lãng mạn. Anh ấy nói, ở bên em anh ấy có cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và lúc nào cũng yên tâm.
Em tin đó là tình yêu thật, nhưng đó là chuyện của 8 tháng quen nhau. Sau này, khi đã đưa được em lên giường, có được thân thể em, anh ấy lại nghĩ khác. Anh ấy lại thèm khát các cô gái trẻ đẹp khác mà quên mất sự hiện diện của em. Rồi anh ấy thú nhận với em rằng, anh ấy đã có vợ con để em từ bỏ vì hận, vì không chấp nhận. Chỉ là, trái tim em đã quá yêu, đã rỉ máu vì quá yêu anh ấy. Em không còn tỉnh táo đến khi quyết định có con với anh ấy. Nói đúng hơn là anh ấy khiến em mang bầu, vẫn tìm tới em à ơi dù là anh ấy đã có bao nhiêu mối tình khác.
Em sống đau khổ, mệt mỏi bao nhiêu ngày vì cái thai trong bụng. Anh ấy ép
em phá thai, bảo em không được giữ lại đứa con. (Ảnh minh họa)
Chị chửi rủa em vì chị chỉ bắt được em ngoại tình với chồng chị thay vì các cô gái khác. Nhưng thưa chị, so với các cô gái bên cạnh anh, em là người khổ nhất. Em chẳng có được gì từ anh ấy. Tiền bạc cũng không, quà cáp cũng không, tất nhiên là không có cả hàng hiệu... vì em yêu thật lòng, em trân quý người em yêu và không muốn đổi chác tình tiền. Chị có thể tin em điều này, em không lấy mất của cải vật chất từ tay anh ấy, cũng không lợi dụng anh ấy...
Em sống đau khổ, mệt mỏi bao nhiêu ngày vì cái thai trong bụng. Anh ấy ép em phá thai, bảo em không được giữ lại đứa con. Nếu giữ lại, sau này em phải tự mình nuôi, anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận... Anh ấy bảo em không được dùng con để trói buộc anh ấy vì anh ấy sẽ không bao giờ bỏ chị. Em không trói buộc ai, em chỉ muốn mình được yêu, được vui vẻ, được thanh thản và được sống với người em yêu... Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ không có thật...
Chị chửi em là đồ đàn bà lăng loàn, thưa với chị, em không phải là thứ đàn bà đó. Em vì yêu mà quên mình, vì yêu mà chấp nhận làm mẹ đơn thân và em thà là không ở bên cạnh người đàn ông ấy nhưng con thì em phải giữ lại.Chị cũn từng làm mẹ, cũng hiểu tình yêu dành cho con của mình. Em có con, em phải có trách nhiệm với con của em. Anh ấy đã rũ bỏ em, ngay từ đầu cũng là anh ấy lừa dối em, em đâu có ác tâm cướp chồng của chị. Chỉ là, khi sự việc đã đi quá xa, em là người gánh chịu hậu quả...
Chị đừng gọi em là đồ đàn bà lăng loàn. Em không phải hạng người ấy,
vì ngay lúc này đây, em đã từ bỏ anh ta rồi. (ảnh minh họa)
Xin chị đừng chửi em, cũng đừng nghĩ em là kẻ phá nát hạnh phúc gia đình chị. Vì nếu không phải là em, cũng sẽ là một người đàn bà khác. Chúng em là nạn nhân tội nghiệp, giờ không biết than trách ai. Chúng em là kẻ khổ đau bây giờ biết làm sao bây giờ... Chính anh ấy đã biến em thành người phụ nữ không có tương lai, chính anh ta đã có dã tâm đi lừa gạt các cô gái khác chứ không phải chúng em. Chồng chị là như vậy, chồng chị gieo bao đau khổ cho những người con gái hết lòng vì anh ấy, ai đáng trách đây hả chị ơi!
Chị đừng gọi em là đồ đàn bà lăng loàn. Em không phải hạng người ấy, vì ngay lúc này đây, em đã từ bỏ anh ta rồi. Em đã sai lầm, trót yêu và tin, xin chị đừng đổ tiếng ác cho em.
Theo Khám Phá
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
23 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước