Bạn gái gửi ảnh gợi cảm, chàng trai thốt ra câu cực sốc khiến cô quyết chia tay
Chụp ảnh gợi cảm gửi bạn trai với hy vọng anh thích thú, cô gái không ngờ lại nhận được phản ứng thế này.
Ảnh minh họa
Mới đây, chia sẻ của một cô gái Trung Quốc trên diễn đàn tâm sự dành cho giới trẻ thu hút sự quan tâm đặc biệt. Cô gái nói rằng, bạn trai cô không chỉ không biết trân trọng bạn gái mà còn có những đòi hỏi vô lý khiến cô cảm thấy bị sỉ nhục và muốn chia tay.
Một ngày, vì muốn tán tỉnh bạn trai, cô gái chụp một bức ảnh khá gợi cảm rồi gửi cho anh với hy vọng anh sẽ thích thú. Chẳng ngờ, ngày hôm sau, cô nhận được chuyển khoản 8000 tệ (khoảng gần 30 triệu đồng) từ bạn trai của mình.
Không hiểu nổi ý đồ của bạn trai, cô gái quyết định hỏi rõ. Và câu trả lời nhận được khiến cô ngỡ ngàng: "Đây là tiền để nâng ngực, không phải phí chia tay đâu".
Mặc dù rất tức giận, cô gái vẫn kiên nhẫn hỏi thêm tại sao bạn trai lại chuyển khoản nâng ngực. Anh chàng trả lời, sau khi xem xong bức ảnh gợi cảm của bạn gái, anh đã nằm mơ rằng khi chạm vào người cô lại tưởng đàn ông. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định chuyển khoản để bạn gái đi nâng ngực.
Nhận được câu trả lời của bạn trai, cô gái càng thêm tức giận. Biết bạn trai cố ý chê bai mình "lép", cô gái nhận luôn số tiền đó rồi nói lời chia tay.
Cô gái đã chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện của hai người và chia sẻ lên diễn đàn tâm sự kèm theo câu nói: "Bạn trai tôi ghét bỏ tôi vì tôi ngực sân bay. Một giấc mơ khiến tôi chia tay".
Tâm sự oái oăm của cô gái trẻ đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Không ít người đứng ra bênh vực cô gái, cho rằng cô xứng đáng với người đàn ông tốt hơn.
"Chia tay thật quyết đoán, một quyết định chính xác", "Nào có người biến thái như thế, muốn chia tay thì nói luôn, còn chê bai người ta ngực nhỏ, 8000 tệ đâu đủ nâng ngực, anh chàng này xứng đáng độc thân cả đời"... dân mạng bình luận.
Theo Gia đình & Xã hội
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước