Chính thất bóc phốt tiểu tam sang chảnh, bị bắt 2 lần vẫn thách thức!
Tiểu tam sinh năm 2000, cặp kè với chồng cô từ khi cô mang thai. Đến bây giờ, con đã 1 tuổi rồi cặp đôi vẫn còn quấn quýt.
Đối với nhiều cô vợ, việc xử lý chồng ngoại tình đôi khi còn dễ hơn chuyện đối mặt với tiểu tam ngông cuồng.
Mới đây, một người vợ đăng tải bài viết bóc phốt tiểu tam sinh năm 2000. Theo như cô chia sẻ thì kẻ thứ ba này cặp kè với chồng cô từ khi cô mang thai. Đến bây giờ, con đã 1 tuổi rồi cặp đôi vẫn còn quấn quýt.
"Đã cặp với chồng mình rồi mà còn lên giọng thách thức. Mình tóm được 2 lần rồi. Lần này định rời đi thì hai mẹ con bị lây Covid từ người chồng mẫu mực", cô vợ kể.
Cô cũng chia sẻ về tiểu tam là một người luôn coi mình là doanh nhân thành đạt, suốt ngày đi du lịch và check-in sang chảnh khắp nơi.
Bài viết được đăng tải.
Trong những tin nhắn đính kèm, cô vợ đứng ra thẳng thừng chửi bới và lên án bồ. Đồng thời, cô cũng nhắc nhở kẻ thứ ba chuyện chồng mình nhiễm Covid.
Tuy nhiên, thái độ của tiểu tam vô cùng nóng nảy và ngông cuồng. Thậm chí, cô ta còn thoải mái thách thức chính thất.
"Tao không muốn dây dưa mà mày cứ làm phiền tao. Thế chồng mày đi với con nào thì về mà bảo nhau, nhắn tin cho tao làm gì", tiểu tam đáp trả.
Tiếp đó, cô vợ viết nguyên đoạn dài để nhắc việc mình phát hiện mọi chuyện như thế nào. Đến bây giờ, cô không muốn êm đẹp nữa, muốn bới tung tất cả lên để giải quyết một lần.
"Tao còn nhớ mày từng bảo chồng tao: 'Anh về nhà không dẹp yên con vợ anh thì đừng trách sóng gió không tự nhiên mà có đâu'. Năm ngoái tao chửa đẻ, tao bận làm người vợ, người mẹ công dung ngôn hạnh nên không tiếp được. Bây giờ làm tròn trọng trách vợ hiền dâu thảo rồi, mày thích làm gì tao cũng tiếp", cô vợ chẳng vừa.
Cô yêu cầu kẻ thứ ba phải xin lỗi đàng hoàng không thì sóng gió sẽ còn tới nữa.
Tin nhắn của cô vợ và nhân tình chồng.
Người vợ cũng công khai hình ảnh của cô bồ chồng mình để dân mạng được biết.
Đọc xong bài viết, nhiều người có suy nghĩ khác nhau. Một số dân mạng cho rằng mọi việc xảy đến thì nên bắt đầu giải quyết ở chồng mình. Kẻ thứ ba có ngang trái ra sao mà ông chồng vẫn còn trách nhiệm, biết suy nghĩ sẽ không làm cho tình cảnh như thế xảy đến.
Nói gì thì nói, đôi co với tiểu tam cũng chẳng mang đến kết quả nào. Những người phụ nữ rơi vào tình huống này phải thật sự bĩnh tĩnh mới đưa ra được cách giải quyết hợp lí nhất.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
2 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
6 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước