Dân nín thở, bụm miệng băng qua con đường "khốn khổ nhất đất Thủ Đô"

Đoạn đường dài chỉ vỏn vẹn 200 mét, nhưng những người dân sống tại ngõ 168 Kim Giang và người thường xuyên đi qua con đường phải chịu không ít cảnh khốn khổ khi bụi mù ngập trời.

Đã nhiều tháng nay, dân cư sống trên đoạn đường dài khoảng 200m kéo dài từ đường Nguyễn Xiển đi vào ngõ 168 Kim Giang (Hoàng Mai, Hà Nội) vô cùng bức xúc khi phải sống chung với không khí bụi bặm ô nhiễm. Các bãi vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang trên đường, không được che đậy, rào chắn hai bên đường thì xuống cấp, đổ nát, mặt đường nhiều ổ gà, ổ voi và đặc biệt là bụi mù mịt.

Đi từ Nguyễn Xiển vào đoạn đường này, ai cũng thấy ngán ngẩm.

Bởi bụi bặm phủ đầy đoạn đường này, vật liệu xây dựng, đất đá đổ ngổn ngang trên đường.


Mỗi lần có xe chạy qua là bụi mù mịt.




Người dân khổ sở, tìm cách che chắn tránh bụi.

Ngõ 168 Kim Giang đang cải tạo dang dở, nên hai bên đường đất đá, rác rưởi,
phế liệu... ngổn ngang, góp phần khiến con đường trở thành ác mộng.

Trên đường còn những hố ga còn xây dựng dang dở thế này.

Con đường đầy ổ gà, người dân khốn khổ khi di chuyển.



Vào giờ tan tầm lưu lượng xe đông thì bụi lại càng trở nên dày đặc hơn.



Từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng phải đưa tay bịt kín mồm miệng khi đi qua đây,
dù ngộp thở vẫn hơn hít phải đống bụi bặm độc hại
của vật liệu xây dựng quanh khu vực này.

Mặt đường đầy những đá dăm, sỏi, cát... xe cộ đi qua bốc bụi lên mù mịt.

Vốn dĩ ven đường có các tấm tôn chắn nhằm giảm bớt lượng bụi bay ảnh hưởng đến dân cư xung quanh, nhưng che chắn thế này thì cũng vô dụng.

“Từ khi dự án 2 bên đường bắt đầu thi công thì tuyến đường trở nên bụi hơn,
 tình trạng này đã kéo dài hơn 2 năm nay. Gần 200m đường cuối ngõ lúc nào
 cũng trong tình trạng bụi mù, đặc biệt là vào tầm 20h tối trở đi,
lúc đó xe tải vật liệu xây dựng chạy, thì lại càng nhiều khói bụi, đèn đường
 thì ít nên rất nguy hiểm. Cứ bước ra khỏi nhà là tôi phải đeo khẩu trang,
 nhà tôi lúc nào cũng đóng cửa kín mít” - bác Nguyễn Mai, một trong số
 hàng trăm người dân đang phải sống gần con đường bụi bặm cho biết.

Nếu không có việc hay không mở cửa hàng buôn bán, nhà nào cũng chỉ muốn đóng cửa để

Anh Cường, một cư dân tại đây tỏ ra bức xúc: “Đoạn đường này mưa thì ngập úng,
nắng thì bụi mù mịt, trên đường lại nhiều ổ gà ổ voi, đi rất nguy hiểm.
 Ban đêm tôi không dám đi qua đoạn đường này mà tôi đi vòng lên đường trên
 để có thể đi đường Nguyễn Xiển. Bán hàng thì 1 ngày phải lau mặt tủ kính đến cả chục lần”.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất