Con trai nữ phóng viên Đặng Tuyền: Sao mẹ con chưa về?

"Thằng bé mới 6 tuổi. Mỗi lần hỏi thế tôi lại nghẹn ngào không biết trả lời cháu ra sao", ông ngoại của đứa trẻ nói với giọng ngậm ngùi.

Hôm 12/6, sau khi phát hiện thi thể nữ phóng viên Đặng Tuyền tại một bãi bồi sông Hồng ở huyện Thanh Trì (Hà Nội), gia đình người xấu số đã làm đơn yêu cầu Công an quận Thanh Trì điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Sau 9 ngày, do chưa nhận được kết luận giám định pháp y, gia đình chị Tuyền tiếp tục làm đơn gửi cơ quan chức năng mong sớm có kết luận về vụ việc.

Theo phía gia đình cung cấp, sáng mai (5/7), công an sẽ dựng lại hiện trường phục vụ công tác điều tra.



Chị Đặng Tuyền bên cạnh con trai. Ảnh: FBNV.

Tâm sự với phóng viên chiều 4/7, ông Đặng Văn Tĩnh (bố phóng viên Đặng Tuyền) nói bản thân ông là thương binh hạng 2/4, mất sức lao động nhiều năm nay. Vợ ông làm nông nghiệp, đang mắc bệnh ung thư.

Do sống cùng nhà với mẹ con Tuyền, ông Tĩnh cảm nhận được hạnh phúc mỗi khi con gái đi làm về. Hai mẹ con Tuyền quấn quít bên nhau cả tối.

Kể từ ngày con gái mất, ông dồn tình cảm của mình nhiều hơn cho đứa cháu côi cút tên Giang (con chị Đặng Tuyền), chuẩn bị vào lớp 1. Đứa trẻ vẫn luôn có câu hỏi: "Sao mẹ chưa về".

"Thằng bé mới 6 tuổi. Mỗi lần hỏi thế tôi lại nghẹn ngào không biết trả lời cháu ra sao", ông Tĩnh nói với giọng ngậm ngùi.

Theo người thân của chị Tuyền, bé Giang từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm vì mẹ thường xuyên đi công tác xa. Gần đây, Tuyền có nhiều thời gian ở gần con hơn thì lại đột ngột ra đi.

Nói về tương lai của đứa trẻ trong những ngày tới, bố nữ phóng viên xấu số cho biết gia đình sẽ cố gắng nuôi nấng, chăm sóc Giang đến lúc trưởng thành. "Cháu tôi đã thiệt thòi về tình cảm rồi, giờ 2 ông bà già chỉ còn cách cố gắng nuôi nấng cháu nên người thôi chứ biết làm thế nào", ông Tĩnh nói.

Ông lão nhận định con gái là người bơi giỏi, khó có khả năng bị đuối nước. Hơn nữa, Tuyền là người rất yêu con, mong con từng ngày được cắp sách tới trường nên không có lý gì nghĩ quẩn.

- Nhà báo Đặng Tuyền tên đầy đủ là Đặng Thị Tuyền, bút danh Hải Đường (35 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội), là phóng viên thường trú của Báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội.

- Ngày 11/6, gia đình cùng đồng nghiệp đưa tin nữ phóng viên mất tích lúc 10h tại khu vực bến đò Thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

- Chiều tối 12/6, thi thể chị Tuyền được cơ quan chức năng tìm thấy tại khu vực bãi bồi, cách nơi chị mất tích hơn 2 km.

 


Khu vực bến đò Thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội., nơi chị Tuyền mất tích. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing


Tin Nóng Trong Ngày

Tin tức mới nhất