Clip: 4 sự khác biệt rõ rệt giữa tình yêu trẻ con và tình yêu trưởng thành
Đã bao giờ bạn tự hỏi liệu rằng tình yêu của bạn và người ấy được coi là tình yêu trẻ con hay tình yêu của người trưởng thành chưa? Nếu chưa, thì đây là một dịp để bạn thử so sánh và nhìn nhận đấy!
Người ta thường nói tình yêu trẻ con thì rất dễ chia tay, còn tình yêu trưởng thành không thế. Bởi tình yêu trẻ con dường như có tất cả những cách yêu sai một người và chúng ta thường sẽ vấp phải ở độ tuổi chưa được chín chắn thực sự.
Trong khi đó, tình yêu trưởng thành sẽ cho chúng ta một niềm tin vững chắc và bền lâu hơn, bởi ở đó, khi hai người đã từng va vấp, đã từng đau khổ, sẽ biết trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có. Để rồi họ cố gắng hoàn thiện bản thân để yêu đối phương theo cái cách yêu hoàn hảo nhất có thể, bằng phiên bản hoàn hảo nhất.
Tất nhiên, ai trong chúng ta cũng mong muốn có một tình yêu trưởng thành. Chỉ có điều , trước khi có được tình yêu trưởng thành, chúng ta cũng đã đôi lần trải qua những mối tình trẻ con. Và dưới đây là clip so sánh vui tình yêu trẻ con với tình yêu trưởng thành, bạn cùng xem nhé!
1. Tình yêu trẻ con ép nhau thành một, tình yêu chín chắn tuy hai mà một
Đối với những cặp đôi trẻ con thì việc yêu nhau gần như luôn phải "bám dính" lấy nhau từng giây từng phút. Còn những người trưởng thành thì không thế, họ cho nhau không gian riêng để mối quan hệ không bị có cảm giác ngột ngạt.
2. Tình yêu trẻ con cãi nhau bằng tin nhắn, tình yêu chín chắn luôn mặt đối mặt
Thêm một điểm nữa là tình yêu trẻ con thì rất hay nói ra câu chia tay, nhưng thực chất lại không muốn một tí nào, hoặc chia tay để đó rồi 2-3 ngày lại đâu vào đấy. Còn tình yêu của những người trưởng thành sẽ luôn suy nghĩ kỹ càng trước khi ra quyết định nào đó, họ cũng tôn trọng mối quan hệ và không muốn vì một phút sốc nổi mà khiến đối phương bị tổn thương.
3. Tình yêu trẻ con luôn sợ hãi bị phản bội, tình yêu chín chắn tin tưởng vào tình yêu
Bằng chứng là tình yêu trẻ con thì luôn phải kè kè bên cạnh để giám sát, thậm chí còn quản lý nhau từng cái tài khoản mạng xã hội để ngăn chặn triệt để sự "thả thính". Nhưng tình yêu của những người trưởng thành thì khác, họ xác định rất rõ muốn yêu nhau thì phải tin tưởng nhau đã, và họ cũng ý thức được sự quan trọng của mối quan hệ nên không bao giờ tùy tiện "đùa với lửa".
4. Tình yêu trẻ con áp đặt thời gian, tình yêu chín chắn để mọi thứ đến tự nhiên
Nếu một cặp đôi yêu nhau mà luôn phải căn vặn chuyện cưới xin, nhà cửa để tính tính toán toán thì rất có thể họ vẫn còn khá trẻ con chứ không phải là đang lo nghĩ cho đường dài như họ tưởng.
Bởi vì những người trưởng thành thực sự hiểu rằng việc họ yêu nhau và đến với nhau là một việc rất hiển nhiên, và bất cứ câu chuyện tình yêu nào cũng sẽ có lịch trình của nó. Đến lúc, thì mọi thứ sẽ tự đến mà thôi!
Theo Thời Đại
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
54 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước