Đàn ông nắm bắt được 2 điều này, mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu sẽ tốt đẹp
Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn là vấn đề nhức nhối trong nhiều gia đình. Trên thực tế, chúng ta có thể xóa được rào cản này nếu nắm bắt được một số điều cốt lõi.
Có người cho rằng, mẹ chồng không phải là mẹ ruột, không cần phải đối xử quá tốt. Nhưng điều bạn cần nhớ, tình cảm là thứ có thể vun đắp và san sẻ cho nhau. Khi bạn đối xử tốt với họ, chắc chắn họ cũng sẽ dần dần đối xử tốt lại với bạn theo thời gian.
Có một câu nói "khi bạn cho đi cũng là lúc bạn sẽ nhận lại", thế nên thay vì cứ mặc định mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không thể hòa hợp, tốt nhất bạn nên thay đổi thái độ sống.
Bên cạnh đó, người đàn ông đứng giữa 2 phụ nữ trong gia đình có một vai trò quan trọng để có thể hóa giải được những mâu thuẫn. Nếu một người đàn ông hiểu được 2 vấn đề này trong gia đình, mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu sẽ tốt hơn rất nhiều.
Biết cách dập lửa kịp thời
Có một cặp vợ chồng rất yêu thương nhau, nhưng người vợ lúc nào cũng phàn nàn rằng, mẹ chồng can thiệp vào cuộc sống của cô quá nhiều. Trong khi đó, người chồng cảm thấy mẹ mình nói cũng có lý và thỉnh thoảng lại phàn nàn về vợ.
Nhiều người cho rằng, vấn đề mâu thuẫn trong gia đình có liên quan nhiều đến người đàn ông này. Anh không biết cách "dập lửa" kịp thời khi 2 người phụ nữ quan trọng xảy ra mâu thuẫn.
Khi tranh cãi một vấn đề nào đó, ai cũng muốn được người khác công nhận là mình nói có lý. Nhưng họ không hiểu rằng, thắng thua trong gia đình mình để làm gì, đây là nơi mọi người cần yêu thương nhau.
Ảnh minh họa
Nếu mẹ và vợ xảy ra mâu thuẫn, người chồng có thể "dập lửa" kịp thời thay vì đổ thêm dầu vào lửa. Thử hỏi nếu làm được như vậy, tình cảm mẹ chồng và nàng dâu làm sao có thể xấu đi được.
Trước đây, chồng cô cũng là một người đàn ông như vậy. Anh không bao giờ muốn can thiệp hay giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ và vợ, chỉ toàn đổ thêm dầu vào lửa. Khi mới sinh con, cô và mẹ chồng bất đồng quan điểm trong vấn đề chăm sóc em bé. Cô nghĩ nên cho con ăn một cách khoa học, nhưng mẹ chồng cho rằng điều đó là không cần thiết.
Khi cô cãi lại thì bà nói: "Cô mới sinh đứa con đầu, còn tôi đã có kinh nghiệm nuôi 3 đứa con rồi. Vì vậy, đừng có bướng bỉnh cãi lại nữa".
Cô đáp lại: "Tuy rằng đây là con đầu, nhưng mỗi thời đại sẽ khác nhau chứ mẹ. Con tin rằng những kiến thức con tiếp thu được sẽ không thua kém gì kinh nghiệm của mẹ. Tốt hơn hết là nên tin tưởng vào khoa học".
Cô nói xong thì mẹ chồng đứng dậy bỏ đi. Tối hôm đó, khi chồng về tới nhà liền bị bà gọi ra. Cô cứ nghĩ chồng đứng về phía mình nhưng không ngờ anh lại nói rất khó chịu.
Anh nói: "Em làm mẹ lần đầu làm sao mà có kinh nghiệm bằng mẹ được. Dù gì cũng sống chung với nhau, em nên nghe lời mẹ đi". Thế là đêm đó, cô và anh cãi nhau rất to.
Thực ra vấn đề gây tranh cãi này không quá to tát, chỉ cần có người đàn ông trong nhà, cả 2 sẽ bình tĩnh lại. Tuy là bày tỏ ý kiến nhưng chỉ cần 2 bên hiểu nhau là được. Nói thẳng ra là, trong một gia đình, nếu người đàn ông không biết đối phó với mối quan hệ mẹ và vợ, không khí trong nhà lúc nào cũng sẽ căng thẳng. Nếu mâu thuẫn kéo dài, tốt nhất là nên tách ra sống riêng.
Dĩ hòa vi quý
Ngoài việc biết cách "dập lửa" kịp thời, khi 2 người phụ nữ cùng than phiền, lúc này đàn ông không nên thiên vị về một phía, phải nói những điểm tốt của từng bên, từ đó nhẹ nhàng gỡ rối những suy nghĩ của 2 người.
Mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng rất tốt, khiến cho không ít người phải ghen tỵ. Cô bật mí rằng: "Thực ra tất cả là do chồng tôi".
Thấy mọi người không hiểu, cô ấy liền kể một câu chuyện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của mình.
Có lần cô và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn, không nói chuyện với nhau mấy ngày liền. Đối mặt với tình huống này, người chồng không hề kêu ca mà chủ động tìm cách giải quyết. Để xoa dịu cơn giận của mẹ, chồng của cô đã chủ động rửa chân cho mẹ mình rồi cười nói: "Vợ con nói mẹ đang bị đau chân, nhờ con mang nước tới ngâm chân cho mẹ. Cô ấy biết sai rồi, mẹ đừng để bụng nữa, dẫu sao cũng là người trong nhà".
Người mẹ tuy không đáp lại nhưng vẫn vui vẻ ngồi ngâm chân. Sau đó, người chồng mang một bát canh vào phòng và nói với vợ: "Mẹ nấu canh rồi, nhờ anh mang sang cho em đó. Mẹ biết em đang bị đau bụng nên cố tình nấu món canh này. Dù sao mẹ cũng già rồi, em đừng để bụng nữa nha". Cô không nói gì nhưng vui vẻ uống hết bát canh.
Sau khi cô kể xong câu chuyện của mình, mọi người mới biết được hóa ra bí quyết hóa giải mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu lại đơn giản đến vậy. Cơ bản chỉ cần người đàn ông hiểu chuyện là có thể xử lý tốt.
Trong hôn nhân và gia đình, vai trò của người đàn ông thực sự rất quan trọng. Nếu gặp được một người như vậy, hạnh phúc gia đình sẽ được đảm bảo.
Theo Thoidaiplus
-
4 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
6 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
8 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
10 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
13 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước