Đi theo người yêu đến nhà nghỉ đánh ghen, chết lặng nhận ra người phụ nữ anh cặp kè
Tại sao anh lại có thể làm thế với tôi, tại sao bạn thân của tôi lại có thể làm vậy? Họ lén lút yêu thương nhau, lén lút hẹn hò qua mặt tôi từ bao giờ. Họ coi tôi là gì?
Mọi thứ đến vô cùng nhanh chóng và kết thúc bằng một tin nhắn của người bạn: “Tao nhìn thấy bồ của mày chở cô nào đó, họ đang ôm eo nhau”. Tôi choáng váng không tin đó là sự thật còn cho rằng cô bạn nhìn nhầm, nhưng khi cô ấy khăng khăng đó là sự thật thì tôi bắt đầu hoang mang.
Tôi đã mất nhiều ngày để suy nghĩ và cuối cùng quyết định nhắn tin thử anh ấy. Tôi yêu cầu chuyện cưới xin và anh từ chối một cách thẳng thừng. Hết lý do là công việc chưa ổn, đang chờ thăng tiến lại đến chuyện chưa có tiền để lo chuyện cưới. Những lý do anh đưa ra đều là để từ chối yêu cầu của tôi.
Khi tôi nói muốn về ra mắt gia đình anh thì anh lại khăng khăng không cho tôi về, bảo muốn mọi chuyện rõ ràng rồi về rồi cưới luôn chứ không muốn lằng nhằng đưa đi đón về nhiều lần.
Tôi bắt đầu cảm thấy sự thờ ơ của anh, mọi thứ không còn như trước nữa. Hôm đó tôi quyết định bắt tận tay nên đã đến tận công ty anh để xem anh có đi với ai không. Tôi muốn nhìn thấy tận mắt người đàn ông của mình có bồ chứ không tin qua lời người này người kia nói.
Và thật không thể nào tin nổi, sau khi tôi mời anh đi ăn trưa và bị anh từ chối, anh đã dẫn một cô gái xinh đẹp khác đi cùng lên xe. Vừa ngồi lên xe cô ta đã ôm eo anh khiến tôi choáng váng.
Tôi theo người phụ nữ đó và anh thì thật không ngờ, họ đưa nhau tới nhà nghỉ để “tình một trưa”. Tôi vội lao vào định túm tóc người đàn bà kia để đánh ghen, dằn mặt cô ta một trận cho bõ tức thì thật không ngờ, nhìn ngóc nghiêng, tôi nhận ra cô ta chính là người bạn thân thiết trước giờ của tôi.
Đó là cô bạn mà tôi coi như chị em ruột, nhưng vì cô ấy mới cắt tóc nên tôi không thể nào nhận ra. Đứng gần tôi mới bàng hoàng phát hiện sự thật phũ phàng… Tại sao anh lại có thể làm thế với tôi, tại sao bạn thân của tôi lại có thể làm vậy… Họ lén lút yêu thương nhau, lén lút hẹn hò qua mặt tôi từ bao giờ. Họ coi tôi là gì? Tôi chỉ là cầu nối tình yêu của anh và người bạn đó sao?
Cô ta xinh đẹp, cô ta điệu đà và chắc chắn giỏi quyến rũ đàn ông hơn tôi. Tình yêu mất, tình bạn cũng mất và hơn hết chính là mất tất cả niềm tin vào những người thân bên cạnh mình.
Trên đời này có bao nhiêu người con gái sao anh cứ phải chọn cô ta? Có bao nhiêu đàn ông sao cô ta lại chọn bạn trai của bạn? Tại sao họ lại làm đau tôi?
Đừng lấy lí do vì tình yêu hay tình yêu không có lỗi bởi tôi là người đến trước, nếu bạn thực sự vì tôi thì bạn đã không bao giờ làm tổn thương tôi. Chỉ là, bạn chưa thực sự chân thành, chưa coi tôi là bạn?... Hai kẻ như vậy có xứng đáng để tôi coi trọng hay không?
Anh Bùi
Theo Vietnamnet
-
4 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
16 phút trước
-
16 phút trước
-
36 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước