Vì yêu cô gái cãi lời cha mẹ, ngỡ tưởng hạnh phúc nhưng phút cuối nhận ra sự thật chua chát
Dành hết sự tin tưởng cho một người nhưng cuối cùng phát hiện ra mình bị phản bội bấy lâu nay.
Trên đời này có biết bao câu chuyện tình cảm éo le, nhưng có lẽ trớ trêu nhất là việc phát hiện ra mình chỉ là người thứ 3 trong một mối quan hệ của người khác.
Mới đây, câu chuyện tình yêu gắn bó suốt mấy năm trời, bất chấp lời khuyên nhủ của cha mẹ để rồi nhận về cái kết buồn đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Cô gái này viết như sau:
"Yêu nhau mấy năm trời không nghe lời ba mẹ, chịu đựng nhục nhã đủ thứ cuối cùng không nhận được gì, ngoài một lời xin lỗi. Đời nhiều cái bất ngờ quá các bạn ạ. Giờ chán yêu hay lấy chồng luôn cho rồi. Mình ngu mình phải chịu thôi".
Lời sau cuối gã bạn trai gửi tới cô gái.
Theo đó, gã bạn trai còn nhắn tin bày tỏ lòng xin lỗi vì không thể chăm sóc tốt cho cô. Gã mong muốn "em hãy xóa mọi ký ức về anh đi em nhé" và dù ở bất kỳ đâu cũng "mãi dõi theo em".
Có lẽ sau những đau khổ đã phải gánh chịu, cô gái tỏ ra phũ phàng và dứt khoát hơn. "Thôi đừng làm như tốt lành nữa, lo cho vợ con mình đi. Mấy năm nay lừa nhau vậy đủ để nhìn nhận ra ngu lắm rồi anh ạ. Chúc mừng gia đình anh nhé, gì cũng có rồi".
Vô tình hay cố ý làm người thứ ba thực sự không vui vẻ gì. (Ảnh minh họa).
Sự dứt khoát từ cô gái với gã bạn trai nhận được sự đồng tình của một số người. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, cô gái nên xem đây là bài học "nhớ đời" vì cãi lời cha mẹ.
Bạn Nhật Hạ bình luận: "Mấy ông chia tay mà dài dòng văn tự nhỉ, phải lòng con khác hay hết yêu thì cứ nói thẳng ra. Cứ anh xin lỗi, anh không lo cho em được với anh luôn dõi theo em làm cái gì. Vong à mà dõi theo?".
"Chắc mình ông kia có lỗi à, bà này sai chả kém. Yêu đương thì tìm hiểu cho nó kĩ, cứ thấy ngon ngon là tớp liền xong lúc bị này kia lại phán câu giờ không tin vào đàn ông, không yêu đương gì nữa", bạn Trường phát biểu.
"Cuộc đời là do mình lựa chọn, sai rồi thì làm lại. Không ai tiếc thương cho mình bằng chính bản thân mình đâu", một người khác viết.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
6 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước