Không hợp tuổi thì không nên lấy nhau sao?
Tôi nghĩ khi hai người yêu nhau, tình yêu dành cho nhau đủ lớn thị họ sẽ quyết định tiến tới hôn nhân, đó là một kết thúc đẹp cho một cuộc tình.
Tôi là một người mê tín. Tôi cũng biết được phong tục của người Việt Nam là khi cưới nhau sẽ đi xem thầy xem có hợp tuổi hay không, để có thể sống cùng nhau đến già và thành công về mọi mặt, quan trọng nhất là sức khỏe, sự nghiệp, tài lộc...
Tôi nghĩ khi hai người yêu nhau, tình yêu dành cho nhau đủ lớn thị họ sẽ quyết định tiến tới hôn nhân, đó là một kết thúc đẹp cho một cuộc tình. Vậy thì hà cơ gì, khi họ đủ yêu, đủ hiểu nhau thì lại bắt họ xa nhau, chỉ vì lí do không hợp tuổi. Rồi bắt cả hai phải xa nhau, chẳng phải vì hết yêu, cũng không phải vì một trong hai người phản bội,....
Không hợp tuổi thì không nên lấy nhau sao?
Muốn được hài lòng gia đình, muốn có một cuộc sống suôn sẻ, họ phải rời xa nhau, để sau này về già phải canh cánh trong lòng vì ngày trẻ mình đã không yêu hết mình. Hoặc tệ hơn nữa, họ sẽ chọn bừa một người- người hợp tuổi để kết hôn, sống cả đời cam chịu khi bên người mình không yêu; để rồi họ lại suy nghĩ về người cũ-người mình yêu, đó gọi là phản bội trong suy nghĩ; hay là họ lén lúc gặp nhau, đến bên nhau, càng tệ hơn,... Hai người hạnh phúc, gia đình ngăn cản; bốn người sẽ đau, vì cái chuyện hợp tuổi...
Tôi đã nghe đâu đó câu:
"Tình chỉ đẹp khi hãy còn dang dở
"Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề"
Không hợp tuổi thì không nên lấy nhau sao?
Biết rằng tình không trọn vẹn lúc nào cũng đẹp, làm ta nhớ mãi trong lòng, vì không ai biết được khi kết hôn xong chuyện gì sẽ xảy ra, đâu ai có thể yêu mãi một người; việc yêu, không yêu là lựa chọn của con tim chứ không phải theo suy nghĩ của mỗi người. Nhưng không sống hết mình vì tình yêu, sau này, ta có hối hận?
Vậy cưới nhau có cần hợp tuổi hay không? Hay chỉ cần tình yêu là đủ? Hay phải vừa có tình yêu và vừa hợp tuổi? Không yêu nhau mà hợp tuổi có được không? Yêu nhau mà không hợp tuổi thì thế nào?
Kết hôn có cần hợp tuổi không?
Tại sao ta không tìm mọi cách để đến bên nhau? Tôi thấy nhiều người không hạp tuổi, người ta vẫn bằng cách này hay cách khác để được sống cùng nhau. Huống hồ chi những người hợp tuổi vẫn cùng nhau dắt tay ra tòa, thế thôi. Thiệt, khổ. Chẳng biết sống sao cho vừa
Theo Guu
-
7 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
12 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
17 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
20 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước