Nhà chồng chì chiết vì lỡ mua lọ kem dưỡng, nàng dâu xử lý ai cũng phục
"Ôi giời ơi, chồng đi làm cực khổ cả ngày đến tối mịt mới về. Vợ ở nhà tiêu hoang gớm, mua hẳn phấn son tô vẽ cho đẹp người. Đẹp để đong đưa chứ hay ho gì?".
Có thể nói rằng chồng em là một người rất gia trưởng. Ngày còn yêu nhau, em cũng cảm nhận được nhưng nghĩ khi kết hôn sẽ khác. Nào ngờ "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", gần 5 năm nay em phải cam chịu chỉ vì muốn nhà cửa được êm ấm.
Không chỉ có thế, em còn phải sống chung với mẹ chồng trái tính trái nết. Lúc nào bà cũng bênh con trai chằm chặp, nếu con trai để ý vợ 1 thì bà soi đến 10 lần. Mỗi khi vợ chồng em cãi vã, bà lại quát: "Làm vợ nhịn tí thì chết ai?".
Nghe những lời tát nước theo mưa ấy, em ấm ức lắm nhưng không dám nói gì vì phận dâu con, làm sao dám hỗn được.
Vốn làm bên môi trường, thường xuyên phải phơi nắng nên da em đen sạm đi. Hôm trước, nghe mấy chị làm cùng mách mua lọ kem body handmade "ngon, bổ, rẻ" nên em mới sắm thử. Lúc đặt hàng, em chẳng nghĩ gì, cứ thế ghi địa chỉ nhận về nhà.
Ảnh minh họa
Đến chiều qua đi làm về, em chào mẹ chồng nhưng bà chẳng nói gì. Biết tính vậy em cũng chẳng để ý, mải vào lo cơm nước. Nào ngờ thấy chồng em về, mẹ chồng ném gói hàng bóc dở ra rồi bù lu bù loa:
"Ôi giời ơi, chồng đi làm cực khổ cả ngày đến tối mịt mới về. Vợ ở nhà tiêu hoang gớm, mua hẳn phấn son tô vẽ cho đẹp người. Đẹp để đong đưa chứ hay ho gì? Đàn bà con gái có gia đình rồi còn ham hố".
Thấy mẹ tự ý mở bưu phẩm của mình, em chẳng vui vẻ gì mới nói: "Chỉ là một hộp kem dưỡng da handmade giá rẻ thôi, không đắt đỏ gì đâu mẹ? Mẹ nhận hàng rồi sao không bảo với con?".
Chồng em nghe vậy, liền hùa theo: "Nhà này không có cái kiểu mẹ chồng nói 1 câu, con dâu cãi 3 câu rồi nhất nhất làm theo ý mình thế nhé. Ai bảo cô mua cái thứ tốn tiền này về tô chát, có vứt ngay đi không?".
Ngay sau đó, mẹ chồng giật hộp kem ra, mở hộp đổ hết vào thùng rác trước sự ngỡ ngàng của em, vẫn gay gắt: "Này thì đua đòi vớ vẩn? Nhà này không bao giờ chấp nhận loại con dâu mất nết, chỉ son son phấn phấn. Con cái cô không lo, lo làm đẹp cho ai ngắm".
Ảnh minh họa
Đến mức này thì em cũng cho "lành làm gáo vỡ làm muôi" luôn, quay sang nói với chồng: "Tôi trang điểm thì đã làm sao? Anh lúc nào cũng chê tôi quê mùa, bây giờ có dưỡng da một chút thì cấm cản cái gì?"
Và vì mẹ chồng đứng đấy, em cũng trả lời luôn: "Mẹ ạ, chẳng phải mẹ vẫn bảo làm vợ phải biết cách giữ chồng đấy sao? Con dưỡng da hay có trang điểm một chút thì cũng là làm đẹp mặt cho chồng con ạ.
Với lại con nói rồi, hộp kem dưỡng kia là đồ handmade, con thấy rẻ nên mới mua. Nhưng nếu mẹ đã bảo con chỉ biết tiêu hoang, đú đởn thì để mai con mua hẳn loại xịn về dùng, đằng nào cũng mang tiếng rồi".
Nói xong, em bỏ ra ngoài mặc chồng và mẹ chồng gầm gừ. Hôm nay muốn ra sao thì ra nhưng em phải cho nhà chồng biết bao năm qua em nhẫn nhục, chịu đựng đủ rồi.
Cứ nghĩ vì con, vì chồng sẽ được bù đắp nhưng giờ em mới hiểu, sự nhẫn nhịn của mình chỉ khiến họ càng coi thường mà thôi.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước