Con chỉ muốn sống với bố mẹ thôi. Con không muốn lấy chồng...

"Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng" có phải đó là câu nói xa vời nhất đối với xã hội hiện tại phải không mẹ. 23 tuổi- con cảm thấy sợ hãi khi nhắc đến hai từ lấy chồng mẹ ạ

Tại sao cứ bắt con phải đi lấy chồng trong khi hơn hai chục năm qua con được sống trong tình thương yêu của mẹ, và sự bao bọc của cha, được nhận tất cả những điều quý giá nhất từ gia đình mình. Con không muốn phải gả đi.

" Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng" con chẳng biết câu nói ấy xuất phát từ đâu nữa. Nhưng có lẽ đó là câu nói đó đúng khi nó được áp dụng ở thời đại của cha mẹ. Con thực sự chẳng muốn bị áp đặt vào thời đại của con khi mà xã hội đang được tân tiến hóa quá nhiều.

Con chỉ muốn sống với bố mẹ thôi. Con không muốn lấy chồng...

Con chỉ muốn sống với bố mẹ thôi. Con không muốn lấy chồng...

Người ta có câu ví von rằng " Phụ nữ lấy chồng giống như đánh một ván bài, thông minh xinh đẹp cũng chẳng bằng may mắn". Thực tế mà nói, cô gái nào may mắn thì vớ được một ông chồng giỏi giang, hào hoa lại chung tình. Đó không còn gọi là may mắn nữa con nghĩ đó là số trời ban ấy chứ. Cái tỉ lệ chàng trai như vậy con nghĩ nó chiếm một trên một nghìn mất. Thời đại chúng con, những tràng trai như vậy được gọi là soái ca đó mẹ ạ, là niềm ao ước của vô vàn các cô gái. Nhưng con lại chẳng muốn đánh cược cả cuộc đời mình vào một ván bài đỏ đen giống như vậy.

Tại sao lại phải lấy chồng, tại sao phải phục vụ những con người xa lạ để rồi còn bị phàn nàn và phán xét. Con sinh ra là con của mẹ, mẹ mang nặng đẻ đau và nuôi dưỡng con trưởng thành hà cớ gì con phải chịu sự soi mói từ họ khi mà bản thân con đã phải rời bỏ cha mẹ thân yêu chưa một ngày được chăm sóc để tìm đến họ. Mọi người đều nói rằng đó là nghĩa vụ khi lấy chồng. Con nghĩ mãi nhưng không thể hiểu nổi tại sao lại phải có cái nghĩa vụ như vậy và nó chui từ đâu ra vậy.

Con chỉ muốn sống với bố mẹ thôi. Con không muốn lấy chồng...

Con chỉ muốn sống với bố mẹ thôi. Con không muốn lấy chồng...

Lấy chồng là để sinh con. Có đứa con của riêng mình đó là niềm hạnh phúc của bất kì cô gái nào. Con của con cũng sẽ nhận được nhiều tình yêu thương giống như mẹ của nó đã được nhận. Nhưng có nhiều cách để chúng ta lựa chọn chứ không nhất thiết phải lấy chồng đúng không mẹ?

Con gái lớn không lấy chồng sẽ bị người đời dòm ngó, dị nghị...tại sao vậy hả mẹ? Con sống cho cuộc đời của con, những con người ngoài kia liệu họ có chịu đựng hộ cho con được những tổn thương hay không mà họ lại có quyền áp đặt những chủ kiến cá nhân lên một người khác giống như vậy. Họ thực sự không có quyền đó, nghĩa vụ của họ là sống tốt cuộc đời của chính mình.

Con chỉ muốn sống với bố mẹ thôi. Con không muốn lấy chồng...

Con chỉ muốn sống với bố mẹ thôi. Con không muốn lấy chồng...

Con gái trong xã hội hiện đại bây giờ, họ sống tự lập về kinh tế. Họ có quyền, có tiếng nói rồi mẹ à. Họ có quyền được sống hạnh phúc hơn bất cứ ai. Và ở thời đại nào cũng vậy, người phụ nữ luôn là những người hi sinh rất nhiều cho hạnh phúc gia đình. Vì vậy không ai có quyền đối xử tệ bạc với họ.

Mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình. Dù cuộc sống có màu hồng hay trước mắt là một mảng tối thì chúng ta đều phải tiếp tục đi, để sống để tồn tại. Nhưng sống hạnh phúc hay không hạnh phúc thì chúng ta đều có quyền lựa chọn. Hãy mạnh mẽ và đủ trưởng thành để có thể bước đi trên con đường đời đầy chông gai. Sẽ chỉ có mình bạn sống cho cuộc đời của chính mình, ngẩng cao mặt và tự tin bước đi nhé!

Còn cuộc đời con chỉ muốn được sống mãi trong vòng tay của mẹ!

Theo GUU


độc thân bố mẹ lấy chồng con gái hôn nhân

Tin tức mới nhất