Nỗi sợ của người chồng khi lên giường với bạn thân của vợ
Đây là lần đầu tiên tôi ăn “phở”, cảm giác không thể nào dứt ra được, nó mới mẻ, ngon lành và tôi cứ mãi đắm chìm trong hương vị ngây ngất ấy.
Chỉ một vài tháng nữa thôi, vợ tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng để đón tuổi 40. Cô ấy dự định mời một vài người bạn thân đến nhà, cũng lâu rồi mọi người chưa có dịp tụ tập đầy đủ với nhau.
Thế nhưng, vấn đề của tôi là một trong những người bạn của vợ có một người tôi đã ngủ với họ, hay chính xác hơn là tôi đã ngoại tình lén lút, nhưng may mắn mọi thứ đã không đi quá giới hạn để làm đổ vỡ cuộc hôn nhân mà tôi đã gìn giữ suốt bao năm.
Cuộc tình vụng trộm của chúng tôi kéo dài không quá lâu, cả 2 đến với nhau khi 2 bên đều có những bất ổn trong hôn nhân. Tôi nhớ đó là một đêm mà bao cảm giác uất ức, giận hờn tích tụ bùng nổ, cuộc cãi vã kéo dài nhiều ngày đến mức tôi chán nản đặt vé máy bay bỏ đi biệt tăm nguyên 1 tuần.
1 tuần không có vợ bên cạnh, tôi vô tình gặp lại một người bạn của vợ, khi nói chuyện với nhau, tôi biết cô ấy cũng đang có những trục trặc với chồng mình. Sau vài lần trò chuyện với nhau, cả 2 thân hơn và đi quá giới hạn trong một đêm say nồng mùi rượu.
Sự tươi mới và cảm giác vụng trộm giúp cả 2 đạt được những khoái cảm mới lạ (Ảnh minh họa)
Buổi sáng khi tỉnh dậy, nhìn người phụ nữ không phải là vợ mình bên cạnh, tôi cũng có chút hối hận nhưng nhanh chóng bị vẻ ngoài hấp dẫn của cô ấy hạ gục. Đây là lần đầu tiên tôi ăn “phở”, cảm giác không thể nào dứt ra được, nó mới mẻ, ngon lành và tôi cứ mãi đắm chìm trong hương vị ngây ngất ấy. Sau 1 tuần ở bên cạnh cô ấy, tôi trở về nhà và làm lành với vợ, nhưng bên cạnh đó tôi vẫn lén lút qua lại với cô ấy thêm một thời gian nữa.
Vợ tôi không mảy may nghi ngờ gì cả, có lẽ sau 1 tuần không có chồng bên cạnh, cô ấy đã bình tâm lại và chấp nhận làm hòa. Thi thoảng tôi viện cớ đi công tác và lén lút qua lại với cô ấy. Chuyện tình vụng trộm kéo dài được nửa năm thì tôi và cô ấy nhận ra mối quan hệ này không nên kéo dài quá lâu, không ai trong 2 người muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình hiện tại. Cả 2 đã ngồi nói chuyện lại với nhau và nhận ra đó chỉ là vấn đề về tình dục, sự tươi mới và cảm giác vụng trộm giúp cả 2 đạt được những khoái cảm mới lạ, hơn nữa còn giúp giảm stress hiệu quả. Tôi và cô ấy chia tay kể từ lúc đó.
Quay trở lại với chuyện của vợ tôi, ngay khi biết cô ấy có ý định mời bạn bè cũ gặp lại, trong đó có cả cô ấy, tôi tái mặt sợ hãi. Vợ tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra, tôi lo lắng khi gặp lại cô ấy, nhỡ đâu vô tình bí mật kia lộ ra là bữa tiệc sinh nhật này sẽ trở thành ngày tàn của cuộc hôn nhân 20 năm.
Tôi rất sợ hãi nếu chuyện ngoại tình này đến tai vợ mình, tôi dự định kiếm cớ để đi đâu đó vào ngày sinh nhật, chỉ cần tránh chạm mặt cô ấy là tôi tin rằng tôi và vợ sẽ vẫn hạnh phúc như ngày nào.
Theo Dân Việt
-
1 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
5 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
50 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước