Cô bạn gái mới quen khiến tôi đi hết từ sửng sốt này đến choáng váng khác
Tôi không nghĩ Mai lại cởi mở và thoáng đến độ đó. Dù cho tôi chẳng mất gì nhưng cũng không được thoải mái lắm.
Tôi năm nay 33 tuổi, mới đi tu nghiệp ở nước ngoài về được 5 tháng. Trong suy nghĩ của tôi, thì một người đàn ông thành đạt ở cái tuổi như mình chưa kết hôn cũng đâu phải là chuyện nghiêm trọng. Nhưng bố mẹ tôi lại khác, họ từng ngày, từng giờ nhắc tôi chuyện kết hôn.
Mẹ bắt tôi đi xem mặt con gái những người bạn của mẹ. Nhưng hỡi ôi, các cô ấy mới mười chín, đôi mươi, kém tôi đến cả giáp. Cách nói chuyện suy nghĩ chẳng hợp nên tôi cứ khất lần, thoái thác. Rồi mẹ lôi cả chị gái, các bác trong họ vào việc kén chọn, mối lái để kiếm cho tôi một người vợ.
Để chiều lòng mọi người, tôi cũng sắp xếp thời gian đi gặp rồi lại viện một lý do gì đó để chối từ. Khi thì cô này xinh quá, khi thì xấu quá, lúc lại chê ăn nói không có duyên, thậm chí hạ thấp rằng mình không xứng với họ… Không phải tôi không muốn lấy vợ hay kén chọn hoặc không đủ sức tìm cho mình một người bạn gái. Mà vì tôi muốn chuyện hôn nhân, tình yêu cũng phải tự nhiên, đừng gượng ép.
Thế nhưng trong số những người tôi bị ép đi xem mặt thì tôi thấy ưng Mai hơn cả. Em kém tôi 5 tuổi, cũng xinh đẹp, giỏi giang làm ở một công ty truyền thông lớn. Tôi bị ấn tượng ngay với Mai bỏi cách nói chuyện thông minh, lém lỉnh nhưng đầy hiểu biết của em.
Không phải tôi không muốn lấy vợ hay kén chọn hoặc không đủ sức tìm cho mình một người bạn gái. (Ảnh minh họa)
Sau buổi gặp đầu tiên, tôi có hẹn gặp Mai thêm vài ba hôm nữa. Và cảm giác vẫn vậy. Tôi hiểu mình đã bị em thu hút, và có vẻ như em cũng thích tôi. Chắc mọi người sẽ đặt ra câu hỏi, sao em 28 tuổi mà vẫn chưa có người yêu? Vì em kén chọn quá hay có một lý do nào khác? Tôi cũng từng thắc mắc như vậy, nhưng đã được em giải thích, vì em quá tập trung cho công việc, học hành nên không để ý đến chuyện yêu đương tình cảm. Khi ngoảnh lại, thì tuổi đã “cứng”.
Nghe được những lời ấy, tôi lại càng quyết tâm và quý mến em hơn. Tôi nói chuyện với Mai mỗi khi rảnh rỗi, và hẹn gặp đưa em đi ăn, đi uống nước mỗi khi có thời gian. Và dường như em cũng hứng thú với việc gặp gỡ, hẹn hò với tôi.
Quen nhau được gần 3 tháng, chúng tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi xa vào dịp cuối tuần. Tôi hỏi ý kiến em trước về việc ở lại qua đêm rồi mới đặt phòng. Tôi cẩn thận đặt hai phòng đơn cho mình và em. Nhưng khi lên đến nơi, nhận chìa khóa thì em nói: “Em tưởng đặt một phòng thôi chứ. Anh đặt 2 phòng làm gì cho tốn kém”. Rồi nói với lễ tân để trả lại một phòng. Dù tôi biết, em là người cởi mở, sống thoáng nhưng cách hành xử của bạn gái mới quen này khiến tôi bất ngờ.
Tôi chưa hết bàng hoàng về chuyện thuê phòng, thì em lại khiến tôi bất ngờ về cả tá những chuyện tiếp theo. Đi thăm quan, em rất thích chụp ảnh cùng tôi, và luôn tỏ ra thân thiết như ôm ấp, thậm chí hôn vào má tôi để chụp ảnh. Thực sự, tôi cũng không phải diện đàn ông cổ hủ, nhưng cho đến trước chuyến đi, giữa chúng tôi cũng chỉ mới là bạn bè. Chưa xác định một mối quan hệ nào đặc biệt để em gần gũi như thế.
Dù tôi biết, em là người cởi mở, sống thoáng nhưng cách hành xử của bạn gáimới quen này khiến tôi bất ngờ. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn nữa chính là buổi tối hôm đó. Tôi giữ ý ra salon ngủ, thì em kéo tôi lên giường bằng giọng rất thoải mái “Anh ngại gì, lên đây ngủ cùng em. Chúng mình ở tuổi này rồi, có gì mà phải ngại. Trước sau gì việc này cũng xảy ra thôi. Check trước cũng được mà”.
Tôi không nghĩ Mai lại cởi mở và thoáng đến độ đó. Dù cho tôi chẳng mất gì nhưng cũng không được thoải mái lắm. Tôi cứ thấy hoài nghi về suy nghĩ, cách hành xử của em. Không biết chỉ với tôi em mới sống thoáng đến vậy, hay với bất cứ người đàn ông nào cũng thế?
Thấy tôi e dè, Mai cũng tinh ý nhận ra và giải thích “Em gặp gỡ và quen biết anh là đã xác định lâu dài rồi. Em tin tưởng vào nhân cách và tình cảm của anh nên mới hành động như vậy. Đừng nghĩ em là người dễ dãi”. Rồi như chiều ý tôi, em cũng không lôi kéo tôi lên giường ngủ cùng nữa.
Nhưng từ hôm chuyến đi kết thúc tới giờ, thực sự tình cảm và thiện ý của tôi dành cho Mai không còn như trước nữa. Trong lòng tôi lúc nào cũng hoài nghi về lối sống thoáng và cởi mở của em. Có khi nào tôi và Mai nên nói chuyện thẳng thắn để hiều nhau hơn không? Chứ cứ để tình trạng này, thì có lẽ tôi và em chẳng thể tiến xa hơn được nữa.
Mẹ bắt tôi đi xem mặt con gái những người bạn của mẹ. Nhưng hỡi ôi, các cô ấy mới mười chín, đôi mươi, kém tôi đến cả giáp. Cách nói chuyện suy nghĩ chẳng hợp nên tôi cứ khất lần, thoái thác. Rồi mẹ lôi cả chị gái, các bác trong họ vào việc kén chọn, mối lái để kiếm cho tôi một người vợ.
Để chiều lòng mọi người, tôi cũng sắp xếp thời gian đi gặp rồi lại viện một lý do gì đó để chối từ. Khi thì cô này xinh quá, khi thì xấu quá, lúc lại chê ăn nói không có duyên, thậm chí hạ thấp rằng mình không xứng với họ… Không phải tôi không muốn lấy vợ hay kén chọn hoặc không đủ sức tìm cho mình một người bạn gái. Mà vì tôi muốn chuyện hôn nhân, tình yêu cũng phải tự nhiên, đừng gượng ép.
Thế nhưng trong số những người tôi bị ép đi xem mặt thì tôi thấy ưng Mai hơn cả. Em kém tôi 5 tuổi, cũng xinh đẹp, giỏi giang làm ở một công ty truyền thông lớn. Tôi bị ấn tượng ngay với Mai bỏi cách nói chuyện thông minh, lém lỉnh nhưng đầy hiểu biết của em.
Không phải tôi không muốn lấy vợ hay kén chọn hoặc không đủ sức tìm cho mình một người bạn gái. (Ảnh minh họa)
Sau buổi gặp đầu tiên, tôi có hẹn gặp Mai thêm vài ba hôm nữa. Và cảm giác vẫn vậy. Tôi hiểu mình đã bị em thu hút, và có vẻ như em cũng thích tôi. Chắc mọi người sẽ đặt ra câu hỏi, sao em 28 tuổi mà vẫn chưa có người yêu? Vì em kén chọn quá hay có một lý do nào khác? Tôi cũng từng thắc mắc như vậy, nhưng đã được em giải thích, vì em quá tập trung cho công việc, học hành nên không để ý đến chuyện yêu đương tình cảm. Khi ngoảnh lại, thì tuổi đã “cứng”.
Nghe được những lời ấy, tôi lại càng quyết tâm và quý mến em hơn. Tôi nói chuyện với Mai mỗi khi rảnh rỗi, và hẹn gặp đưa em đi ăn, đi uống nước mỗi khi có thời gian. Và dường như em cũng hứng thú với việc gặp gỡ, hẹn hò với tôi.
Quen nhau được gần 3 tháng, chúng tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi xa vào dịp cuối tuần. Tôi hỏi ý kiến em trước về việc ở lại qua đêm rồi mới đặt phòng. Tôi cẩn thận đặt hai phòng đơn cho mình và em. Nhưng khi lên đến nơi, nhận chìa khóa thì em nói: “Em tưởng đặt một phòng thôi chứ. Anh đặt 2 phòng làm gì cho tốn kém”. Rồi nói với lễ tân để trả lại một phòng. Dù tôi biết, em là người cởi mở, sống thoáng nhưng cách hành xử của bạn gái mới quen này khiến tôi bất ngờ.
Tôi chưa hết bàng hoàng về chuyện thuê phòng, thì em lại khiến tôi bất ngờ về cả tá những chuyện tiếp theo. Đi thăm quan, em rất thích chụp ảnh cùng tôi, và luôn tỏ ra thân thiết như ôm ấp, thậm chí hôn vào má tôi để chụp ảnh. Thực sự, tôi cũng không phải diện đàn ông cổ hủ, nhưng cho đến trước chuyến đi, giữa chúng tôi cũng chỉ mới là bạn bè. Chưa xác định một mối quan hệ nào đặc biệt để em gần gũi như thế.
Dù tôi biết, em là người cởi mở, sống thoáng nhưng cách hành xử của bạn gáimới quen này khiến tôi bất ngờ. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn nữa chính là buổi tối hôm đó. Tôi giữ ý ra salon ngủ, thì em kéo tôi lên giường bằng giọng rất thoải mái “Anh ngại gì, lên đây ngủ cùng em. Chúng mình ở tuổi này rồi, có gì mà phải ngại. Trước sau gì việc này cũng xảy ra thôi. Check trước cũng được mà”.
Tôi không nghĩ Mai lại cởi mở và thoáng đến độ đó. Dù cho tôi chẳng mất gì nhưng cũng không được thoải mái lắm. Tôi cứ thấy hoài nghi về suy nghĩ, cách hành xử của em. Không biết chỉ với tôi em mới sống thoáng đến vậy, hay với bất cứ người đàn ông nào cũng thế?
Thấy tôi e dè, Mai cũng tinh ý nhận ra và giải thích “Em gặp gỡ và quen biết anh là đã xác định lâu dài rồi. Em tin tưởng vào nhân cách và tình cảm của anh nên mới hành động như vậy. Đừng nghĩ em là người dễ dãi”. Rồi như chiều ý tôi, em cũng không lôi kéo tôi lên giường ngủ cùng nữa.
Nhưng từ hôm chuyến đi kết thúc tới giờ, thực sự tình cảm và thiện ý của tôi dành cho Mai không còn như trước nữa. Trong lòng tôi lúc nào cũng hoài nghi về lối sống thoáng và cởi mở của em. Có khi nào tôi và Mai nên nói chuyện thẳng thắn để hiều nhau hơn không? Chứ cứ để tình trạng này, thì có lẽ tôi và em chẳng thể tiến xa hơn được nữa.
Theo Trí Thức Trẻ
-
32 phút trướcAnh là một trong những ngôi sao bóng đá được mọi người yêu mến.
-
9 giờ trướcTruyền thông Hàn Quốc đặc biệt quan tâm trước thông tin ông Kim Sang Sik có thể trở thành HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam, với ‘phép thuật’ thầy Park đi trước đó.
-
20 giờ trước"Thánh ăn công sở" từng kiếm trăm tỷ đồng nhờ nấu ăn trong văn phòng đã giải nghệ vì biến cố, "thánh mukbang" mũm mĩm lại khiến dân mạng bất ngờ khi giảm đến 50kg.
-
22 giờ trước17 tuổi, đỗ Học viện Y Trung Sơn (thuộc Đại học Trung Sơn), sau 8 năm, Từ Diệp trở thành bác sĩ.
-
1 ngày trướcStreamer ViruSs có nước đi hiếm hoi sau 4 năm độc thân, chính thức yêu đương trở lại.
-
1 ngày trướcKhi từ chức ở CLB Jeonbuk vào tháng 5/2023, HLV Kim Sang-sik đã phải chịu nhiều chỉ trích.
-
1 ngày trướcCon gái nhà loạt sao Việt này sở hữu nhan sắc xinh đẹp, phong cách thời trang ấn tượng.
-
1 ngày trướcTiktoker tại Florida, Mỹ giới thiệu hệ thống ống xả cao hàng chục mét gắn trên ô tô, khiến người đi đường ngỡ ngàng.
-
1 ngày trướcỨng viên nặng ký trở thành tân HLV trưởng tuyển Việt Nam Kim Sang Sik có rất nhiều điều thú vị.
-
1 ngày trướcBáo Hàn Quốc tiết lộ VFF đã chốt phương án ký hợp đồng với HLV Kim Sang Sik cho chiếc "ghế nóng" ở tuyển Việt Nam.
-
1 ngày trướcCựu danh thủ có chiến tích tình trường đáng nể.
-
1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
1 ngày trướcViệc U23 Indonesia lập kỳ tích vào bán kết giải U23 châu Á 2024 và có cơ hội dự Olympic là thành quả của 4 năm đầu tư cả về công sức lẫn tiền của.
-
1 ngày trướcU23 Việt Nam kết thúc VCK U23 châu Á không trọn vẹn như mong mỏi, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cũng trình làng nhiều gương mặt mới cho bóng đá nước nhà sau giải đấu diễn ra ở Qatar.
-
1 ngày trướcĐang ở đỉnh cao sự nghiệp, thiên tài Vật lý Phùng Hề Kiều lại quyết định ra đi mãi mãi ở tuổi 35 khiến nhiều người tiếc nuối, xót xa.
-
1 ngày trướcTrong giai đoạn cuối của triều đại nhà Minh, có một hoàng đế trị vì lâu nhất nhưng cũng mang tiếng xấu nhất vì bỏ bê triều chính.
-
1 ngày trướcĐoạn video quay cảnh cơ trưởng cầu hôn bạn gái trên một chuyến bay đã thu hút hơn 17.000 lượt yêu thích và hơn 1.300 bình luận.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
9 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
14 ngày trước