Chữ TIỀN ám ảnh cuộc hôn nhân của tôi
Hãy thử ngồi chờ dài cả ngày chỉ mong chồng mang tiền về, sẽ hiểu vì sao có những người đàn bà "hở ra là nhắc đến tiền".
Ngày đó chỉ đơn thuần là yêu nhau, chúng tôi không nghĩ gì cho tới khi đặt tiệc cưới (ảnh internet)
Tôi lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học được 6 tháng vì phát hiện ra mình có thai. Lúc đó, chúng tôi là những người trẻ chỉ mang trong mình tình yêu phơi phới và những mộng tưởng dạt dào.
Những ngày hẹn hò, tôi và bạn trai mình chưa bao giờ nói với nhau về tiền bạc, về việc mình sẽ sử dụng tiền như thế nào, các khoản chung riêng ra sao, trách nhiệm của đàn ông trong gia đình là gì. Chúng tôi chỉ toàn trao nhau những cái nhìn âu yếm, những cái nắm tay ngọt ngào, những ước vọng trăm năm…
Lúc đi đặt tiệc cưới, cảm giác đầu tiên của chúng tôi là… chưng hửng. Vì trong tài khoản của anh không có đủ 10 triệu để đặt cọc. Anh phân bua chưa có lương, bảo rằng anh nghĩ tôi có đủ tiền cho khoản này.
Lúc đó tôi nghĩ, có thể chúng tôi chưa hiểu gì về nhau hết. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến hai chữ “tìm hiểu” mà mọi người hay gán vào một mối quan hệ được hiểu đúng mang hình hài thế nào…
Cơn ốm nghén quăng quật, tôi chỉ mong mau cưới sớm để còn thoải mái hơn trong tâm tưởng. Qua bao khó khăn, rồi chúng tôi cũng cưới được nhau.
Tiền mừng cưới chúng tôi trả hết tiền đặt tiệc, các khoản nợ đã mượn trước để trang trải cho việc cưới xin. Còn một ít tôi nhất định giữ, để dành dưỡng thai và chuẩn bị sinh con.
Hai chữ “tiền đâu” luôn vang trong đầu tôi, ám ảnh theo tôi vào từng giấc ngủ. Từ đó, việc căng thẳng với tiền bạc, luôn cố để dành riêng, chi tiêu dè xẻn, và luôn miệng hỏi tiền chồng bỗng dưng trở thành phong cách sống của tôi.
Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn. Và tôi luôn bắt đầu cuộc nói chuyện với chồng bằng câu ngắn gọn “mang tiền về nhà đi rồi nói tiếp”.
Nhưng, cuộc sống vốn dĩ thích trêu ngươi. Chồng tôi lại là người không có khả năng kiếm tiền. Nên chúng tôi đã phải sống trong cảnh túng bấn suốt những năm nuôi con nhỏ. Tiền trở thành một gánh nặng thực sự trong tâm trí tôi.
Tiền nhà, tiền bỉm sữa cho con, tiền điện, tiền nước, tiền đi chợ… đã tước hết hết niềm vui của vợ chồng trẻ. Tôi luộm thuộm xấu xí nhăn nhó những lúc có mặt chồng. Tôi tính toán mua cái gì cho con, ăn cái gì cho rẻ. Cà phê, xem phim, dạo phố đối với chúng tôi chỉ còn là kỷ niệm.
Có lần cơ quan anh tổ chức tiệc chiêu đã nhân viên, tối anh về mang cho vợ nửa con cá nướng đã ăn dở bảo “em ăn đi cho đỡ tốn bữa tối”, lúc đó trái tim tôi vụn vỡ tổn thương. Tôi gục xuống khóc như mưa vì buồn tủi.
Túng thiếu đã biến tôi từ một cô gái mơ mộng, thích vẽ, mê nhạc Phạm Duy, thành một mụ đàn bà chờ chực từng bữa cơm từ chồng, luôn miệng kêu than hết tiền và thèm có tiền đến mụ mị.
Tôi tự hỏi tôi: điều tôi cần nhất trong lúc này là gì? Câu trả lời không có gì khác là: kiếm tiền và kiếm tiền.
Có lẽ mọi người cười ồ lên vì sao lại có người mê tiền đến thế. Có người sẽ nói họ không cần nhiều tiền, miễn êm đềm hạnh phúc, còn tôi thì tôi chẳng tin vào những luận điệu lý thuyết đó.
Hãy thử túng tiếu đi. Hãy thử không có tiền mà xem. Hãy thử ngồi chờ dài cả ngày chỉ mong chồng mua sữa mang về cho con, ắt chúng ta sẽ tự hiểu rằng, sao tôi lại đau đáu vì tiền đến thế...
Tôi đã quá căng thẳng vì tiền
Tôi đã đi làm, đã bắt đầu thoát khỏi những ngày túng thiếu, đã bắt đầu gầy dựng lại tin yêu cuộc sống và thông cảm hơn với chồng. Nhưng, tiền thực sự đã trở thành một ám ảnh tâm lý, chứ không còn là thôi thúc của những nhu cầu cơ bản một con người.
Đầu tôi vẫn liên tục nhảy số, vẫn cân nhắc thiệt hơn từng món đồ mình mua cho mình cho con, vẫn nhớ như in số dư tài khoản, vẫn muốn bỏ thêm tiền vào cho tròn số, vẫn hay than van sự túng thiếu, vẫn thích quan sát những người giàu có họ sống thế nào.
Tôi nghĩ mình bị tổn thương về tiền và cần được tư vấn để tìm cho mình một giải pháp, để có thể sống nhẹ nhàng hơn.
Tôi nghiệm ra rằng, để hôn nhân được bắt đầu suôn sẻ, có lẽ chúng ta bớt những mộng mơ lại và bàn với nhau câu chuyện thực tế một cách kỹ càng hơn mới không bị vỡ mộng vì cơm áo.
Theo Phunuonline
-
3 giờ trướcChốn hậu cung luôn là nơi tranh giành sự độc sủng, quyền lực của các mỹ nhân xinh đẹp và có biết bao người phải hi sinh vì cuộc tranh giành đó.
-
5 giờ trướcCả nhà tôi được một phen "dậy sóng" khi chị dâu kiên quyết đòi ly hôn chồng và bế con về ngoại.
-
5 giờ trướcTôi tưởng rằng mình đã có một hôn nhân viên mãn, nhưng rồi sớm tuyệt vọng khi chứng kiến chồng ngoại tình.
-
6 giờ trước"Thế là thôi đấy, biết là chẳng còn gì để giữ, em chấp nhận chia tay luôn"...
-
15 giờ trướcVì quá tức giận khi tranh cãi với bạn gái về tiền bạc, người đàn ông đã có hành động thiếu lý trí.
-
20 giờ trướcCùng con dâu đi đánh ghen con trai trong khách sạn, thứ ông bố nhận lại là tờ giấy từ mặt bố mẹ của con.
-
23 giờ trướcĐừng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác vì càng ảo tưởng thì càng đau lòng. Dối gạt ai cũng không đáng sợ bằng tự lừa dối chính bản thân mình. Khi mình biết được mình như thế nào trong lòng người ta thì mình sẽ nhận ra những gì mình dành cho họ là vô nghĩa.
-
1 ngày trướcThấy con trai không cùng nhóm máu với mình và chồng, người phụ nữ bí mật kiểm tra và sốc nặng khi phát hiện không phải con ruột.
-
1 ngày trướcChụp ảnh cưới là một hoạt động rất quan trọng trong hành trình chuẩn bị cho hôn lễ của cô dâu chú rể.
-
1 ngày trướcCâu chuyện "lòng xào dưa 30k" ở Thái Bình đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
-
1 ngày trước"Tiền môn bất điểm đăng, hậu viện bất lượng đường", dịch đơn giản là "Cửa trước không đốt đèn, sân sau không sáng sủa".
-
1 ngày trướcVừa bán đất, tôi đã bị mọi người gán cho cái danh xưng "ích kỉ, hẹp hòi". Tôi bực bội quá. Tôi nên làm gì với số tiền 2 tỷ này đây?
-
1 ngày trướcPhụ nữ đừng đánh đổi cuộc đời mình vì chồng con, vì đến một lúc nào đó người chồng sẽ không trân trọng mọi thứ bạn hy sinh.
-
1 ngày trướcTừ bé đến giờ chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như vậy. Lấy chồng giàu nhưng chẳng được sống yên bình một ngày.
-
1 ngày trướcĐối với mỗi chàng trai thì việc chủ động theo đuổi, tán tỉnh người con gái mình thích có lẽ là điều đương nhiên.
-
1 ngày trướcTrên con phố ở Quảng Đông, Trung Quốc, một người đàn ông xách túi màu đỏ, cởi trần, giận dữ đi trên đường.
-
1 ngày trướcHội bạn thân tâm lý muốn chú rể sau này có tiền để tiêu vặt nên đã tặng 42 kg tiền xu làm quà mừng cưới.
-
2 ngày trướcKhông kiếm được nhiều tiền từ nghề mai mối, Tiểu Tạ lấy ảnh cô bạn gái xinh đẹp để mạo danh lừa tình qua mạng, khiến rất nhiều đàn ông sập bẫy, bị bòn rút tiền.
-
2 ngày trướcNhìn những bức ảnh chồng đang âu yếm những người tình lớn tuổi nhưng giàu có, tôi đau đớn vì sốc.
-
2 ngày trướcCon người luôn mải mê chạy theo cuộc sống xô bồ, đua theo những thứ gọi là hợp thời nhưng trong Phật giáo lại dạy con người phải biết sống lặng tâm.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước