Đêm tân hôn chưa làm gì vợ đã ngất, đưa đến viện khám mới biết mình đã 'mọc sừng'
"Tôi không biết phải giải quyết như thế nào nữa. Chẳng lẽ ngay ngày mai, tôi lại gọi cho bố mẹ vợ đến để trả con cho ông bà?", người chồng chia sẻ
Kể ra thì đúng là xấu hổ, tôi còn chưa dám nói với ai vì kiểu gì cũng gây sóng gió cho cả gia đình. Mà cứ im lặng giải quyết thì chưa chắc mọi người đã hiểu cho.
Tôi vừa kết hôn, đêm nay cũng chính là đêm tân hôn của tôi. Bạn bè rồi người thân, có khi tưởng vợ chồng tôi đang ôm nhau nằm phòng điều hòa mát rượi. Có ai ngờ ngay lúc này đây, vợ tôi đang trong phòng bệnh còn tôi ngồi ngoài hành lang, chẳng biết tí nữa cô ấy tỉnh chúng tôi sẽ nói gì.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Từ trước đến giờ, tôi luôn tôn trọng vợ tuyệt đối. Đàn ông khi yêu, ai cũng có những nhu cầu nhất định. Còn tôi không cần biết cô ấy đã thành đàn bà hay chưa, vẫn cương quyết giữ gìn đến đêm tân hôn. Kể ra với bạn tôi, chúng nó còn nguýt dài:
“Thời giờ ông chẳng xơi thì có thằng khác. Đằng này đã xác định cưới rồi, trước hay sau có quan trọng gì”.
Nhưng tôi vẫn không hề đụng chạm đến vợ, vẫn muốn giữ gìn cho cô ấy đến đêm tân hôn. Sau khi ở chỗ tổ chức tiệc cưới về, vợ tôi bảo mệt nên đi tắm rồi ngủ. Tôi nghĩ cũng đúng thôi, tất bật tiếp khách mấy ngày, tôi là đàn ông còn oải huống hồ phụ nữ. Thế rồi đợi một lúc chẳng thấy vợ ra ngoài, tôi đạp cửa xông vào thì thấy cô ấy nằm bất tỉnh trên sàn. Cuống quá, tôi vội vàng gọi cấp cứu.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ do vợ suy nhược cơ thể, nào ngờ bác sĩ gọi tôi vào, niềm nở thông báo:
“Chúc mừng anh nhé, vợ anh có bầu được 2 tháng rồi. Anh chịu khó về nhà chăm sóc vợ, thời gian này hạn chế làm việc nặng và sinh hoạt vợ chồng”.
Sau đó ông ấy nói gì tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Vì trong đầu tôi khi ấy là cả đống câu hỏi. Rõ ràng tôi và vợ chưa làm gì, tại sao cô ấy lại chửa được.
(Ảnh minh họa)
Tôi còn xin bác sĩ khám lại, hay kiểm tra xem có nhầm không. Ông ấy bèn đưa tôi tờ xét nghiệm máu rồi chỉ:
“Nhầm thế nào được mà nhầm, tôi làm bác sĩ mấy chục năm rồi. Thôi, anh cứ để vợ nghỉ ngơi truyền nước, xong tôi sẽ kê thuốc bổ rồi ra viện”.
Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi cũng chưa vào phòng thăm vợ mà ngồi ngoài hành lang hút thuốc. Không biết khi chạm mặt nhau, tôi sẽ phải nói gì. Vợ chồng vừa đăng ký kết hôn được vài ngày, buổi sáng còn thổi nến cắt bánh cưới, đến đêm thì phát hiện ra cô ấy có con cùng người khác.
Tôi không biết phải giải quyết như thế nào nữa. Chẳng lẽ ngay ngày mai, tôi lại gọi cho bố mẹ vợ đến để trả con cho ông bà?
NQ
Theo VietNamnet
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước