Đi hẹn hò, mẹ đơn thân 'khoe' đã tát 3 người khiến đàng trai 'hốt hoảng'
Liệu người phụ nữ cá tính từng đổ vỡ hôn nhân có tìm được một nửa ưng ý khi tham gia hẹn hò?
Bạn Muốn Hẹn Hò tập 826 cùng Quyền Linh – Ngọc Lan gặp gỡ cặp đôi làm việc tại Bình Dương là Nguyễn Phúc (34 tuổi) – nhân viên văn phòng và Thạch Nhỏ (33 tuổi, Trà Vinh) – quản lý công ty.
Nguyễn Phúc thật thà cho biết: “Nhiều người nhận xét em hiền và khá ngoan, bình thường đi làm về tối em ở nhà miết không chơi bời gì hết. Nhiều lúc em nghĩ mình giống con gái mới lớn tại ba mẹ cũng không thích cho ra ngoài, sợ ra ngoài xe cộ nguy hiểm nên em ít giao lưu tiếp xúc.
Khuyết điểm của em rất nhiều, đầu tiên em thấy mình là người dễ xúc động, xem phim hoạt hình mà em còn khóc, phim ma hài em cũng khóc luôn. Trước em khóc nhiều lắm, giờ bớt rồi, chắc em dư nhiều nước mắt quá. Thứ hai, em khá nhát không dám thể hiện mình trước đám đông.
Dù nhát nhưng nhiều lúc em thấy mình cũng điên, tính đến thời điểm hiện tại em tát ba người đàn ông.
Thứ nhất là chồng cũ em, anh làm em giận xong anh dỗ là tát anh đi cho bớt giận, tát xong em cảm thấy thương vì nghĩ là từ nhỏ đến lớn chưa chắc gì bị ba mẹ đánh mà tự nhiên giờ có con bé ở đâu tới quýnh cho cái.
Người thứ hai mới ghê, là sếp của em, trước đó anh với em đã là bạn khá thân. Có bữa anh ghẹo, giỡn làm em mém té thế nào tay em nhanh hơn não chưa kịp suy nghĩ em quay lại tát anh một cái.
Người thứ ba là bạn thân em, em thấy em tốt với nó mà nó đểu với em quá rồi em cho nó ăn mấy cái tát luôn”.
Cô trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ cách đây 6 năm và đang nuôi con gái 7 tuổi. “Mẫu người lý tưởng của em về ngoại hình cao hơn em, trên 1m7 càng tốt. Về tính tình, em muốn bạn là người yêu con nít và em thích người hiền một chút, không phải nhu nhược ai nói gì cũng nghe”, mẹ đơn thân chia sẻ.
Thạch Nhỏ có khuyết điểm ngủ nướng, giờ cao su; điểm mạnh làm việc siêng năng và chăm chỉ việc nhà.
“Em ở với anh chị, bố mẹ em mất hết rồi nên bạn gái về khỏi làm dâu. Em chỉ yêu một người được 4 năm nhưng người ta đòi hỏi cao quá, lúc đó em không đáp ứng được. Họ đòi hỏi có nhà, ruộng và lo được cuộc sống cho người ta. Bây giờ lương bổng ổn định em có thể lo được”, chàng trai dân tộc Khmer trải lòng.
Mở rào gặp gỡ, sau khi tặng nhau những món quà lần đầu gặp, đàng trai dù rất có cảm tình với đàng gái vô cùng dễ thương nhưng anh vẫn e ngại chuyện cô có “sở thích tát con trai”.
Thấy vậy ông mối hài hước hỏi: “Lỡ xui rủi mà em nói gì bạn bên đó tát mình một cái thì sao?”, Thạch Nhỏ thật thà đáp: “Chắc em phải kiếm đường né. Né không được phải chịu trận thôi. Sau đó phải hỏi anh sai chỗ nào mà em làm như vậy. Lý do chính đáng thì tát không sao, nếu lý do không chính đáng chắc phải tát lại”.
Trước câu trả lời hồn nhiên của chàng quản lý, bà mối Ngọc Lan đỡ lời: “Thôi mình nói lại đi em, mình nói nãy giờ mình giỡn thôi”. “Em dám táng lại bên đó không? Em sẽ nhận thêm nhiều cái tát tiếp theo nữa”, Quyền Linh phũ phàng nói khiến cả trường quay vỗ tay không ngớt.
Kết thúc cuộc trò chuyện hài hước, mẹ đơn thân xúc động đồng ý bấm nút hẹn hò với anh chàng Khmer hiền lành và chân thành trong niềm vui của ông bà mối.
Theo Nông Thôn Việt
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước