Chồng mất 17 năm, mẹ đơn thân cưới ông xã ngoại quốc hơn 15 tuổi
"Chồng mình mất 17 năm, con trai 21 tuổi rất hiểu chuyện. Cháu thấy có người yêu chân thành, quan tâm và chăm sóc mẹ thì rất mừng".
Người phụ nữ làm mẹ đơn thân 17 năm kết hôn với chồng Pháp hơn 15 tuổi
Đôi khi, người ta đến được với nhau là nhờ duyên phận đậm sâu. Hai con người, hai mảnh đời xa lạ thế mà cuối cùng cũng gặp mặt được để viết nên câu chuyện tình yêu.
Chị Xuân và chồng - anh Bertrand quen nhau từ năm 2018. Hồi đó, chị Xuân đang làm thuê ở Hà Nội và tình cờ quen anh qua một ứng dụng hẹn hò.
Với một người chỉ tốt nghiệp lớp 4 như chị, có lẽ chẳng bao giờ người ta nghĩ chị có thể trò chuyện với một người ngoại quốc. Tuy nhiên, trước đó chị Xuân từng làm du lịch tại Sapa nên có vốn tiếng Anh giao tiếp được. Cơ duyên khiến cho chị quen và trò chuyện với anh Bertrand.
Sau 3 tuần chuyện trò qua mạng, anh đến Việt Nam để gặp chị.
Chị nhớ lại: "Lần đầu tiên gặp nhau, anh thấy mình là một người phụ nữ mộc mạc quá. Tóc đen, da nâu, ăn mặc giản dị, không makeup, móng tay móng chân không sơn. Bởi vì đã nói chuyện từ trước, phần nào hiểu tính cách của nhau nên khi gặp ngoài đời, anh lại càng thấy mình mộc mạc chân thành.
Sau đó vài ngày, anh bảo mình nghỉ việc ở Hà Nội thôi, cùng đi du lịch với anh 1 chuyến. Lúc ấy, mình cũng quý anh ấy, nhìn rất hiền lành, nói chuyện đầy sự quan tâm. Sau đó cả hai đã có chuyến du lịch đầu tiên cùng nhau ở Hạ Long".
Hồi đó chị Xuân 38 tuổi còn anh Bertrand đã 53. Chồng chị đã qua đời 17 năm trước để lại một cậu con trai khi ấy 21 tuổi.
Vợ chồng chị Xuân và anh Bertrand.
Bản thân người đàn ông Pháp cũng đã một lần đổ vỡ. Cả hai nhanh chóng cảm thấy nhiều điểm chung, tâm hồn ngày càng đồng điệu và quyết định yêu đương. Một thời gian sau, chị Xuân dẫn anh về quê mình để gặp bố mẹ đẻ và con trai chị.
"Chồng mình mất lúc đó đã 17 năm, con trai 21 tuổi rất hiểu chuyện. Cháu thấy có người yêu chân thành, quan tâm và chăm sóc mẹ thì rất mừng. Nhà mình mở tiệc chào đón anh về nhà chơi. Bản thân anh cũng rất hạnh phúc khi gặp được gia đình mình với những tình cảm chân thành như thế. Anh tỏ ra rất xúc động", Chị Xuân kể.
Cả hai bắt đầu tình yêu như thế. Anh Bertrand yêu mến Việt Nam, yêu mến vùng đất Mù Cang Chải nơi chị Xuân sinh ra và lớn lên nên rất muốn gắn bó ở đây. Anh đã tìm mua một mảnh đất ở đó, xây dựng căn nhà sàn rồi làm vườn, trồng hoa, hưởng thụ cuộc sống yên bình.
Chị Xuân kể: "Hai vợ chồng mình kết hôn vào tháng 6/2022. Trước đó, khi còn yêu anh đã bảo rằng muốn sống ở Việt Nam. Mỗi năm anh chỉ về nước 3 tháng thăm gia đình mà thôi.
Căn nhà của bọn mình vừa ở vừa làm du lịch. Nó được xây dựng ở mảnh đất rộng 2000m2 ở ven suối. Không thuê người làm, hai vợ chồng tự làm vườn, trồng cây để xây dựng căn nhà của mình. Hằng ngày, anh ấy cũng đi phát cỏ, làm vườn như một nông dân thứ thiệt".
Cuộc sống yên bình ở Mù Cang Chải
Anh Bertrand là một người vô cùng chịu khó, làm việc luôn tay luôn chân. Từ chuyện kiến tạo căn nhà cho đến việc quét dọn, phơi đồ, rửa bát chưa bao giờ người đàn ông ngoại quốc này nề hà. Anh thương vợ, thương cả cậu con riêng của vợ năm nay đã 23 tuổi.
"Trước khi hai vợ chồng kết hôn, anh đã xây cho con của mình một căn nhà. Anh cũng mua ô tô để mình đứng tên, cháu muốn đi cũng sử dụng thoải mái.
Hiện tại, cháu đã 23 tuổi và rất ngoan. Cháu thương mẹ lắm, 4 tuổi đã mồ côi cha, một mình mẹ nuôi cháu suốt ngần ấy năm trời. Bây giờ cháu biết có người yêu thương, đối xử chân thành với mẹ thì cháu vui lắm.
Hiện tại, con trai mình cũng đang có công việc riêng ở huyện Trấn Yên. Từ trước đến nay cháu luôn tự lập, không muốn phiền đến công việc hay kinh tế của bố mẹ. Cháu còn giúp nuôi bà ngoại vì từ lúc bố cháu mất, mình bận rộn kiếm tiền thì bà nuôi cháu lớn khôn", chị kể.
Cơ ngơi của vợ chồng anh chị.
Được biết, hai vợ chồng chị đăng ký kết hôn vào những ngày xảy ra dịch bệnh. Cũng vì điều kiện đó mà chị chưa thể sang Pháp thăm gia đình chồng. Hai vợ chồng cũng chưa mở tiệc cưới đãi khách được.
Họ đang chờ khi nào mẹ và chị gái chồng bay sang Việt Nam sẽ chính thức tổ chức lễ thành hôn.
Chị chia sẻ thêm: "Khoảng tháng 3 năm sau mình sẽ bay qua Pháp thăm nhà chồng. Hiện tại là mùa du lịch mình không đi được, xong xuôi lại đến Tết. Hết Tết mình sẽ qua bên đó. Hiện tại mẹ và chị gái chồng mỗi tuần sẽ gọi điện một lần qua để trò chuyện. Cả nhà ai cũng tình cảm, vui tính cả".
Cuộc sống của chị Xuân sau khi tìm thấy "mùa xuân thứ hai" thật sự hạnh phúc. Chị hài lòng với cuộc sống hiện tại bên cạnh căn homestay của vợ chồng tại Mù Cang Chải.
Hai vợ chồng vừa ở, vừa đón khách du lịch rất vui. Chị Xuân lại còn được gần bố mẹ và con trai nên càng vui hơn nữa.
Được biết, họ làm homestay là một thú vui trong cuộc sống bởi không áp lực chuyện kinh tế. Tiền lương hưu của anh Bertrand đủ để lo cho hai vợ chồng không vướng bận chuyện cơm, áo, gạo, tiền.
Hằng ngày, họ vui thú với cuộc sống núi rừng. Anh Bertrand nuôi đến 14 con chim các loại, rảnh rỗi lại cuốc đất, trồng hoa. Cuộc sống yên bình bên cạnh căn nhà sàn khiến họ cảm nhận rõ rệt sự hạnh phúc, viên mãn mà trước đó bôn ba cả nửa đời người vẫn chẳng thấy được.
Chị Xuân tâm sự: "Hai vợ chồng đôi khi cũng có giận dỗi. Giận nhau thì anh luôn xin lỗi trước dù đúng hay sai. Anh chăm sóc vợ kỹ càng lắm và nhất là sự thấu hiểu, chân thành khiến mình vô cùng trân trọng.
Mình cũng cảm thấy hạnh phúc khi có thể giúp anh có cảm giác bình yên khi ở bên. Cũng bởi vì thích cuộc sống này mà về Pháp chưa đầy 3 tháng anh lại muốn qua vì nhớ nhà, nhớ vợ quá".
Đến bây giờ, trong căn nhà sàn bên cạnh con suối nhỏ, đằng sau là dãy núi với những mảnh ruộng bậc thang, hai vợ chồng chị Xuân sống bên nhau thật bình yên, hạnh phúc. Hi vọng họ sẽ ngày càng có thật nhiều niềm vui bên nhau!
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
8 giờ trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
10 giờ trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
12 giờ trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
13 giờ trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
15 giờ trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
15 giờ trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
17 giờ trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
18 giờ trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
18 giờ trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
23 giờ trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
1 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
-
1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
1 ngày trướcĐứng trước lựa chọn nhận lấy cơ hội làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài và ở nhà để sinh con, người phụ nữ đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp.
-
1 ngày trướcNgười ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.
-
1 ngày trướcChị nghĩ xem, nếu chị vẫn đề cao cảnh giác, luôn để mắt đến cô osin trẻ tuổi và không giao hết mọi việc trong nhà kể cả chăm sóc chồng, con của chị cho cô ấy thì chắc không có cái kết trớ trêu như bây giờ đúng không chị?
-
1 ngày trướcTôi thực sự ngạc nhiên với lý do cặp bồ của vợ anh, bởi anh là người chồng tốt, hết lòng lo lắng cho cuộc sống gia đình.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
9 giờ trước