Thành công lên 'chính thất' nhưng 4 năm không có con, tôi bủn rủn trước bí mật của chồng
Càng nghĩ càng thấy vợ cũ của chồng thật quá thâm độc và gian xảo!
Còn nhớ ngày đó, làm người tình trong bóng tối của chồng hơn một năm mà không được công khai ra ánh sáng, tôi bất mãn nhắn tin cho vợ anh, để chị ta đến bắt quả tang. Dù trước đó chúng tôi đã giao kèo là giữ kín mọi thứ trong bí mật và tôi sẽ chờ anh giải quyết chuyện gia đình.
Tôi cứ nghĩ phải đấu tranh với vợ anh một thời gian dài. Ai ngờ chị ta lập tức đòi ly hôn không do dự. Cũng tốt cho tôi khỏi phải chờ đợi lâu hay mất công mất sức đấu đá với chị ta.
Ngày rời khỏi tòa án, anh bảo tôi rằng cũng do tôi mà vợ chồng anh ly hôn. Nhưng chuyện qua rồi anh sẽ không trách việc tôi cố ý thiết kế màn bắt gian hôm ấy. Anh chỉ mong tôi nếu đã muốn lấy anh làm chồng thì hãy cố gắng trở thành người vợ tốt.
Và bởi vì anh đã có con riêng nên cũng mong tôi đối xử với các con anh thật chân thành. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì lập tức hứa hẹn chắc như đinh đóng cột rằng sẽ làm tốt những điều đó không để anh phải thất vọng.
Ngày rời khỏi tòa án, anh bảo tôi rằng cũng do tôi mà vợ chồng anh ly hôn. Ảnh minh họa
Cuộc sống sau đó của vợ chồng tôi khá êm đềm và suôn sẻ. Tôi thỏa ước mong được làm vợ anh nên luôn cố gắng hết sức mình để trở thành người vợ, người con dâu tốt.
Thế nhưng có một vấn đề đó là chúng tôi kết hôn 4 năm rồi mà không có con. Chồng tôi đã từng có 2 đứa con riêng với vợ cũ nên không có lý nào anh lại có vấn đề. Còn bản thân tôi đã đi khám nhưng sức khỏe hoàn toàn bình thường. Vậy thì tại sao tôi lại không có bầu?
Nghĩ do mình bồi bổ cơ thể chưa tốt hoặc áp lực chuyện con cái nên tinh thần căng thẳng. Song sau đó dù tôi cố gắng thế nào thì vẫn không thể mang bầu. Dường như chỉ có mình tôi sốt ruột chuyện con cái. Bởi nhà chồng đã có 2 đứa cháu nội do vợ cũ chồng sinh ra, chồng tôi đã làm bố rồi nên chẳng còn mấy lo lắng.
Hôm đó tôi về nhà thăm bố mẹ đẻ, mẹ tôi kéo con gái ra một góc rồi kể cho tôi nghe 1 chuyện. Đó là câu chuyện của một cặp vợ chồng mà bà quen biết. Họ cũng mấy năm trời không có con, để rồi cuối cùng phát hiện ra nguyên nhân động trời không thể tin nổi.
Tôi bủn rủn cả chân tay, càng nghĩ càng thấy trường hợp của tôi rất có thể giống với cặp vợ chồng đó. Tôi về nhà nghiêm mặt bảo chồng rằng tôi đã đoán được rồi, nếu anh còn cố tình giấu kín thì tôi sẽ làm ầm ĩ lên. Lúc ấy người phải xấu hổ và mất mặt chính là anh và bố mẹ chồng.
Cuối cùng chồng tôi thú nhận tất cả. Hóa ra hiện tại anh ấy đang thắt ống dẫn tinh, đó là lý do tôi không thể mang bầu. Dù hai vợ chồng không hề thực hiện biện pháp kế hoạch nào và sức khỏe của chúng tôi hoàn toàn bình thường.
Tôi căm phẫn và uất ức vô cùng vì 4 năm qua đã bị lừa dối một cách tàn nhẫn. Ảnh minh họa
Còn về lý do tại sao chồng phải làm như vậy, anh bảo anh với vợ cũ khi ly hôn đã giao kèo. Chị ta nắm được thóp là gia đình chồng tôi nền nếp, gia giáo và rất trọng sĩ diện.
Chuyện con trai ngoại tình bỏ vợ bị vỡ lở thì danh dự cả gia đình sẽ mất hết. Chị ta bắt chồng tôi phải thực hiện một giao kèo, đó là không được sinh thêm con với tôi. Để tất cả tiền bạc vật chất và tình cảm đều dành cho hai đứa con của chị ta.
Tôi căm phẫn và uất ức vô cùng vì 4 năm qua đã bị lừa dối một cách tàn nhẫn. Nhưng khi tôi bảo chồng đi “tháo” ra để sinh con thì anh không chịu, anh bảo đã hứa với vợ cũ rồi nên không thể nuốt lời.
Anh không chịu đi tháo, tôi cũng không thể kề dao vào cổ bắt anh đến bệnh viện. Nhưng tôi đau đớn và căm hận quá, phải làm thế nào đây? Bỏ anh thì không cam lòng vì tôi vẫn còn yêu chồng, hơn nữa 4 năm qua hy sinh và chăm sóc cho gia đình chồng đều trở thành công cốc hay sao?
Còn nếu cứ sống thế này thì giữa chúng tôi chẳng có lấy một đứa con chung, anh sẽ chán và bỏ tôi lúc nào chẳng hay. Hơn nữa tôi cũng muốn được làm mẹ lắm chứ. Càng nghĩ càng thấy vợ cũ của chồng thật quá thâm độc và gian xảo!
Theo Thoidaiplus
-
7 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
-
37 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước