Chuyện tình ngọt ngào của cô gái bị ung thư máu
Một lần nữa chuyện tình 7 năm của cô gái ung thư khiến nhiều người phải rơi nước mắt.
Cách đây không lâu, chuyện tình 7 năm của cô gái Vũng Tàu không may mắc căn bệnh ung thư máu từng khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt. Đó là Phạm Mỹ Hằng (sinh năm 1993)- người chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình lên trang confession của trường ĐH Kinh tế Quốc dân với tiêu đề đầy cảm động: “Có một cô gái và chàng trai yêu nhau gần 7 năm”.
Yêu nhau từ khi còn là học sinh phổ thông, những rung động đầu đời tinh khôi và đẹp đẽ giúp họ vượt qua rào cản của bệnh tật. Cách đây gần 2 năm, Hằng phát hiện mình bị ung thư máu. Tin dữ đến bất chợt khiến cô gái trẻ bàng hoàng, đau khổ, tưởng chừng như đây là dấu chấm hết cho cả cuộc sống lẫn tình yêu của mình.
Nhưng Bùi Văn Trường, chàng trai hơn Hằng 2 tuổi đã tìm cách giữ lại tất cả. Suốt 1,5 năm điều trị, anh luôn ở bên Hằng, cùng cô “chiến đấu” với những đợt truyền hóa chất đầy đau đớn. Mỗi khi Hằng cáu gắt, cộc cằn vì đau, anh chỉ mỉm cười, xoa đầu cô gái: “Cố lên em, anh vẫn ở đây mà”… Trong phòng bệnh, họ có những mẩu chuyện ngọt ngào và lãng mạn không kém các cặp đôi cùng nhau vi vu du lịch ngoài kia.
Cách đây 2 tháng, Hằng bước vào đợi truyền hóa chất lần thứ 4, đau đớn và cam go nhất từ trước đến giờ. Đây cũng là lần đầu tiên tóc Hằng rụng, mái tóc đen nhánh, bồng bềnh được thay bằng chiếc đầu trọc lốc. Thấy cô buồn bã ngắm mình trong gương, Trường cười nhẹ an ủi: “Tóc sẽ lại dài thôi mà…”. Làm việc cách bệnh viện Hằng điều trị hàng trăm cây số nhưng cuối tuần nào anh cũng chạy xe đến thăm cô. Có những tuần bận rộn, anh chấp nhận sáng đi, tối về chỉ để được nhìn thấy cô người yêu nhỏ nhắn.
Cứ như thế, suốt 7 năm qua, hai bàn tay ấy vẫn nắm chặt. Ngay lúc này cũng vậy, dù sự sống và những dự định tương lai quá đỗi mong manh.
Cảm động trước tình yêu đẹp của cô gái ung thư, ê kíp chương trình “Điều ước thứ 7” đã tìm đến giúp cô thực hiện điều ước đặc biệt. Xuất hiện trong số 96 của “Điều ước thứ 7” được phát sóng vào ngày 16/7 vừa qua, chuyện đời và chuyện tình của Thúy Hằng một lần nữa khiến người xem phải rơi nước mắt.
Trên sân khấu xếp đầy những cánh hạc đủ màu, Trường nói: “7 năm qua, anh vẫn ở đây, chưa phút nào rời xa… Em đau, cáu gắt, khó chịu, em mắng anh thế nào anh cũng chịu… Chờ em khỏe lại rồi hai ta sẽ cùng nhau đi trốn nha em…”. Hằng đón nhận lời nói ngọt ngào có phần sến súa đó bằng dòng nước mắt chảy dài, ánh mắt lộ rõ niềm hạnh phúc ngay cả khi cơ thể đang chịu nhiều đau đớn.
Do sức khỏe của Hằng diễn biến không tốt nên ê kíp chương trình đã phải thay đổi kế hoạch vào phút chót. Thay vì đưa Hằng về Vũng Tàu – nơi có biển xanh, cát trắng, nắng vàng, “Điều ước thứ 7” tổ chức một buổi gặp ấm áp ngay tại Hội trường của Trung tâm ung bướu – Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nơi Hằng điều trị.
Tại đây, Hằng đã được thực hiện điều ước của mình là trao cho bố mẹ đôi nhẫn cưới. Ngay ở khoảnh khắc thiêng liêng ấy, cô cũng có người yêu bên cạnh động viên.
Trường chia sẻ, anh và Hằng rất cảm động trước sự quan tâm của ê kíp chương trình cũng như khán giả Việt. Nhờ có sân khấu của “Điều ước thứ 7”, anh đã có cơ hội bộc lộ tình cảm với Hằng, nói những lời ngọt ngào, lãng mạn, điều mà trước đây anh thường giữ trong lòng thay vì nói ra.
Trường cho biết thêm, hiện tại sức khỏe của Hằng rất yếu, thường xuyên sốt cao và ho. Anh cũng đã xin nghỉ phép dài hạn để có nhiều thời gian ở bên chăm sóc, động viên cô.
“Những ngày này, Hằng rất cần mình. Mình muốn được ở cạnh em ấy mỗi ngày để em không phải nghĩ ngợi nhiều, chỉ tập trung điều trị cho tốt. Hơn nữa, sức khỏe Hằng yếu, việc chăm sóc rất vất vả, một mình mẹ không cam được. Mình ở trên này riết có gì còn thay phiên đỡ đần”, Trường chia sẻ.
Chuyện tình 7 năm của cô gái ung thư khiến nhiều người
cảm động (ảnh: Điều ước thứ 7)
cảm động (ảnh: Điều ước thứ 7)
Yêu nhau từ khi còn là học sinh phổ thông, những rung động đầu đời tinh khôi và đẹp đẽ giúp họ vượt qua rào cản của bệnh tật. Cách đây gần 2 năm, Hằng phát hiện mình bị ung thư máu. Tin dữ đến bất chợt khiến cô gái trẻ bàng hoàng, đau khổ, tưởng chừng như đây là dấu chấm hết cho cả cuộc sống lẫn tình yêu của mình.
Nhưng Bùi Văn Trường, chàng trai hơn Hằng 2 tuổi đã tìm cách giữ lại tất cả. Suốt 1,5 năm điều trị, anh luôn ở bên Hằng, cùng cô “chiến đấu” với những đợt truyền hóa chất đầy đau đớn. Mỗi khi Hằng cáu gắt, cộc cằn vì đau, anh chỉ mỉm cười, xoa đầu cô gái: “Cố lên em, anh vẫn ở đây mà”… Trong phòng bệnh, họ có những mẩu chuyện ngọt ngào và lãng mạn không kém các cặp đôi cùng nhau vi vu du lịch ngoài kia.
Tình yêu của họ đã vượt qua rào cản của bệnh tật (ảnh: Điều ước thứ 7)
Cách đây 2 tháng, Hằng bước vào đợi truyền hóa chất lần thứ 4, đau đớn và cam go nhất từ trước đến giờ. Đây cũng là lần đầu tiên tóc Hằng rụng, mái tóc đen nhánh, bồng bềnh được thay bằng chiếc đầu trọc lốc. Thấy cô buồn bã ngắm mình trong gương, Trường cười nhẹ an ủi: “Tóc sẽ lại dài thôi mà…”. Làm việc cách bệnh viện Hằng điều trị hàng trăm cây số nhưng cuối tuần nào anh cũng chạy xe đến thăm cô. Có những tuần bận rộn, anh chấp nhận sáng đi, tối về chỉ để được nhìn thấy cô người yêu nhỏ nhắn.
Trích "Điều ước thứ 7" số 96: "Anh vẫn ở đây"
Cứ như thế, suốt 7 năm qua, hai bàn tay ấy vẫn nắm chặt. Ngay lúc này cũng vậy, dù sự sống và những dự định tương lai quá đỗi mong manh.
Cảm động trước tình yêu đẹp của cô gái ung thư, ê kíp chương trình “Điều ước thứ 7” đã tìm đến giúp cô thực hiện điều ước đặc biệt. Xuất hiện trong số 96 của “Điều ước thứ 7” được phát sóng vào ngày 16/7 vừa qua, chuyện đời và chuyện tình của Thúy Hằng một lần nữa khiến người xem phải rơi nước mắt.
Sân khấu xếp đầy cánh hạc - biểu tượng của niềm tin (ảnh: Điều ước thứ 7)
Trên sân khấu xếp đầy những cánh hạc đủ màu, Trường nói: “7 năm qua, anh vẫn ở đây, chưa phút nào rời xa… Em đau, cáu gắt, khó chịu, em mắng anh thế nào anh cũng chịu… Chờ em khỏe lại rồi hai ta sẽ cùng nhau đi trốn nha em…”. Hằng đón nhận lời nói ngọt ngào có phần sến súa đó bằng dòng nước mắt chảy dài, ánh mắt lộ rõ niềm hạnh phúc ngay cả khi cơ thể đang chịu nhiều đau đớn.
Do sức khỏe của Hằng diễn biến không tốt nên ê kíp chương trình đã phải thay đổi kế hoạch vào phút chót. Thay vì đưa Hằng về Vũng Tàu – nơi có biển xanh, cát trắng, nắng vàng, “Điều ước thứ 7” tổ chức một buổi gặp ấm áp ngay tại Hội trường của Trung tâm ung bướu – Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nơi Hằng điều trị.
Tại đây, Hằng đã được thực hiện điều ước của mình là trao cho bố mẹ đôi nhẫn cưới. Ngay ở khoảnh khắc thiêng liêng ấy, cô cũng có người yêu bên cạnh động viên.
Phạm Thúy Hằng- cô gái đầy nghị lực (ảnh: Điều ước thứ 7)
Trường chia sẻ, anh và Hằng rất cảm động trước sự quan tâm của ê kíp chương trình cũng như khán giả Việt. Nhờ có sân khấu của “Điều ước thứ 7”, anh đã có cơ hội bộc lộ tình cảm với Hằng, nói những lời ngọt ngào, lãng mạn, điều mà trước đây anh thường giữ trong lòng thay vì nói ra.
Trường cho biết thêm, hiện tại sức khỏe của Hằng rất yếu, thường xuyên sốt cao và ho. Anh cũng đã xin nghỉ phép dài hạn để có nhiều thời gian ở bên chăm sóc, động viên cô.
“Những ngày này, Hằng rất cần mình. Mình muốn được ở cạnh em ấy mỗi ngày để em không phải nghĩ ngợi nhiều, chỉ tập trung điều trị cho tốt. Hơn nữa, sức khỏe Hằng yếu, việc chăm sóc rất vất vả, một mình mẹ không cam được. Mình ở trên này riết có gì còn thay phiên đỡ đần”, Trường chia sẻ.
Theo Dân Việt
-
1 giờ trướcCư dân mạng tỏ ra thích thú trước dịch vụ giao đồ ăn bằng ngựa này.
-
2 giờ trướcĐỗ Viết Hưng (17 tuổi) là thí sinh trẻ tuổi nhất chiến thắng game show "Vua tiếng Việt". Nam sinh đến từ trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) được đánh giá thông minh và có độ nhạy bén ngôn ngữ.
-
4 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
6 giờ trướcCách tiêu tiền xa hoa của Thái Công ngày càng khiến người xem ngán ngẩm.
-
17 giờ trướcVợ chồng Quang Hải và Chu Thanh Huyền mới đây đã tung hình ảnh cận cảnh về bụng bầu của nàng WAG.
-
21 giờ trướcU23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành đội dính nhiều thẻ đỏ nhất trong 5 lần tham dự giải U23 châu Á.
-
22 giờ trướcĐoàn Văn Hậu cùng hội tuyển thủ Việt Nam hướng về Qatar tiếp lửa cho U23 Việt Nam tại trận tứ kết U23 châu Á 2024.
-
1 ngày trướcBức hình này sẽ khiến bạn hoa mắt vì không thể đoán ra được con mèo đang đi lên hay xuống.
-
1 ngày trướcTôi vẫn nhớ mãi những ngày cả nhà quây quần bên chiếc TV xem bóng đá. Nghỉ lễ dài ngày năm nay, chúng tôi lại hẹn nhau trở về ngôi nhà và góc phòng thân thương ấy.
-
1 ngày trướcNguyễn Nụ sinh năm 1997, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai khiến nhiều chàng trai muốn trở thành em rể của Văn Toàn.
-
1 ngày trướcMột người phụ nữ nổi tiếng trên mạng xã hội ở Brazil đã gây sốt khi thả khoảng 45 triệu đồng xuống bãi biển Central ở phía nam Sao Paulo, Brazil.
-
1 ngày trướcNhiều người thuộc thế hệ giàu có thứ hai ở quốc gia tỷ dân đi xe đắt tiền và có những sở thích không giống ai.
-
1 ngày trướcSau 7 năm khởi nghiệp, ở tuổi 33, thạc sĩ Vương Thạc lọt top 1.000 người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 6,5 tỷ NDT (22.802 tỷ đồng).
-
1 ngày trướcThường xuyên đăng bài quảng cáo cho các nhãn hàng nên Min Jeong rất đầu tư chăm chút cho ngoại hình.
-
1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
1 ngày trướcBiết được hoàn cảnh của nam shipper bị trộm mất xe máy cùng giỏ đựng hơn 80 đơn hàng, nhiều người dân đã hỗ trợ tiền để anh có xe mới quay trở lại với công việc và thêm kinh phí về quê thăm con nhỏ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây.
-
1 ngày trướcU23 Indonesia được "cứu" trong loạt luân lưu khi trọng tài cho Justin Hubner thực hiện lại cú đá luân lưu mà anh sút hỏng trước đó.
Tin tức mới nhất
-
59 phút trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước