Ngỡ tưởng lên xe hoa đến nơi nhưng 'gái có bầu' lại ngậm ngùi hoãn cưới lần 2 vì 'cô Vy' trở lại
Lỡ phát thiệp cưới đến tận tay khách nhưng bỗng nhiên "cô Vy" trở lại khiến cô nàng lại phải đau đầu nhức óc hoãn cưới lần 2.
Ngỡ tưởng dịch bệnh đã được đẩy lùi, nhà nhà người người sẽ được tổ chức đi du lịch hay tổ chức đám cưới lỡ hoãn từ đầu năm. Nhưng bỗng nhiên, sáng 25/7 vừa qua, Bộ Y tế công bố bệnh nhân số 416 (BN416) sau 99 ngày "sóng yên biển lặng". Ngay sau đó, các biện pháp giãn cách xã hội được yêu cầu thực hiện. Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những ai chuẩn bị cưới hỏi.
Tiêu biểu như cô nàng "số nhọ" trong câu chuyện đang được chia sẻ dưới đây. Người em gái kể có một cô chị ruột chuẩn bị lấy chồng.
Thiệp cưới trao tay còn chưa ấm lại phải thu về vì dịch bệnh
Không hiểu là số bà chị đen hay "ông trời không cho cưới" mà tháng 3 định tổ chức đám cưới thì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên buộc phải hoãn. Lần này định cưới thì lại tiếp tục hoãn lần 2.
"Nhưng đợt đó may, mới đi mời được một nửa, còn các bác họ hàng ngoài Bắc thì phải huỷ vé máy bay. Sau đó đi xem lại ngày thì thầy bói bảo đầu tháng 8 tốt ngày, dịch cũng hết nên cưới được.
Ngỡ tưởng lần này cưới đến nơi rồi nhưng "ù òa" bất ngờ chưa? Đà Nẵng phát hiện thêm 3 ca nhiễm bệnh. Mà đen kiểu gì chị gái mình và chồng đều làm việc ở Đà Nẵng, chứ nếu nhà trai ở tỉnh khác thì đã cưới được bình thường".
Hiện lỡ phát thiệp cưới đến tận tay khách nhưng dịch bệnh bùng phát trở lại lại khiến cô nàng lại phải hoãn cưới thêm lần nữa. Họ hàng ngoài Bắc tiếp tục "hủy kèo". Mẹ đẻ thì bù đầu đi xin lỗi. Chẳng biết đợt dịch này lại kéo dài đến bao giờ nhưng hồi tháng 3, chị còn chưa bầu bí mà hiện đã trót…5 tháng rồi.
"Có khi cuối năm tôi đẻ xong, hai ông bà này còn chưa lấy nhau được nữa. Đúng là chịu luôn ấy", người em gái nói.
Thôi thì dịch bệnh như vậy hoãn cưới thôi không lỡ làm sao lại bị "bế" đi cách ly. (Ảnh minh họa).
Câu chuyện ngay sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng "dở khóc dở cười". Không ít người đã động viên cho cô chị "số nhọ". Lỡ bầu rồi nên đẻ cho xong rồi cưới cũng không muộn.
Bạn Đức Thọ chia sẻ: "Dịch dủng thì đăng kí kết hôn rồi về thắp gia tiên nén hương, sau đó tập trung sản xuất baby đi. Hết dịch tổ chức cả thể, bảo bà chị bà vậy".
"Ông trời đang cho cơ hội thứ 2 để suy nghĩ lại đấy các ông ạ", bạn Bắc Bình lại hài hước.
"Thôi cứ đăng ký kết hôn rồi về nhà làm mâm cơm nhỏ, hạnh phúc to. Sau đó cứ đẻ tẹt ga đi rồi tính tổ chức báo hỷ lúc thuận lợi là được, mỗi tội hơi phí vì vàng đang lên giá", một người khác viết.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
6 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
9 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
20 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
22 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
Tin tức mới nhất
-
56 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước