Chuyện tình đẹp 14 năm của cô gái có thể 'gãy xương chỉ vì hắt hơi'
Dù mắc căn bệnh khiến xương gãy chỉ bằng cái chạm nhẹ nhất, Kristin Victoria vẫn sống mạnh mẽ và ý nghĩa với sự đồng hành của chồng - người cô quen qua mạng 14 năm trước.
Mắc bệnh xương thủy tinh từ khi chào đời, Kristin Victoria (36 tuổi, sống tại Canada) từng gãy xương hàng trăm lần khi làm những việc rất đơn giản. “Hồi nhỏ, tôi gãy xương sườn chỉ vì hắt hơi. Mỗi lần cố gắng đứng hoặc bò, tôi đều bị gãy chỗ nào đó. Cảm giác vô cùng đau đớn. Trước đây, tôi nhiều lần nghe người ta nói: ‘Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tự sát’”, cô nói với Truly.
Ở tuổi 36, Kristin chỉ cao 1,06 m. Bên cạnh xương thủy tinh, cô cũng mắc chứng vẹo cột sống. 8X nói cơ thể cô “đầy kim loại”, cụ thể là nhiều cây gậy bên trong giúp nâng đỡ bộ xương. Dù phải đối mặt với nghịch cảnh, Kristin vẫn sống lạc quan, tích cực nhờ sự đồng hành của chồng - Mark.
Kristin và Mark quen nhau qua mạng 14 năm trước. “Ban đầu, Mark không biết tôi là người khuyết tật. Sau một thời gian trò chuyện, chúng tôi quyết định gặp nhau. Thấy tôi ngồi trên xe lăn, Mark còn tưởng tôi làm vậy thể thử xem tình cảm của anh ấy có hời hợt hay không”, Kristin bật cười nhớ lại.
Từ lúc yêu cho tới khi kết hôn, Mark luôn ở bên Kristin “như hình với bóng”. Cả 2 đi du lịch khắp thế giới, đặt ra nhiều mục tiêu và cùng nhau thực hiện. “Mark là người đàn ông rất tốt bụng, dễ gần và đáng tin cậy. Anh ấy chăm sóc tôi từng chút một”, người phụ nữ 36 tuổi hạnh phúc nói.
Khi 2 vợ chồng đi bên nhau, Mark thường bị nhầm là người chăm sóc hay anh trai của Kristin. “Mọi người thường không nghĩ anh ấy là chồng tôi, có lẽ vì ngoại hình khác biệt. Dù vậy, chúng tôi vẫn hạnh phúc. Tôi vẫn tự tin vào bản thân. Cuộc sống của tôi rất tốt”, Kristin nói.
“Cô ấy mong manh và gặp những khó khăn nhất định trong cuộc sống. Nhưng cùng với nhau, chúng tôi đẩy lùi các giới hạn. Tôi không nghĩ tình trạng của cô ấy cản trở việc hẹn hò và chung sống của chúng tôi”, Mark nói.
Từ câu chuyện của mình, Kristin luôn muốn nâng cao nhận thức cho những người mắc bệnh xương thủy tinh. “Tôi nghĩ điều khó khăn nhất khi sống chung với tình trạng này là coi bản thân là người khuyết tật, không thể làm gì hết. Tôi muốn mọi người đừng bi quan mà nên tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống”, cô nói.
Tại trang cá nhân, Kristin thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch khắp nơi cùng chồng và những thông điệp tích cực. Nghị lực sống của cô gái xương thủy tinh khiến nhiều người khâm phục, cảm động. 8X từng nói: “Tôi biết khi mình già đi, xương của tôi sẽ ngày càng mong manh. Nhưng tôi rất tự hào về những gì mình có ở hiện tại. Tôi thực sự hạnh phúc vì gặp được người đàn ông tuyệt vời như Mark”.
Theo Zing
-
2 giờ trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
7 giờ trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
9 giờ trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
21 giờ trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
23 giờ trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
1 ngày trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
1 ngày trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
1 ngày trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
1 ngày trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
1 ngày trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
1 ngày trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
1 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
1 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
-
1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
2 ngày trướcĐứng trước lựa chọn nhận lấy cơ hội làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài và ở nhà để sinh con, người phụ nữ đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước