Crush mời gọi vào nhà nghỉ 3 tiếng, cách đáp trả của chàng trai khiến dân mạng dậy sóng
Tôi rất kinh ngạc khi cậu bạn nói với cô gái rằng: "Tình trạng của chúng ta thế này không tiện ở một mình".
Mới đây, anh Hùng sống tại Đài Loan đã chia sẻ câu chuyện về người bạn của mình trên mạng xã hội.
Tối hôm ấy, cả nhóm đi hát karaoke và uống bia, cậu bạn tôi dẫn theo một cô nàng mà cậu ta 'thầm thương trộm nhớ' đến hội họp với bạn bè. Khi buổi tiệc sắp kết thúc, cậu bạn tôi và cô gái ra ngoài nói chuyện rất lâu. Sau đó, cậu ta trở về phòng karaoke một mình và không thấy cô gái trở lại.
Lúc này, tôi hỏi cậu bạn và được biết, cô gái không muốn về nhà vì sợ người nhà giận dữ khi thấy tình trạng say xỉn của cô ấy. Thế là cô gái gợi ý rủ cậu bạn tôi vào nhà nghỉ khoảng 3 tiếng. Tôi rất kinh ngạc khi cậu bạn nói với cô gái rằng: 'Tình trạng của chúng ta thế này không tiện ở một mình'. Thế là cô gái đã bỏ về.
Ảnh minh họa
Tôi mắng cậu bạn của tôi quá ngốc vì bỏ lỡ cơ hội gần gũi với 'người tình trong mộng'. Đáp trả lời chế giễu của tôi, cậu bạn cho biết: 'Tớ thích cô ấy nên tớ tôn trọng cô ấy. Tớ không muốn cả hai vào nhà nghỉ trong tình trạng đôi bên không kiểm soát được hành vi của mình. Đợi cô ấy tỉnh táo thì tớ sẽ giải thích cho cô ấy hiểu'. Lúc này, tôi gầm lên: 'Bạn tôi ơi, cậu không có cơ hội giải thích đâu'.
Khi anh Hùng chia sẻ câu chuyện của bạn mình trên mạng xã hội, nhiều người đã để lại bình luận.
- Anh độc thân vì anh muốn thế.
- Con gái nhà người ta đã chủ động, thế mà không biết nắm bắt cơ hội.
- Người ta bật đèn xanh rồi đấy, mắt lép hay sao không thấy?
Bên cạnh những ý kiến chê bai, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với chàng trai này.
- Đúng là đàn ông tốt, tôi thích kiểu đàn ông như anh ấy.
- Thật đáng tiếc, không biết phải mất bao lâu thì cô gái ấy mới nhận ra anh chàng này tốt thật sự.
- Anh ấy hành xử thế là đúng, bởi cả hai vẫn chưa xác định mối quan hệ.
- Kiểu đàn ông này đúng là biết dùng não để suy nghĩ nè.
Hiện tại, câu chuyện của anh chàng dám từ chối lời mời gọi hấp dẫn của crush đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Theo Báo đất việt
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
28 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước