Sợ vợ bầu nổi quạu, anh chồng 'hầu' vợ uống bia, xem tử vi để biết tính cách vợ khiến hội chị em cười khoái trá
Có lẽ với người phụ nữ, thời gian mang bầu là khoảng thời điểm họ thay đổi cả về tâm, sinh lý. Đây cũng là khoảng thời gian họ trở nên khó tính, khó chiều hơn thường ngày.
Với bất cứ người phụ nữ nào, thời gian mang bầu là khoảng thời điểm họ cảm thấy khá mệt mỏi, khó chịu vì tâm sinh lý thay đổi, cơ thẻ luôn mệt mỏi, nặng nề. Đây cũng là khoảng thời điểm người phụ nữ nhạy cảm nhất, cần được quan tâm, chia sẻ và thông cảm nhất.
Mới đây, một anh chồng tên Nguyễn Điệp đã chia sẻ về trải nghiệm chăm sóc vợ bầu của mình. Bằng giọng điệu vui vẻ, tếu táo, anh Điệp làm mọi người thích thú khi cho biết rằng từ ngày vợ mang bầu, tính nết của cô thay đổi khá nhiều, trở nên khó tính và hay nổi quạu hơn.
Điều này khiến anh Điệp phải chiều vợ từng tí một. Anh tự nhận mình từ lâu đã trở thành "quân hầu" của vợ. Trong những tháng đầu, vì ốm nghén, mệt mỏi, chị vợ hay nổi quạu. Đến những tháng cuối, vì khát nên vợ đòi uống bia, anh Điệp cũng sẵn sàng chiều lòng. Anh Điệp nói đùa, nhiều khi phải lên mạng xem tử vi để biết hung cát thế nào còn biết đuờng "hầu vợ".
Trích chia sẻ của anh Điệp:
"< góc="" hầu="" vợ="">
Vợ bầu là lúc mình được trải nghiệm cảm giác làm quân hầu nó như thế nào. Mấy tháng đầu thì vợ ốm nghén hay quạu, gần đẻ thì thay đổi thói quen sinh hoạt, khát đòi uống bia, uống bia đắng thì mặt tếu, nhiều khi không hiểu kiểu gì. Lắm lúc phải lên mạng xem tử vi của vợ hôm nay như nào, hung cát ra sao để biết đường mà hầu."
Chia sẻ của anh Điệp ngay lập tức đã khiến cộng đồng mạng thích thú. Bài đăng đã nhanh chóng nhận được 31 ngàn lựơt thích, 6200 lượt bình luận và 1500 lượt chia sẻ. Nhiều người dùng đã khen ngợi anh Điệp đúng chuẩn "chồng người ta", với khả năng "đội vợ lên đầu thế này thì kiểu gì anh cũng sớm "trường sinh bất tử".
Một số người dùng thì đùa rằng anh chồng này có nguy cơ phải "ngủ ngoài đường" vì tội ghẹo vợ.
Tuy nhiên, một số người dùng lại cho rằng sau hôn nhân là một chặng đường dài. Người vợ và người chồng cần yêu thương, chăm sóc và chia sẻ với nhau nhiều hơn, có thế thì cuộc hôn nhân mới được lâu bền.
"Có thế này thôi á? Xoàng quá bạn ơi. Tớ đây chăm vợ từ chửa đến đẻ đến lúc con lớn ko sót 1 giai đoạn nào, mệt nhưng vui", người dùng Nguyễn Tuấn Nghĩa viết.
Theo Emdep
-
3 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
4 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
5 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
9 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
12 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
21 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
23 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước