U mê Doraemon, cô dâu 9x được mẹ chồng tặng nguyên bộ trang sức hình mèo máy
Vì đam mê Doraemon mà Khánh Lam và Xuân Khánh dành hẳn nửa năm sưu tầm và chuẩn bị mọi vật dụng cho "đám cưới hình chú mèo máy".
Là fan cuồng chính hiệu của Doraemon từ khi còn nhỏ nên cô dâu Khánh Lam (28 tuổi, Bạc Liêu) được chồng là chú rể Xuân Khánh (29 tuổi, Sài Gòn) rất ủng hộ trong với trang trí hình chú mèo máy dễ thương trong ngày lễ trọng đại của cuộc đời.
Nhiều người cho rằng cặp đôi quen nhau qua một group yêu Doraemon nào đó, nhưng thật ra 2 người tình cờ quen nhau qua một page bán giày.
"Lúc đó mình và anh cùng đăng lên tìm một mẫu giày, khi nghe mình bảo tìm size 35 thì anh vào trêu 'chân gì mà bé tí cưng thế'. Sau đó thì add facebook, tìm hiểu một thời gian rồi đi đến hẹn hò. Nhiều người còn trêu mình rằng mê Doraemon quá nên bây giờ tìm được Doraemon của cuộc đời rồi", cô dâu 9x vui vẻ cho hay.
Căn phòng tràn ngập những chú mèo máy dễ thương
Vốn hiểu niềm đam mê của Khánh Lam nên khi đề nghị làm đám cưới "full Mon" thì chú rể Xuân Khánh không ngần ngại mà đồng ý luôn. Thậm chí bố mẹ 2 bên gia đình cũng rất vui vẻ chấp thuận làm đám cưới theo concept dễ thương này.
Mẹ chồng cũng tặng cô dâu những bộ trang sức hình Doraemon
Để có được một đám hỏi hoàn hảo, đôi vợ chồng trẻ đã phải lên ý tưởng và chuẩn bị trong nửa năm. May mắn thay tìm được ekip trang trí rất có tâm, đã biến hóa hoàn hảo những món đồ mà 2 vợ chồng sưu tầm được. Nhờ vậy cặp đôi mới có buổi lễ đính hôn trọn vẹn, viên mãn nhất.
Khánh Lam đã nhờ sự hỗ trợ của người bạn có chung niềm đam mê với Mon để gom góp những món đồ dù là nhỏ nhất
"Trái với nhiều gia đình sẽ có thể phản ứng không hay khi con cháu họ quyết định tổ chức một buổi lễ khác biệt. Nhưng mình khá may mắn khi gặp họ hàng toàn dặn dò những câu như 'đến đám cưới nhớ mặc đồ Doraemon để hợp concept nha", Khánh Lam chia sẻ.
Cô dâu 28 tuổi cho hay hôn lễ của mình sẽ diễn ra vào tháng 7 tới. Cả hai đang lên ý tưởng trang trí đám cưới theo phong cách Doraemon cho cả tiệc ở Bạc Liêu (nhà gái) và Sài Gòn (nhà trai).
Khách mời đều tỏ ra khá thích thú, hào hứng check in tại "lễ hỏi Doraemon"
Nami (Ảnh NVCC)
Theo VietNamnet
-
6 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
8 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
10 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
16 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
6 giờ trước