Cô dâu bật khóc đòi hủy hôn vào phút chót vì chú rể tự ý làm điều này
Thất vọng trước sự thay đổi của vị hôn phu, cô dâu bật khóc, nhất quyết không chịu xuống xe để vào nhà trai tiếp tục hôn lễ.
Trang ETToday ngày 31/12 đưa tin về sự việc hi hữu xảy ra trong đám cưới của một cặp đôi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Theo nội dung đoạn clip từng được chia sẻ trên mạng xã hội, cô dâu khi đó bật khóc nức nở khi xe vừa dừng trước cửa nhà trai. Dù được nhiều người thuyết phục nhưng cô gái vẫn nhất quyết không chịu xuống xe để làm thủ tục hôn lễ.
Theo tìm hiểu, trước đám cưới, hai bên đã thống nhất việc chú rể sẽ chi ra 66 nghìn NDT (gần 233 triệu đồng) cho vào phong bì đỏ để làm "lễ xuống xe hoa" theo phong tục truyền thống. Tuy nhiên, không rõ vì tiếc tiền hay có lý do nào khác mà sau cùng anh ta chỉ bỏ vào phong bì 10 nghìn NDT (khoảng 35,2 triệu đồng).
Cô dâu nhất quyết không xuống xe dù được nhiều người thuyết phục.
Cô dâu không hề biết điều này cho đến khi ngồi lên xe hoa về nhà chồng. Thất vọng trước sự thay đổi của chú rể, cô dâu ngồi trong xe khóc nức nở, nhất quyết không chịu xuống xe vào nhà trai làm thủ tục. “Đám cưới này hủy bỏ đi, tôi muốn về nhà”, cô dâu nói.
Nghe vậy, gia đình chú rể ra sức thuyết phục cô dâu thay đổi ý định. Nhưng lúc này, người bạn thân ngồi bên cạnh cô dâu lớn tiếng bênh vực bạn. Trừ khi nhà trai đưa ra đúng số tiền đã cam kết thì cô mới để bạn mình xuống xe. Người này bức xúc cho rằng nhà trai đang tự giễu cợt và coi thường người khác quá đáng. Trong khi đó cô dâu không có ý kiến gì và vẫn nức nở khóc trên xe.
Lúc này, vì xấu hổ với họ hàng, làng xóm, bà mẹ chồng cố gắng kéo nàng dâu xuống, miệng lẩm bẩm "Xuống đi, xuống đi". Sự việc gây ra khung cảnh hỗn loạn, khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Theo chia sẻ của cô dâu, trước khi kết hôn, nhà trai đã bày tỏ mong muốn tổ chức một đám cưới đơn giản. Nhà gái cũng chấp nhận không có sính lễ và không đưa ra yêu cầu gì đặc biệt.
Về phong tục “lễ xuống xe hoa”, chính phía nhà trai đề nghị số tiền 66 ngàn NDT sau đó lại tự ý thay đổi. Do đó khi sự việc xảy ra cô dâu liền tỏ thái độ kiên quyết: "Bây giờ thiếu một xu tôi cũng không xuống xe". Cuối cùng hai bên không ai chịu ai nên hôn lễ đã không thể cử hành.
Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều ý kiến đứng về phía cô dâu và chê trách chú rể cũng như phía nhà trai. Tuy nhiên số khác chỉ trích cả cô dâu lẫn chú rể, họ cũng cho rằng việc bạn thân của cô dâu xen vào chuyện gia đình của người khác như vậy là không nên. Sự việc hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.
Theo Người Đưa Tin
-
51 phút trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
6 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
10 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
19 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
21 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
2 phút trước
-
36 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước