Dành cả thanh xuân để rửa bát cho vợ, cuối cùng nhiều ông vẫn ngoại tình
Đừng đánh đồng kiểu ngoại tình này với kiểu ngoại tình của đàn ông khốn nạn. Bởi đàn ông khốn nạn ngoại tình thì như hắt nước đổ đi, lừa dối thành bản tính. Và nhóm này thì chẳng bao giờ rửa bát cho vợ cả.
Mấy nay người ta cứ nói về chuyện nhà của ông tỷ phú Amazon. Bỏ qua khối tài sản khổng lồ trong tay, ông vẫn là người chồng hoàn hảo với chuyện vợ chồng đẹp như tiểu thuyết ngôn tình, 25 năm bên nhau không tối nào không đeo tạp dề rửa bát cho vợ. Đùng cái, ông lộ chuyện ngoại tình với một nữ MC bốc lửa, và đó là lý do vợ chồng họ ly hôn.
Tôi nghĩ, người ta xôn xao nói về vợ chồng ông ấy nhiều quá chẳng qua vì ông ấy là tỷ phú thế giới mà thôi. Chứ việc một ông chồng rửa bát hàng ngày cho vợ, xứ mình không hiếm. Xứ mình cũng nhan nhản những ông chồng ngoại tình.
Trong số những ông chồng "mất nết" đó, thiếu gì ông đều đặn mỗi tối vẫn vào bếp rửa bát cho vợ đâu. Cho nên tôi khẳng định luôn, một ông chồng biết rửa bát cho vợ lại đi ngoại tình - không lạ.
Như chồng tôi, việc rửa bát cho vợ của ông ấy có thể nói là "dành cả thanh xuân để miệt mài", nhưng rồi ông ấy vẫn ngoại tình. Chuyện vỡ lở tanh bành, vợ đòi bỏ, con cái đứa nói nặng nói nhẹ, rồi chúng góp ý ông bà không nên vì thế mà bỏ nhau.
Gia đình lại đâu vào đấy, tôi tha thứ, ông ấy lại quay về rửa bát cho vợ, mở mắt vẫn đi tập thể dục, mua đồ ăn sáng cho vợ chồng cùng ăn, những chuyện đã qua coi như chút sóng gió trong hôn nhân khi đã cùng nhau đi gần hết cuộc đời.
Cái việc ngoại tình, nó xảy ra vì người ta có cơ hội, có yếu tố "thiên thời địa lợi nhân hòa", ngoại tình ở đàn ông xảy ra khi trong lòng người ta muốn thử cái mới mà hoàn cảnh lại thuận lợi quá.
Đàn ông yêu một người, tim vẫn đủ lớn để dành chỗ thêm cho một (vài) người khác là thế, nhưng quan trọng là anh ta biết điểm dừng, quan trọng là đối với anh ta, ai là người quan trọng nhất, gia đình có còn ở vị trí số 1, nhất định phải gìn giữ nữa hay không. Nếu còn muốn giữ thì quay về và không bao giờ lặp lại tổn thương cho người kia lần nữa.
Tôi mạnh dạn liệt ông tỷ phú nọ vào hàng này, bởi dù vợ chồng họ ly hôn, ông ấy đã đưa ra một lựa chọn rõ ràng rồi: Khi trong lòng hết yêu thì kết thúc để không gây tổn thương cho đối phương thêm một lần nào nữa, dù trước đây ông ấy là người chồng hoàn hảo luôn dành thời gian ăn sáng cùng vợ và các con, xem việc rửa bát mỗi tối cho vợ là hành động của một người đàn ông quyến rũ đã có gia đình.
25 năm luôn như vậy thì không thể xem là lừa dối, đó vẫn là ông ấy thôi, của khi còn yêu vợ. Khi trái tim thay đổi, thì hành vi thay đổi, người văn minh sẽ thẳng thắn nhìn nhận được với nhau.
Đừng đánh đồng kiểu ngoại tình này với kiểu ngoại tình của đàn ông khốn nạn để kết luận "thấy chưa, đàn ông giống nhau cả". Bởi đàn ông khốn nạn ngoại tình thì như hắt nước đổ đi, lừa dối thành bản tính, thay đổi nhân tình triền miên không màng đến cảm xúc của vợ. Và nhóm này thì chẳng bao giờ rửa bát cho vợ cả.
Sau cùng, nếu bạn có một ông chồng bạn cho là hoàn hảo, có tiền, có sự nghiệp, lại biết cân bằng thời gian cho công việc và gia đình, vào bếp rửa bát, thậm chí nấu ăn, giặt quần áo cho vợ, đưa vợ đi shopping, xách đồ cho vợ... thì cứ âm thầm mà tận hưởng thôi, đừng khoe khoang, đừng đăng facebook, Instagram cho cả thiên hạ thấy mình hạnh phúc như thế nào. Bởi đàn ông thành đạt có gia đình lại biết nuông chiều vợ con luôn là ước mơ của các cô gái trẻ, bạn không thể biết sẽ bị "cướp" mất lúc nào đâu.
Nếu chuyện của vợ chồng ông tỷ phú trước đây không đẹp như ngôn tình khiến cả thế giới ngưỡng mộ và đố kỵ, thì chắc bây giờ người ta cũng không bàn tán về họ nhiều đến thế.
Theo Dân Trí
-
4 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
6 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
8 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
10 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
14 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước