Chồng đi họp lớp đăng ảnh ôm tình cũ lên facebook, vợ không ghen còn 'thả tim' nhưng động thái phía sau của cô khiến anh tái mặt
"Thật sự nhìn mấy cái cảnh đó em tức nổ đom đóm mắt có điều nghĩ giờ lão đang ở xa, em có nổi điên cũng chẳng giải quyết được gì. Vậy là em 'giở sách' riêng của mình", cô vợ chia sẻ.
Câu nói "tình cũ không rủ cũng đến" luôn làm chị em phụ nữ bị ám ảnh. Bởi họ hiểu rằng "món cũ" đó một khi chồng mình "ăn lại" rất dễ dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Mặc dù họ đã đề cao cảnh giác, chỉnh đốn chồng thậm chí có lúc nổi khùng ghen tuông nhưng động nói thì chồng lại viện lý do: "Anh và cô ấy chỉ là bạn" khiến vợ chỉ còn biết cắn răng nín nhịn.
Cô vợ trong câu chuyện dưới đây cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Song thay bằng lồng lộn ghen tuông với "quá khứ" của chồng, cô lại có cách xử lý đặc biệt khiến hội chi em ai cũng hả hê ủng hộ.
Người vợ kể: "Để em kể các chị nghe chuyện người cũ của chồng em. Đã qua 1 năm nhưng năm nay facebook nó nhắc em lại buồn cười.
30/4 năm ngoái, lớp đại học của lão chồng em tổ chức họp lớp sau 15 năm ra trường. Cả lớp góp mỗi người 3 triệu vào tận Đà Nẵng ăn chơi. Thật lòng mà nói, em không thích cho lão đi đâu vì em biết người yêu cũ của lão học cùng lớp, lần này cô ta cũng đi. Có điều em nói thì lão bảo: 'Em buồn cười, anh chỉ coi cô ấy là bạn. Mỗi đứa đều đã có gia đình riêng, bọn anh không có gì mờ ám thì sao phải tránh né nhau. Đây là họp lớp chứ anh không hẹn gặp riêng cô ấy'.
Nói chung không tự nhiên mà người đời có câu 'tình cũ không rủ cũng tới' nên lão có nói gì thì em cũng chẳng tin. Có điều em hiểu, dù là vợ chồng nhưng ai cũng cần có khoảng không riêng, em phải tôn trọng điều ấy. Với lại 1 khi lão đã muốn đi, em buộc chân cũng chẳng được thế nên tốt nhất em cứ vui vẻ để chồng lên đường.
Ảnh minh họa
Vào tới nơi, lão gọi ngay về nhà thông báo lịch trình với vợ, nghe vẻ cũng biết quan tâm tới cảm xúc của người ở nhà. Thế nhưng được ngày trước, ngày sao lão lặn mất tích, em gọi điện nhắn tin không thấy trả lời. Có chăng thì chỉ nhắn lại 1, 2 câu cộc lốc: 'Anh đang bận tí' hay 'bọn anh đang ăn' hoặc 'say rồi'.
Đến tầm 1h trưa ngày thứ 2 chồng đi, em mò vào facebook của lão lại thấy ả người yêu cũ kia tag ảnh ả với chồng em ngồi ôm nhau hát karaoke nhìn tình tứ như thủa còn là 1 đôi. Ả để chế độ 'mình tôi' chỉ lão với ả xem được. Song vợ chồng em công khai mật khẩu các tài khoản nên thi thoảng em vẫn ra vào kiểm tra facebook lão.
Thật sự nhìn mấy cái cảnh đó em tức nổ đom đóm mắt có điều nghĩ giờ lão đang ở xa, em có nổi điên cũng chẳng giải quyết được gì. Vậy là em 'giở sách' riêng của mình. Mất nửa tiếng gấp hết quần áo của 3 mẹ con vào vali, em chụp ảnh gửi cho chồng với dòng nhắn nhủ: 'Chìa khóa nhà em gửi hàng xóm. Lúc nào về nhớ qua đó lấy'.
Quả như em dự đoán, chưa đầy 30s sau, lão gọi lại ngay lập tức: 'Em đưa con đi đâu? Sao tự nhiên lại kéo vali lớn vali nhỏ thế kia?'.
Em chụp lại ảnh màn hình gửi lão, rồi bảo: 'Anh vui tình cũ thì mẹ con tôi cũng phải đi tìm niềm vui riêng của mình chứ. 50 triệu anh đưa tôi gửi tiết kiệm tháng trước, tôi vừa rút hết để đưa con đi nghỉ mát, xả hơi. Nói chung, ai lo chuyện người đấy, anh cứ thoải mái ở đó mà vui thú ôn kỉ niệm xưa'.
Nói rồi em tắt phụp máy, bắt taxi đưa con ra sân bay luôn. Tới nơi em mới mở điện thoại, thấy gần 20 cuộc gọi nhỡ, với chục tin nhắn chưa đọc. Lão cuống quýt giải thích là lúc đó lão uống say, bị bạn bè kích bác nên mới ngồi hát với tình cũ như thế chứ không có tình ý gì. Ả gửi ảnh cho chồng em cũng chỉ là trêu vui thôi còn cả hai đều tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Hôm sau về lão mua cho em bao nhiêu là quà, thề sống thề chết chỉ có mình vợ".
Quá khứ là cái đã qua và hầu như ai cũng có. Không cần biết vì lý do gì mà quá khứ ấy buộc phải khép lại. Người trong cuộc phải hiểu rằng đã là quá khứ thì nên để nó "ngủ yên", đừng bao giờ nhìn lại, tránh làm tổn thương tới người đang sát cánh cùng mình mỗi ngày bởi chẳng có gì quan trọng bằng hiện tại, tương lai. Hạnh phúc bạn đang nắm giữ trong tay mới quý giá nhất. Mong các anh chồng hiểu thấu điều ấy để không làm vợ mình phải đau lòng nhé.
Theo Trí thức trẻ
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước