Đi tiếp rượu bị lén cho uống thuốc kích dục, cô gái xinh đẹp có hành động không tin nổi
Khi thuốc kích dục có tác dụng, cô gái trẻ liên tục kêu lên: "Nóng quá! Đau quá" và không thể kiểm soát được hành động của mình.
Thời gian vừa qua, truyền thông Thái Lan liên tục đưa tin về những sự việc các cô gái trẻ bị lén cho uống thuốc kích dục trong quán bar, quán rượu lúc nào không hay. Sau đó, các cô gái đều có những biểu hiện và hành động vô cùng đáng sợ.
Mới đây, mạng xã hội xứ Chùa Vàng lại tiếp tục chia sẻ một trường hợp như vậy. Một cô gái xinh đẹp làm nghề tiếp rượu và PG đã bị lén cho uống thuốc kích dục trong lúc làm việc mà không hề biết gì.
Mãi cho đến khi thuốc có tác dụng, cô gái mới cảm thấy khó chịu và quằn quại. Rất may, một người bạn làm cùng đã ngay lập tức đưa cô về nhà, không để bị kẻ xấu lợi dụng.
Cô gái trẻ bắt đầu quằn quại khi thuốc kích dục có tác dụng.
Sau khi trở về nhà, cô gái này bắt đầu có những hành động không thể tin nổi. Cô không kiểm soát được hành vi của bản thân, liên tục đổ mồ hôi hột, tự cởi sạch quần áo của mình. Theo những hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội, cô gái gần như khỏa thân, trên người chỉ còn mặc quần lót. Cô liên tục gào thét: "Nóng quá. Đau quá" và tỏ ra vô cùng bứt rứt, quằn quại.
Chia sẻ trên Facebook vào hôm 21/11 vừa qua, người bạn của cô gái cho biết: "Điều này không vui chút nào. Làm sao họ lại cho các cô gái yếu đuối uống những loại thuốc đó? Cô ấy liên tục la hét vì nóng, thậm chí còn cởi quần áo và nôn mửa. Cô ấy liên tục giữ chân tôi vì hoảng sợ còn tôi thì chẳng biết phải làm gì".
Bài đăng đã nhận được hàng trăm nghìn lượt like và hơn 40.000 lượt share chỉ trong thời gian ngắn.
Nạn nhân không kiểm soát được hành vi, cởi hết quần áo và ôm chặt chân người bạn vì hoảng sợ.
Trên một trang fanpage nổi tiếng của Thái Lan, họ đã giải thích về loại thuốc kích dục và nói rằng nó bao gồm 2 loại. Loại thứ nhất gần giống như thuốc ngủ mạnh, khi uống vào sẽ khiến nạn nhân bủn rủn chân tay và ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại cũng không nhớ chuyện gì. Loại thứ hai chính là loại mà cô gái trẻ trên uống phải, khiến cho nạn nhân không kiểm soát được hành vi, nhịp tim tăng nhanh, người nóng ran. Nếu dùng quá liều có thể gây ra co giật, nguy hiểm tới tính mạng.
Loại thuốc thứ 2 này còn có tên là Alprazolam. Nếu được cho vào rượu hoặc đồ uống có cồn, nó sẽ gây ra tác dụng mạnh hơn nhiều lần, khiến người uống bị mất ý thức, thậm chí mất trí nhớ ngắn hạn.
Giới chức Thái Lan hiện đang vào cuộc điều tra một số tụ điểm, quán bar có thể lưu hành thuốc kích dục. Tổng thư ký Ủy ban phòng chống ma túy Thái Lan đã cảnh báo mọi người, đặc biệt là các cô gái phải cẩn trọng khi uống đồ của người lạ đưa cho.
Theo Khám Phá
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
50 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước