Có nên phản bội bạn thân, cặp kè với người chồng phong độ, tài ba của bạn?
Lời ngọt ngào của người đàn ông đẹp trai đã có lúc khiến tôi dao động, làm cho tôi lộ thú tính.
Tôi may mắn được bạn thân của mình giới thiệu vào công ty riêng của chồng cô ấy sau một thời gian thất nghiệp vì nghỉ sinh liền hai đứa. Đàn bà sau sinh con, nhất là sinh hai con liền lại còn có con nhỏ, khó mà xin việc.
Nhiều nơi ngại người có con nhỏ hay ốm đau, nay xin nghỉ mai xin nghỉ nên dù tôi đã cố gắng thể hiện bản thân thì vẫn không qua được vòng loại.
Buồn chán, tôi định tính ở nhà mở quán hàng ăn nhưng thật may, người bạn gái thân thiết thông cảm, đã có ý giới thiệu tôi vào công ty chồng cô ấy với vị trí trưởng nhóm kinh doanh luôn.
Thật may, tôi như người chết đuối gặp phao nên đã lập tức đồng ý. Không ngờ, chồng cô bạn thân của tôi lại là người đàn ông đẹp trai, lịch lãm, phong độ như vậy. Ngày cô ấy cưới, tôi ở trong Nam, mãi mới ra ngoài này nên chưa từng được gặp chồng bạn, chỉ nhìn qua ảnh.
Lần này được diện kiến thật bất ngờ vì anh ấy quá phong độ. Tôi luôn dành lời khen cho bạn vì có một người chồng đẹp trai, tài giỏi lại chu đáo.
Ngưỡng mộ bạn, nên tôi luôn ao ước mình có được người đàn ông như thế ở bên cạnh. Thật ra, mong có một người chồng như chồng bạn thì đúng hơn. Chỉ là, làm sao tìm được người như ý vì tôi đã lấy một người đàn ông khác.
Chồng tôi lại là người vô tâm, hờ hững với vợ con, cũng không tu chí làm ăn, nên càng khiến tôi tủi thân khi nhìn chồng bạn. Nhưng trong tâm tôi luôn có suy nghĩ ngay thẳng, chưa bao giờ dám phụ công ơn của người bạn thân.
Nhưng nghĩ cho cùng, nếu tôi làm vậy, tôi là kẻ vô đạo đức, là người vô lương tâm. Anh làm vậy vì anh là đàn ông, anh giàu có, nhưng vợ anh có tội gì? (Ảnh minh họa)
Ở công ty chồng bạn, tôi được cất nhắc làm những việc quan trọng, còn được anh quan tâm một cách triệt để. Tiền nong, anh cũng để cho tôi quản hết. Những lúc anh đi vắng, anh cũng giao mọi việc cho tôi lo liệu. Tôi dần trở thành cánh tay trái đắc lực của anh ấy.
Tôi luôn tôn trọng anh ấy cũng như tôn trọng tình bạn của hai chúng tôi. Nhưng, tôi thật không ngờ, anh đã bị vẻ đẹp gái hai con của tôi làm cho mờ mắt. Tôi xinh đẹp, đó là điều mà tôi chưa đề cập tới ở trên. Thật sự, dù hai con nhưng tôi có một nhan sắc trời phú, ai nhìn tôi cũng phải thèm thuồng.
Người đàn ông đi bên cạnh, chỉ cần nhìn thấy tôi là đã thích, vì tôi không giống người đã sinh con chứ đừng nói là hai con. Nước da trắng, thân hình đẹp, nụ cười rạng rỡ, đó là tất cả những gì tôi được nhận xét.
Cũng vì tôi đẹp nên có lẽ anh đã phải lòng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh trao cho tôi nhiều cơ hội để tiếp cận. Và sau này, chính anh tỏ tình với tôi, ngỏ ý muốn ngoại tình.
Thật ra, anh cũng nói, anh và tôi chỉ lén lút quan hệ, ngoại tình công sở, giấu giếm mọi chuyện, vĩnh viễn không ai biết. Anh thích tôi, và sẽ cho tôi nhiều thứ, cũng không sợ bị vợ anh biết, làm ảnh hưởng tới tình bạn của hai người.
Lời ngọt ngào của người đàn ông đẹp trai đã có lúc khiến tôi dao động, làm cho tôi lộ thú tính. Vả lại, chồng tôi là người đàn ông không ra gì, tôi đang khát có được người đàn ông như anh để dựa vào thì anh lại giang tay ra.
Nhưng nghĩ cho cùng, nếu tôi làm vậy, tôi là kẻ vô đạo đức, là người vô lương tâm. Anh làm vậy vì anh là đàn ông, anh giàu có, nhưng vợ anh có tội gì? Huống hồ, cô ấy là người phụ nữ tôi phải báo đáp.
Tôi đã nhận ân huệ, đã được bạn tin cậy đưa tận tới chỗ chồng của cô ấy để kiếm miếng cơm thì giờ sao lại cướp chồng cô ấy được? Làm vậy, tôi không phải là con người.
Nhưng anh lại liên tục dụ dỗ tôi và cho tôi những điều bất ngờ, khiến tôi rung động. Thực sự tôi rất thích anh, chỉ là không dám bước tiếp về phía trước. Anh muốn ngoại tình công sở với tôi? Tại sao anh lại đưa tôi vào hoàn cảnh khó khăn này?
Tôi có thể trốn chạy anh bằng cách nghỉ việc, nhưng vậy, tôi sẽ mất tất cả. Còn ở đây, tôi sẽ chẳng thể nào thoát được lưới tình của anh. Tôi phải làm sao bây giờ giữa bạn thân và người đàn ông tôi đang đem lòng thích thú?
Theo Khám Phá
-
25 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
25 phút trước
-
55 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước