Chồng cũ tái hôn cùng bạn thân, 'món quà' vợ mang đến mừng khiến cả 2 'khóc thét'
Con chưa tròn 3 tháng tuổi, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đau đớn hơn nữa, tôi lại phát hiện kẻ thứ 3 kia chẳng phải ai xa lạ, chính là cô bạn thân hồi cấp 3 của mình.
Tôi năm nay 28 tuổi, là trưởng phòng một công ty du lịch. Trong khi bạn bè nhiều người vẫn còn son rỗi, chưa lập gia đình thì tôi đã trở thành một bà mẹ đơn thân được gần 3 năm.
23 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Ngày ấy mối tình của chúng tôi được không ít bạn bè ngưỡng mộ khi chàng có tài, nàng có sắc. Tuấn, chồng cũ của tôi là người đàn ông khá đa tài, anh luôn khiến những người xung quanh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Trên chồng tôi còn có một anh trai song vì mối quan hệ anh và bố mẹ chồng tôi không được tốt lắm nên anh đã dọn ra ngoài ở riêng từ lâu. Sau kết hôn, chúng tôi về sống chung với nhà chồng. Cuộc sống cùng bố mẹ không phải nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện tiền bạc nên nhìn chung khá thoải mái, song sự trẻ con, vô tâm của Tuấn đã khiến chúng tôi đôi người đôi ngả khi con mới chỉ qua sinh nhật đầu tiên.
Con chưa tròn 3 tháng tuổi, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đau đớn hơn nữa, tôi lại phát hiện kẻ thứ 3 kia chẳng phải ai xa lạ, chính là cô bạn thân hồi cấp 3 của mình. Tôi thậm chí không biết cô ta nghĩ gì mà còn đăng ảnh tình tứ cùng chồng tôi, dĩ nhiên là ảnh che mặt nhưng là vợ, đến người chồng có bao nhiêu nốt ruồi, vị trí từng nốt như nào tôi còn nắm rõ nữa là.
Họ đăng ảnh kỷ niệm 10 tháng bên nhau, điều này cũng có nghĩa khi tôi đang khổ sở vì những cơn nghén hành hạ, họ đã hú hí bên nhau mà tôi lại như kẻ ngây ngốc, không hay biết điều gì. Tình yêu là thứ chẳng thể nào ép buộc, nếu chỉ là một đêm lầm lỡ, có lẽ tôi đã tha thứ cho anh, đằng này lại là bạn thân của tôi và lại là một mối quan hệ kéo dài những 10 tháng trời.
Ảnh minh họa.
Chúng tôi nhanh chóng giải quyết thủ tục ly hôn dù anh ta ra sức níu kéo. Tôi thật không hiểu hai đứa tôi quay về với nhau để làm gì khi trái tim giờ chỉ còn là những mảnh vỡ găm đầy. Anh ta sẽ đối mặt ra sao với cả tôi và cô bạn? Tôi sẽ thế nào khi mỗi đêm bên chồng lại nghĩ đến chuyện chồng ăn nằm với cô bạn thân kia.
Công việc đem lại cho tôi thu nhập khá dù khá vất vả. Có lẽ, chính sự bận rộn đó phần nào đã khiến tôi nhanh chóng quên đi hay chí ít là tạm thời không nhớ đến nỗi đau đó. Tôi dành hết thời gian cho công việc và chăm con, mỗi ngày luôn muốn làm việc hết sức mình để đêm đến chỉ cần đặt lưng là ngủ, không cần phải nghĩ ngợi chuyện gì khác.
Thời gian trôi qua, tôi dần lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống, chính mẹ tôi cũng phải thấy sự thay đổi tích cực của con gái mình. Bà là mẫu phụ nữ xưa, từng khuyên nhủ tôi hết lời cố gắng giữ lại gia đình cho con nhưng đến giờ phút này, mẹ cũng phải gật đầu công nhận quyết định của tôi là đúng đắn.
Tôi được người này người kia giới thiệu rồi mai mối cho những cuộc xem mặt. Không phải tôi kiêu chảnh gì nhưng quả thực từ sau khi trở thành một bà mẹ đơn thân, tôi chỉ mong sống hạnh phúc bên con mình là đủ. Với tôi, hạnh phúc nhất là làm việc thật tốt để có tiền nuôi con, cho con được cuộc sống tốt nhất, đưa con du lịch bất cứ nơi đâu 2 mẹ con muốn.
Bẵng đi gần 2 năm, chẳng hiểu là sự trùng hợp hay sắp đặt mà chồng cũ lại liên lạc với tôi khi tôi vừa nhận lời yêu Hùng - giám đốc một công ty bạn làm trong cùng ngành du lịch với tôi. Tuấn dài dòng nói về việc muốn có trách nhiệm với con, muốn được gặp con rồi sau đó lòi đuôi ra là muốn làm lại mọi thứ.
Thật quá nực cười. Anh ta ngoại tình với bạn thân của tôi, ly hôn rồi chẳng ngó ngàng gì đến con, giờ chắc sứt mẻ gì với người tình thì quay lại muốn nối tình xưa ư? Ai có thể chứ tôi thì chắc chắn không đời nào!
Anh ta đến công ty gặp tôi, đến nhà rồi thậm chí đến cả trường mầm non để gặp gặp bé. Tôi không cấm đoán việc con được gặp gia đình nhà nội nhưng không phải theo cách này. Tôi đã phải nhờ đến bảo vệ, dọa dẫm để anh ta không làm phiền cuộc sống của hai mẹ con. Và đúng như tôi đoán không sai, thời gian đó anh ta và cô bạn thân tôi đang cãi cọ. Chỉ vài tháng sau, cô bạn mặt dày kia đã gửi tôi thiếp mời cưới.
"Đúng là cá mè một lứa! Tôi thật chẳng một chút hối hận khi đã bỏ người đàn ông như anh".
Ảnh minh họa
Ngày cưới của 2 con người bội bạc đó rồi cũng đến. Tôi đã dậy sớm để có thể trang điểm, ăn mặc thật lộng lẫy. Tôi cho con đi lớp như bình thường vì không muốn chuyện người lớn ảnh hưởng đến con trẻ. Tôi đến dự đám cưới cùng Hùng càng khiến mọi người trong đám cưới phải kinh ngạc.
Bước đi trong con mắt soi mói của họ hàng nhà anh, tôi đến thẳng chỗ cô dâu chú rể đưa phong bì mừng.
"Đã lâu không gặp, chúc mừng 2 người, chồng cũ và bạn thân của tôi. Sau tất cả, 2 người cũng đã có thể đường hoàng đến với nhau. Cô nhớ giữ chồng cho kỹ, đừng để anh ta làm phiền cuộc sống của tôi. Còn đây là chút quà mừng, trong đó có cả số tiền anh ta hôm trước đã nhét vào balo của con. À đừng quên tới dự đám cưới của tôi với anh Hùng vào tháng sau nhé!".
Tôi nói rồi đi thẳng không cần nhìn xem 2 người kia đang thế nào ở phía sau. Tôi đã từng rất căm hận anh ta nhưng vào giờ phút này, tôi thấy điều đó thật không đáng. Hơn tất cả, tôi và con giờ đã tìm được hạnh phúc mới của mình.
Theo khám phá
-
57 phút trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
5 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
13 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
23 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
57 phút trước