Cô gái trẻ chu du 25 quốc gia trên thế giới để tìm chồng
Anne Marie Hagerty đã ghé thăm 25 quốc gia khác nhau trên thế giới để tìm kiếm "một nửa" đích thực của đời mình.
Hành trình của cô gái 28 tuổi này bắt đầu từ cách đây hai năm, sau khi Anne Marie chia tay với người đàn ông mà cô nghĩ "sẽ lấy làm chồng".
Mong muốn vượt qua giới hạn của bản thân, khám phá cũng như tìm hiểu nhiều hơn về "văn hóa hẹn hò" ở mỗi quốc gia, Anne Marie quyết định làm quen với những người bạn nước ngoài trong mỗi chuyến đi.
Anne Marie bắt đầu hành trình khám phá thế giới để tìm kiếm "một nửa đích thực". Ảnh: Daily Mail
Nữ du khách người Mỹ chia sẻ với tờ Mail Online Travel rằng, cô đã chuyển từ một thị trấn nhỏ ở Bắc Carolina đến New York, sau đó chu du khắp nơi từ Nhật Bản đến Panama hay thậm chí từng sống ở Ấn Độ vào năm 18 tuổi, nên không còn xa lạ gì với những chuyến đi.
Tuy nhiên, khi quyết định hẹn hò với người nước ngoài, cô đã tìm thấy những ý nghĩa "hoàn toàn khác" trong hành trình du lịch của mình.
Theo Anne Marie, New York (Mỹ), Italia và Croatia là ba điểm đến lãng mạn nhất thế giới. Trong đó, New York được cô đánh giá cao hơn cả. "Những cuộc gặp tình cờ giữa thành phố đông đúc này sẽ khiến bạn thấy mình như đang sống trong một bộ phim siêu lãng mạn vậy".
"Tôi thích những cuộc hẹn lãng mạn và những trải nghiệm độc đáo khi ở New York.
Chẳng hạn như, tôi từng lên kế hoạch cho một cuộc hẹn hò với một anh chàng trên chiếc trực thăng không cửa để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố với các địa danh nổi tiếng như tượng Nữ thần Tự do, tòa nhà Empire State hay công viên Trung tâm', Anne Marie chia sẻ.
Tuy tới giờ vẫn lẻ bóng nhưng cô gái trẻ không từ bỏ hy vọng. Ảnh: Insta/AnneMarie
Cô cũng có những "cuộc hẹn hò tuyệt vời nhất" ở Italia. Anne Marie cho biết, cô từng được một chàng trai đón giữa những cơn mưa tầm tã ở Milan.
Hồ Como cũng là một điểm đến để lại trong Anne Marie nhiều kỷ niệm khó phai. Cô cho biết đàn ông Croatia cũng vô cùng lãng mạn và cởi mở.
London là một trong những địa điểm hẹn hò yêu thích khác của cô gái trẻ nhờ một vài "cuộc gặp gỡ kỳ lạ" với những chàng trai "ngọt ngào, kín đáo và lịch thiệp". "Văn hóa Anh với trà chiều, những bữa thịt nướng BBQ cuối tuần,... cũng là những điều thu hút tôi", Anne Marie cho biết.
Tuy nhiên, nữ du khách này cho biết cô gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối với các chàng trai ở Mỹ Latin hay Thụy Sĩ.
Cô nói thêm: "Tôi thấy người Thụy Sĩ khép kín hơn và họ có xu hướng chỉ giao lưu với những người đã quen biết trước. Tôi tôn trọng điều đó vì dù gì họ cũng vẫn rất tử tế, nhưng họ không phải là tuýp người cởi mở với những điều mới".
Dù đã đặt chân tới 25 quốc gia khác nhau nhưng đến nay Anne Marie vẫn lẻ bóng. Cô cho biết hành trình tìm kiếm của mình vẫn đang tiếp tục, nhưng không còn đặt quá nhiều "kỳ vọng" khi bắt đầu một mối quan hệ mới như trước nữa.
Theo VietNamnet
-
27 phút trướcNghe tôi nói xong, anh chỉ cười lớn, anh bảo tôi không thể thoát khỏi anh được đâu rồi đưa tôi xem các đoạn clip ghi lại những hình ảnh “mặn nồng” giữa tôi và anh ta.
-
2 giờ trướcBóc phong bì mừng cưới của bạn thân, tôi thấy vô cùng hụt hẫng, không dám tin rằng người bạn tri kỉ 10 năm lại có thể mừng cưới mình số tiền như vậy.
-
5 giờ trướcTrong lúc dọn dẹp nhà tôi thấy nhiều loại giấy tờ bóc trần bộ mặt thật của chồng.
-
13 giờ trướcBà hầm cho con dâu một nồi canh hầm thật ngon. Vậy mà đêm đó vừa ăn bát canh hầm của bà con dâu lại đau bụng phải vào viện cấp cứu.
-
16 giờ trướcCuộc sống vất vả là lúc tôi nghĩ đến chuyện nương tựa vào người thân. Nhưng điều tôi không ngờ tới là mẹ đẻ cũng quay lưng lại với mình.
-
18 giờ trướcMua căn chung cư 2 tỷ đồng, vợ chồng tôi chỉ thư thả năm đầu, mấy năm sau "thở oxy thoi thóp" về tài chính do lãi suất thả nổi và các chi phí sinh hoạt đều tăng.
-
19 giờ trướcNgười phụ nữ xin ly hôn vì không thể chịu đựng được người chồng không tắm hàng ngày. Mỗi tháng anh chỉ tắm từ 1 đến 2 lần.
-
19 giờ trướcCần làm gì khi bị ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc con sau ly hôn? là vấn đề được rất nhiều người quan tâm.
-
20 giờ trướcNgày trước mỗi khi đèn hư, tôi phải gọi thợ đến xem giúp tôi. Nhưng hôm đó tôi không gọi được thợ, họ bận việc chưa đến được. Tôi sợ con gái thiếu đèn thì học hành khó khăn nên nhờ chồng cũ đến giúp.
-
21 giờ trướcCưới về em mới biết, đúng thật giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Em bị cô ta hành cho đến khổ.
-
1 ngày trướcThấy chồng chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc dành cho vợ và không quá mặn nồng chuyện chăn gối, chị Thủy cho rằng là do anh quá bận rộn, tính cách lại khô khan, ít khi nói những lời hoa mỹ.
-
1 ngày trướcTài xế của tôi vô tình đâm phải một người đàn ông phóng từ ngõ ra với tốc độ cao, làm anh ta ngã lăn ra. Tôi hốt hoảng ôm lấy vai anh ta và hỏi thăm, thì ngớ người nhận ra đó là chồng cũ.
-
1 ngày trướcDù đã ly hôn, tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy anh ấy trên mạng xã hội, dù không chủ động tìm kiếm hay liên lạc.
-
1 ngày trướcTính ra với thu nhập hiện tại thì phải 300 năm nữa mới mua được nhà Hà Nội nên khi sức khỏe có vấn đề, tôi và chồng quyết định về quê sau 15 năm bám trụ Thủ đô.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19/08/2024
-
18/08/2024
-
18/08/2024