Chú rể bị treo lên cần cẩu, phun vòi nước cao áp rách toạc quần do màn náo hôn
Chú rể tội nghiệp bị treo lơ lửng trên cần cẩu, anh lấy tay che đầu khi bị vòi nước cao áp phun ướt sũng khắp người.
Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, một chú rể sống tại tỉnh Hà Nam đã lâm vào tình cảm thê thảm trong ngày vui của mình do màn náo hôn của hội bạn.
Được biết, khi họ hàng hai bên tổ chức hôn lễ, hội bạn của tân lang muốn tăng thêm không khí náo nhiệt trong ngày vui nên họ "mạnh tay" thuê một chiếc cần cẩu và vòi phun nước cao áp để "hành hạ" chú rể một trận.
Hội bạn thuê cần cẩu và vòi phun nước cao áp "hành hạ'"chú rể.
Trong đoạn clip, chú rể tội nghiệp bị treo lơ lửng trên cần cẩu, anh lấy tay che đầu khi vòi nước cao áp phun ướt sũng khắp người. Tuy nhiên có thể do áp suất của vòi nước quá mạnh khiến chú rể liên tục quay thành vòng tròn trên không trung.
Sau đó, ngay cả bộ vest và quần tây của chú rể cũng bị áp suất của vòi nước xé toạc cả phần lưng và chân, thành những mảnh vải vụn treo trên người tân lang khiến anh trông vô cùng thê thảm và trở thành trò cười cho hội bạn và những người chứng kiến bên dưới.
Sau khi những hình ảnh được đăng tải trên MXH đã khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi, đa số mọi người đều thẳng thừng cho rằng họ không thể chấp nhận được trò đùa lố lăng này.
"Áp suất từ vòi cao áp rất mạnh, mọi người đùa như vậy không sợ chết người à? Họ muốn làm đám cưới hay đám tang vậy?".
"Tôi chắc mẩm anh ấy đã làm phiền khi bạn của anh ấy kết hôn, nếu không tại sao họ 'hành hạ' anh ấy tơi tả như thế?".
"Vẻ mặt của chú rể rất vui, nhưng tôi nghĩ chắc anh ấy không muốn trải nghiệm điều này lần thứ 2 trong đời".
Theo Báo đất việt
-
36 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
36 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước