Đau xót khi biết người yêu từng ngủ với 10 gã trai trong 1 năm
Tôi yêu cô ấy nhưng không biết đối mặt thế nào với chuyện cô từng ngủ với 10 người đàn ông trong 12 tháng?
Tôi yêu cô ấy tha thiết, nhưng không biết đối mặt thế nào với chuyện cô đã từng quan hệ với 10 người đàn ông trong 1 năm.
Tôi một người đàn ông 55 tuổi, vừa mới kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 35 năm. Thời gian trôi đi, tôi vẫn còn rất ngại ngùng với những cuộc hẹn. Nhưng tình cờ gặp trên mạng xã hội một người phụ nữ rất thú vị. Cô ấy 45 tuổi, vừa mới ly hôn. Chúng tôi ở cạnh nhau được 6 tháng và hầu như gặp nhau mỗi ngày. Tôi thật sự rất yêu cô ấy và cô cũng yêu tôi.
Tôi khá bất ngờ với quá khứ của cô ấy (ảnh minh họa)
Nhưng có một vấn đề xảy ra, khoảng 2 năm về trước, khi cô vẫn còn đang trong một cuộc hôn nhân, cô đã tới Ashley Madison và gặp gỡ một số người đàn ông mà thực ra là nhiều người. Cô gặp gỡ khoảng 20 người và có quan hệ với ít nhất 10 người trong vòng 12 tháng.
Cô ấy rất cởi mở trong việc này và sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của tôi. Một số câu hỏi được trả lời trong một lần, số khác cũng được phản hồi qua vài lần gặp gỡ. Cô gọi đó là: “thời kỳ hoang dã”, cô đã tìm đến những mối quan hệ để thỏa mãn lòng khao khát. Cô nói rằng mình đã học được rất nhiều từ những mối quan hệ đó, nhưng tất cả đã kết thúc.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể gạt ra khỏi đầu mình chuyện này. Nếu chúng tôi duy trì mối quan hệ này mà không có tình dục, liệu có đủ với cô ấy? Khi chúng tôi quan hệ, liệu cô ấy có nghĩ tới 10 gã trai mà cô đã từng thân thiết? Làm sao tôi có thể biết được?
Điều này có thể là bình thường đối với những người trẻ, nhưng không phải với tôi. Cô ấy sẽ không thể hiểu tại sao tôi phiền muộn. Tôi hỏi: "Em cảm thấy thế nào khi anh có quan hệ với 10 người phụ nữ?”.
Cô thừa nhận rằng điều đó làm cô không cảm thấy vui. Nếu cô ấy ngủ với 10 gã trai trong vòng 20 năm, tôi có thể hiểu nhưng 10 người trong vòng 12 tháng? Làm sao tôi có thể chấp nhận, làm sao tôi mới có thể vượt qua được chuyện này. Tôi yêu cô ấy nhưng tôi lo sợ rằng chuyện này sẽ kéo chúng tôi xa nhau.
Theo Giao thông
-
7 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
11 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
12 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
13 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
17 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
20 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước