Chồng quỳ gối xin vợ ly hôn vì đã tìm được tình yêu đích thực
Nhưng nửa năm sau đó, Đức đột ngột xuất hiện, lần thứ hai quỳ trước mặt vợ mà lần này là xin tha thứ.
Ngày đoàn tụ, chồng quỳ gối xin ly hôn
Có những cuộc hôn nhân được xây dựng trên nền tảng tình yêu, song cuối cùng lại tan vỡ chỉ vì người trong cuộc tìm thấy một tình yêu đích thực khác.
Ly (30 tuổi) kể rằng cô và Đức có 2 năm yêu nhau, 3 năm chung sống, 2 năm xa nhau, cho đến ngày đoàn tụ cũng là ngày mà họ quyết định đường ai nấy đi.
"Con gái được gần 2 tuổi, chồng tôi đi công tác nước ngoài trong 2 năm. Anh rất quyết tâm vì điều đó sẽ giúp ích cho sự nghiệp, tôi muốn giữ lại cũng không được", Ly kể.
Đức vừa đi không lâu thì mẹ anh bị bệnh nhập viện. Trước đó bà vốn sống một mình ở quê. Sau khi bà xuất viện, Ly và chồng bàn bạc đón bà lên thành phố ở hẳn. Vậy là cô vừa đi làm vừa chăm sóc con nhỏ và mẹ chồng già yếu.
Mọi trách nhiệm đổ lên vai khiến Ly không còn thời gian dành cho bản thân. Nhiều đêm xong việc thì cũng đã khuya nhưng Ly vẫn không ngủ nổi. Cô thấy tủi thân, ấm ức và cả cô đơn, lạc lõng. Để rồi sáng hôm sau lại một ngày mới với guồng quay công việc quen thuộc mà cô không thể bỏ mặc.
"Thế rồi cũng hết 2 năm đằng đẵng. Đêm vợ chồng đoàn tụ, anh ta không động vào vợ. Chồng quỳ sụp xuống trước mặt tôi thú nhận đã có người khác, cô ta cũng là người Việt sang đó công tác, lần này trở về với anh", Ly kể.
Đức bảo sang đó mấy tháng thì anh quen và yêu đối phương. Thời gian qua sống chung, anh nhận ra cô nàng mới là tình yêu đích thực của mình. Còn Ly có lẽ chỉ là thói quen, là đối tượng mà anh "chọn bừa" khi đến tuổi kết hôn.
Trước cú sốc chồng ngoại tình, cô vợ bình tĩnh đáng ngạc nhiên
Đức cứ nghĩ phải hứng chịu cơn thịnh nộ điên cuồng từ Ly song cô chỉ im lặng một lát rồi nhanh chóng đồng ý ly hôn.
"Bởi vì anh sẽ có gia đình mới, căn nhà này chúng ta cùng bỏ tiền mua nhưng thôi coi như là anh để phần cho con nhé!", Ly đưa ra đề nghị cùng với quyền nuôi con.
Căn nhà gần 5 tỷ đồng, Đức khó chịu không đồng ý. Anh trách Ly tham lam vô độ, anh đã nhìn nhầm người, tưởng cô là mẫu phụ nữ dịu dàng hiền thục.
Sau khi buông lời trách móc vợ, Đức sập cửa bỏ đi. Hóa ra màn quỳ gối kia chỉ là "khổ nhục kế", khi không đạt được mục đích thì anh trở mặt như lật bàn tay.
Nhưng ngay sáng hôm sau, Đức phải quay về đồng ý ký đơn ly hôn với giao kèo vợ đưa ra. Bởi vì đêm hôm đó anh nhận được file ghi âm ghi lại toàn bộ lời thú tội và màn khóc lóc của anh đêm trước.
Hóa ra Ly đã chuẩn bị cả bước đó rồi! Một khi đoạn ghi âm bị lộ, cả Đức và người tình sẽ mất hết danh dự.
"Thật ra tôi biết chuyện cách đó gần một năm rồi. Từ linh cảm của mình, tôi nhờ người bạn giúp đỡ tìm hiểu. Tôi có người quen bên nước ngoài, trùng hợp cùng thành phố nơi anh ta làm việc. Bao đau đớn, khổ sở khi biết chồng ngoại tình, tôi đã một mình tự vượt qua", cô nói.
Thời điểm biết chồng có người khác bên nước ngoài, Ly đã xác định cuộc hôn nhân này không giữ được. Song cô chẳng hề tiết lộ với chồng nửa lời về chuyện mình nắm rõ tất cả.
Cô lập tức thuê thêm người giúp việc để chăm sóc mẹ chồng, tất nhiên mọi chi phí Đức đều phải bỏ ra. Hàng tháng cô còn yêu cầu chồng gửi tiền về đều đặn, vừa trả nợ nốt tiền nhà và nuôi con. Cô không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi khi mà chồng đã nhẫn tâm phản bội vợ.
Ly kể hai người ly hôn trong sự bất mãn và uất ức của Đức, dẫu cho cô mới là người bị phụ tình. Sau ly hôn, anh tuyệt nhiên không nhớ gì tới vợ cũ và con gái. Nhưng nửa năm sau đó, Đức đột ngột xuất hiện, lần thứ hai quỳ trước mặt vợ mà lần này là xin tha thứ.
Hóa ra Đức mong giàu nhanh để lo cho người trong mộng cuộc sống dư dả nên đã "mượn tạm" tiền của công ty đi đầu tư, ai ngờ lại thua lỗ. Anh phải trầy trật đền bù mới không bị công ty khởi kiện, hiện tại vừa bị đuổi việc lại cõng khoản nợ lớn trên lưng.
Người tình của Đức lập tức chia tay, ra đi không chút lưu luyến.
"Chúng ta hiện tại chỉ là người dưng", Ly bình tĩnh đáp lại chồng cũ một câu đủ khiến Đức "tê tái ruột gan". Trên đời này, có những lỗi lầm không bao giờ có thể tha thứ như thế đấy!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước