Đan Lê không tự ái khi "bị" nhận xét: "Được mỗi cái đẻ giỏi"

(2Sao) - Đan Lê: "Nhiều người bảo mẹ "Được mỗi cái đẻ giỏi". Mẹ chẳng bao giờ tự ái và coi đó như một lời khen êm dịu vì quả thực các con chính là thành công tột bậc của mẹ."


Mới đây, "bà mẹ hai con" Đan Lê đã có dòng tâm sự dài để chia sẻ về niềm vui
tính cách của hai con trai Khải Nguyên - Khải Minh.

"Những thiên thần của mẹ lớn nhanh quá! Mẹ vẫn nhớ ngày chiếc răng cửa đầu tiên
của Khải Minh nhú lên trắng ngần mà giờ con đã có thêm một cậu em lém lỉnh
 và biết vòi vĩnh con nữa chứ.


Hai anh em cùng một mẹ mà mỗi đứa một tính một nết.

 

Khải Minh rất tình cảm, biết lắng nghe, hay nhường nhịn, thích giúp
đỡ mọi người,
nguyên tắc và cẩn thận.

Còn Khải Nguyên, con bé thôi nhưng hội đủ những tính cách mà nhiều
 lúc khiến mẹ chấm than, chấm hỏi.




Con bướng bỉnh, liều lĩnh, quyết liệt, biết đo thái độ và nếu lấn lướt được
 là đàn áp luôn.




Tất nhiên con thích được khen, thích được cổ vũ, động viên như anh con ngày bé.






Nhưng nếu như với Khải Minh, mẹ chỉ cần khen ngợi khi muốn con làm gì đó thì
với Khải Nguyên, con chỉ hứng khởi làm theo với điều kiện đó là việc con thích.
Con không bị đánh lừa và ít chịu tác động bên ngoài.




Tuy nhiên, trong mắt mẹ con cũng có những điểm đáng yêu, con độc lập,
mạnh dạn và theo mẹ là rất bản lĩnh.


Con chẳng bao giờ biểu hiện tình cảm khi được yêu cầu nhưng lại biết khiến trái tim
 mẹ rung rinh bằng những cái tựa đầu, những vòng tay ôm siết vào lúc bất ngờ nhất.




Người ta hay bỉ bai những bà mẹ khoe con, khen con như mẹ.
Nhiều lúc mẹ
cũng giật mình nhìn lại vì không biết liệu mình có bao giờ thái quá.




Mẹ thấy mình tất bật với công việc nhưng lại chẳng khi nào nói về nó.
Mẹ chỉ thấy mình
 chăm anh ốm, bế em khóc, thương em bé, nhớ anh lớn, đưa anh đi học, dắt em đi chơi...






Mẹ cứ thế quay cuồng cùng hai con nhưng với mẹ đó là sự quay cuồng trong hạnh phúc.

Nhưng rồi mẹ lại nghĩ, những đứa trẻ đáng yêu như thế, vì sao chúng mình không
 kể về nhau nhỉ?!


Sau này, khi lớn lên các con nhìn lại và chúng ta sẽ luôn nhớ về những gì đẹp đẽ mình có.

Nhiều người bảo mẹ "Được mỗi cái đẻ giỏi.". Mẹ chẳng bao giờ tự ái và coi đó
như một lời khen êm dịu vì quả thực các con chính là thành công tột bậc của mẹ.

Những bà mẹ khác, chắc cũng giống mẹ thôi Minh, Nguyên nhỉ!

Khánh An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất