Đạo hạnh không nằm trên trời mà nằm trong tim: 'Có Đức mặc sức mà ăn'

Làm người có ai mà không mong cầu cuộc sống viên mãn. Muốn đạt được điều này, bạn cần học cách tích đức ngay từ những việc làm nhỏ bé.

Lời nói khoan dung

Lời nói cần phải thể hiện được sự khoan dung, độ lượng với người khác. Nếu như lời nói lạnh như băng thì hãy biết cách hâm nóng chúng trước khi truyền sang cho người khác. Khi nói ra những lời khiển trách hãy cố gắng để người nghe không bị tổn thương.

Đạo hạnh không nằm trên trời mà nằm trong tim: Có Đức mặc sức mà ăn-1

Chúng ta, con người bằng xương thịt rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương qua lời nói. Vậy tại sao chúng ta không thôi việc dùng chính khổ đau từ mình áp đặt lên những người xung quanh.

Không ai sinh ra để chịu đựng cơn thịnh nộ của ai, càng không sinh ra để nghe những lời mắng nhiếc vô tâm. 

Mỉm cười với người khác 

Nụ cười chân thành thì lúc nào có giá cao hơn ngàn vàng. Chẳng ai có thể cự tuyệt một nụ cười xuất phát từ đáy lòng cả.

Hãy thử tưởng tượng xem, thế gian này nếu ngày ngày tràn ngập tiếng cười, không còn thù hận, nếu ai cũng coi người khác là bạn bè, người thân của mình, chẳng phải mọi đau khổ sẽ tan biến hết hay sao?

Chẳng vì vậy mà người ta nói rằng "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", thang thuốc ấy chữa lành vết thương tinh thần, xoa dịu đi nỗi đau về mặt tinh thần, thể xác, ấy còn là liều thuốc quý gắn kết những mảnh ghép khác cạnh với nhau.

Khi trao cho nhau nụ cười chân thành chúng ta nhìn thấy sự khổ đau, niềm hạnh phúc dâng tràn của người đối diện. 

Đạo hạnh không nằm trên trời mà nằm trong tim: Có Đức mặc sức mà ăn-2

Thấu hiểu tận tâm

Ai cũng mong có người thấu hiểu, thừa nhận mình. Hiểu người khác đó chính là đem lại lợi ích cho họ, cho chính bản thân họ.

Khi đã hiểu được tâm tình, tâm sự của đối phương thì chắc chắn bạn sẽ biết cách mang lại hạnh phúc cho họ. Cũng biết cách sống tốt đẹp hơn.

Giữ thể diện cho người khác

Cổ nhân có dạy: Ở một số tình huống, nếu không biết nể mặt thì đó chính là thái độ vô lễ nhất. Thế nên dù cho nhìn rõ một người làm sai thì ở chỗ đông người cũng đừng nói ra luôn, hãy biết lựa lúc mà nói.

Đừng bao giờ làm tổn thương thể diện của người khác bởi hậu quả của nó là khôn lường.

Đạo hạnh không nằm trên trời mà nằm trong tim: Có Đức mặc sức mà ăn-3

Tín nhiệm người khác

Một người có tính đa nghi thì khó mà được người bạn chân thành. Được người khác tin tưởng chính là một loại hạnh phúc.

Người càng có nhiều tín nhiệm thì càng sẽ có nhiều cơ hội thành công. Người xưa nói: “Đã nghi ngờ người thì không kết giao, đã kết giao thì không nên nghi ngờ người”.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Lệ Quyên
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/dao-hanh-nam-trong-tim-co-duc-mac-suc-ma-an-n-314830.html

triết lý sống đạo Phật

Tin tức mới nhất