Cô dâu bị mắng thậm tệ vì sắp xếp bàn cưới theo trình độ học vấn
Đa số mọi người đều chỉ trích việc cô dâu chia bàn theo trình độ học vấn và bằng cấp.
Mới đây, ở Sơn Tây, Trung Quốc đã xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận, một cô dâu bị chỉ trích dữ dội khi phân loại bàn tiệc cưới theo trình độ học vấn và bằng cấp của khách mời.
Cụ thể, vì muốn tránh tình trạng những người không quen ngồi cùng bàn với nhau, ngượng ngùng không biết nói chuyện gì, cô dâu sau nhiều đêm suy nghĩ đã quyết định sắp xếp bàn tiệc cưới theo trình độ học vấn và bằng cấp của khách mới.
Cứ như vậy, có những bàn tiệc cưới dành riêng cho nghiên cứu sinh tiến sĩ, có bàn dành cho thạc sĩ, bàn dành cho bạn học cùng thời đại học, cấp ba, cấp hai.
Ảnh minh họa.
Cứ đinh ninh rằng làm như thế là chu đáo, thiết thực, cô dâu không ngờ mình lại trở thành mục tiêu công kích vì "phân biệt đối xử", "khinh miệt người có học thức không cao". Sau khi những hình ảnh về đám cưới được lan truyền trên mạng, ngay lập tức làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi của cư dân mạng.
Đa số mọi người đều chỉ trích việc cô dâu chia bàn theo trình độ học vấn và bằng cấp. Họ cho rằng, lý do của cô dâu nói rất tốt đẹp nhưng thực tế sẽ làm cho khách mời xấu hổ vì bị phân biệt đối xử, đặc biệt là đối với những khách mời có trình độ học vấn và bằng cấp không cao.
"Nếu tôi là bạn học cấp hai của cô ấy, tôi sẽ bỏ đi ngay lập tức, không bao giờ quay lại", "Làm thế này quá phân biệt đối xử, sẽ khiến những khách mời bằng cấp không cao phải xấu hổ", "Làm thế này có khác gì tự dát vàng lên mặt mình, lý do có vẻ tốt đẹp, thực chất lại làm nhục những người trình độ học vấn thấp", nhiều cư dân mạng bình luận.
Mặc dù vậy, cũng có những ý kiến trái chiều, cho rằng cô dâu làm như vậy rất chu đáo, bởi những người cùng học vị sẽ có nhiều điểm chung để nói với nhau hơn, dễ quen biết hơn.
Sau đó, bạn thân của cô dâu cũng tiết lộ rằng, chuyện sắp bàn tiệc cưới theo trình độ học vấn đã được thông báo trước cho các khách mời, không ai phản đối.
Trong đám cưới mọi người cũng trò chuyện rôm rả, không ai cảm thấy bị phân biệt đối xử hay kỳ thị, mong mọi người không tiếp tục công kích cô dâu.
Theo Dân Việt
-
42 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước