Chồng bị liệt vì tai nạn vay tiền để lấy thuốc, vợ thẳng tay ném vào mặt rồi đay nghiến: 'Ăn tàn phá hại, đã tàn phế lại còn tiêu lắm'
Đúng là trong gian khó, con người mới biết ai thật lòng với mình!
Người ta thường nói, vợ chồng đầu ấp tay gối, đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau. Thế nhưng, đôi khi hoàn cảnh đưa đẩy lại khiến cho người ta quên đi hai chữ nghĩa tình.
Một câu chuyện về cuộc sống vợ chồng mới được chia sẻ gần đây từ tài khoản facebook H.T khiến cho không ít người phải suy nghĩ về cuộc sống gia đình, cuộc sống vợ chồng của chính mình.
Nhân vật chính chia sẻ, anh bị liệt hai chân do di chứng trong một vụ tai nạn nghề nghiệp. Trước đó, thu nhập của anh cũng khá dư dả, cuộc sống vợ chồng vui vẻ hạnh phúc. Điều đáng nói, từ khi anh bị liệt thì người vợ bắt đầu thay đổi thái độ.
"Mình bị liệt 2 chân do di chứng của vụ tai nạn sập giàn giáo gần 2 năm nay. Mình thì vốn là làm giám sát ở công trình xây dựng nên lương lậu cũng khá ổn.
Ngày còn làm ra tiền thì cuộc sống vợ chồng cũng vui vẻ hạnh phúc. Nhưng từ khi mình bị liệt vợ bắt đầu thay đổi, nói chuyện rất lạnh lùng, trống không, đặc biệt là hay kiếm cớ gây chuyện.
Có nhiều hôm vợ đi biền biệt cả ngày quần áo xúng xính đi tới đêm muộn mới về, khi về chồng hỏi thì bực tức .
Từ ngày bị tai nạn nên mình không còn tiền đưa vợ, tiền để mua thuốc và chữa cái chân. Một năm gần đây chân của mình hồi phục khá ok, và có dấu hiệu đi lại được, nhưng mình giấu vợ, muốn cho vợ bất ngờ...
Sáng nay, mình cần tiền gấp để lấy thuốc nên mới bảo vợ cho vay 3 triệu khi nào có lương sẽ trả lại (mình bị tai nạn nhưng sếp thương tình vẫn trả lương cơ bản hơn 6 triệu 1 tháng) thì nó khó chịu, lẩm bẩm đồ ăn tàn phá hại, đã tàn phế lại còn tiêu lắm tiền, sau đó nó ném 3 triệu vào mặt chồng rồi bỏ đi.
Tủi nhục và uất lắm, chưa bao giờ mình nghĩ người đàn bà mình yêu lại đối xử và hành động như vậy.
Đúng là cuộc đời, khi không có tiền thì chẳng là cái gì, đến người đàn bà chăn kề tay gối còn khinh hơn con chó".
Câu chuyện trên khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm và bàn luận từ cộng đồng mạng:
"Nhờ anh bị vậy mới biết được con người thật của vợ anh đó, trời còn thương còn cho anh hồi phục để làm lại từ đầu. Chắc anh cũng biết là nên làm gì rồi, chúc anh mau khỏi".
"Vậy mới nói xã hội giờ nó như vậy, không có tiền thì mình sẽ biết được bộ mặt thật của một số con người".
"Sông có khúc, người có lúc, cớ gì mà phải sống nhẫn tâm với nhau như vậy"
Theo Baodatviet.vn
-
1 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
3 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
4 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
8 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
23 giờ trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
1 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
-
2 ngày trướcMột bên là người yêu cũ, một bên là bạn thân 17 năm. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại đến với nhau nữa?
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước