Chồng bòn rút nhà vợ nửa tỷ đồng để ở với bồ nhí và cái kết
Chàng rể lươn lẹo vay tiền cả nhà vợ khiến vợ xấu hổ không dám nói với ai sau khi ly hôn.
Trong tập mới nhất của “Người thứ 3”, chị M cho biết chị và chồng cũ đã ly dị cách đây 10 năm. Cả hai có với nhau cậu con trai 11 tuổi. Chị phát hiện chồng lại có quan hệ bất chính với người phụ nữ đã có hai con. Anh còn lén chị M mượn tiền cả nhà vợ, khiến chị rơi vào cảnh khốn đốn.
Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A trò chuyện với chị M trong chương trình
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng ra ở riêng, một tháng sau chị có thai cũng là lúc anh đổi tính. “Tôi được bên ngoại cho vài cây vàng làm của hồi môn. Vàng khi ấy là 50 triệu 1 cây. Anh hỏi mượn tôi để làm ăn, hứa sau này sẽ trả tôi gấp đôi. Mỗi lần cần tiền, anh lấy 5 – 7 chỉ vàng, trang sức vòng, vàng của tôi đều bị mượn sạch”.
Sau đó, anh thuê một vựa hải sản ở dường Bàu Cát – Tân Bình hợp tác cùng làm ăn. Viện cớ đến trông nom tiệm, anh ở đó suốt. Một lần ghé ngang, chị thấy chồng cùng người phụ nữ đó to nhỏ. Linh tính mách bảo, chị gặn hỏi, anh chối rằng đó chỉ mối quan hệ làm ăn. Chị sợ cảnh mọi chuyện vỡ lỡ, bố mẹ chị sẽ là người buồn nhất, nên chưa dám ly hôn.
Bên cạnh những éo le về mặt tình cảm, mối quan hệ hai người còn rối tinh lên bởi các vấn đề liên quan tới tiền. Sau khi chị sinh, anh về quê chị mượn tiền hai bên dòng họ nội, ngoại từ mấy chục triệu đồng đến vài cây vàng.
Chàng rể lươn lẹo còn vay của bố mẹ vợ 120 chục triệu đồng để đi mua đất đầu tư. Tính cả số tiền mà anh ta cầm của nhà chị M, số nợ phải lên tới hơn 500 triệu đồng. Đáng phẫn nộ hơn, anh chưa một lần thể hiện trách nhiệm với vợ con, thời điểm chị M “nằm ổ”, chủ nợ liên tục đến nhà đòi tiền. Chị M rơi nước mắt, xin khất nợ, hứa sẽ xoay sở để trả tiền.
Một lần anh đi nhậu về, chị M nhìn thấy tin nhắn của người phụ nữ đó. Hai người nhắn tin tình cảm, cô ấy hỏi anh đã giải quyết với chị như thế nào? Khi ấy, chị M toàn thân run rẩy.
Đến khi hỏi chuyện, anh vẫn dửng dưng: “Tôi hỏi tại sao họ lại thản nhiên như vậy. Tôi sinh cho anh ấy một đứa con trai giống anh như đúc, nhưng tại sao anh luôn lừa dối tôi. Tôi nói anh có thể đi theo người ấy, tôi có thể một mình nuôi con nhưng anh phải trả tiền lại cho gia đình tôi. Quá cùng cực, tôi nhiều lần nghĩ đến cảnh tự tử vì mất niềm tin ở chồng và xấu hổ với dòng họ vì số nợ”, chị M kể lại.
Tiến sĩ Tô Nhi A xúc động với hoàn cảnh của chị M
Như một “giọt nước tràn ly”, trong một lần tranh cãi, anh xô ngã và ném hộp sữa về phía chị, khiến người chị đau buốt. Khi ấy, chị bừng tỉnh, quyết định ly hôn với anh.
“Sống chung với người chồng tồi tệ khiến cảm xúc của tôi chai lì. Khi tôi phát hiện anh lăng nhăng bên ngoài, tôi ghê sợ và không còn muốn gần gũi với chồng. Sau khi ly hôn, tôi xấu hổ không dám kể với ai. Nhớ lại thời điểm hết tiền mua sữa cho con, tôi chỉ dám nói với bạn xe bị hư để mượn 500 ngàn đồng. Vàng trên người tôi đều mang đi cầm nhưng đều không có tiền đóng lãi”, chị M đau xót kể lại.
Sau khi ly hôn, chị mang con về với ba mẹ, tài sản mang theo chỉ có một chiếc xe máy cũ. Chị làm lụm, dành dụm mỗi tháng trả nợ. Bố chị từng muốn đến gặp anh để đánh cho một trận nhưng chị can ngăn. Sau này, ông bà đi Mỹ, phụ giúp gửi tiền về để chị trả nợ cho bà con.
Hiện tại, chị M sống hạnh phúc cùng con trai và người yêu là một thầy giáo dạy piano: “Chia tay xong tôi cứ nghĩ bản thân là cơm nguội, khi được nhiều người theo đuổi khiến tôi cảm thấy mình là cỏ thơm. Người mới lãng mạn, quan tâm, đồng điệu và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Ngày xưa tôi mê nhạc, thích học piano. Cả hai đồng điệu về tâm hồn”.
Chặng đường sau này, chị may mắn, ra đường được nhiều người yêu thương, giúp đỡ. Chị M dù không lộ diện với khán giả nhưng có lời khuyên dành cho những cô gái trẻ: “Hãy tìm hiểu kỹ tính cách của đối tượng, sự chân thành trong tình yêu, đó là điều cốt lõi. Yêu bằng con tim nhưng phải dùng lí trí để quyết định. Cuộc đời tôi như một bộ phim Hàn Quốc nhiều tập. Tôi chỉ mong con sau này trưởng thành, sẽ là một kết thúc có hậu cho hai mẹ con”.
Theo Dân Việt
-
10 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
15 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
16 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
23 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước