Đôi khi cô đơn không có nghĩa là thực sự cần một bờ vai
Chúng ta chỉ nên yêu khi đã sẵn sàng chứ đừng yêu chỉ vì cô đơn.
Trong cuộc sống bộn bề này, sẽ có rất nhiều ngày chúng ta cảm thấy áp lực, lạc lõng và cô đơn. Chẳng ai hiểu chúng ta cả, lục tung danh bạ điện thoại cũng không tìm thấy số cần gọi, lục tung facebook cũng chẳng thể kiếm nổi người tâm tình, lục tung trí nhớ cũng không có chốn nào thân quen để đi đến. Sẽ có lúc chúng ta nghĩ nếu chúng ta có người yêu thì đã khác rồi, người đó sẽ xoa dịu sự trống hoác này trong trái tim ta, lấp đầy những nỗi buồn trong mắt ta bằng niềm vui thật khác.
Ta nhìn xung quanh mình, ai ai cũng mang những nụ cười của hạnh phúc, cứ như thể hạnh phúc quên mất chia phần cho ta vậy. Yếu lòng là thế, hay là nắm một bàn tay? Chắc chắn có những lần ta đã nghĩ như vậy, rằng thì ta không nên để sự cô đơn này lấn át bản thân, rằng thì ta nên tìm một bờ vai để tựa, rằng thì ta yếu đuối quá rồi. Thế nhưng nếu người đó không phải là người ta kiếm tìm, người đó có thể mang cho ta niềm vui hôm nay, nhưng không cam kết mang cho ta sự an toàn, an tâm ở những chuỗi ngày sau nữa thì thế nào?
Nếu khi cô độc chúng ta nắm vội một bàn tay, chỉ sợ sau này toàn là hối hận. Đó không chỉ là một phút chông chênh của bản thân cần chỗ dựa, mà đó là cả một sự ích kỷ đối với trái tim mình và trái tim người khác. Chắc gì ngày mai chúng ta không thay đổi?
Sau cùng thì vẫn thấy để bản thân cô đơn là tốt nhất, để tận hưởng nốt cái cảm giác một mình của một kẻ độc thân, để thấy đời không ràng buộc vào bất kỳ điều gì cả, bất kỳ ai cả. Một trách trà thơm, một quyển sách hay, chỉ thế thôi cũng có thể khiến một tâm hồn đang xao động tĩnh lặng trở lại.
Cô đơn cũng có cái hay của nó, là khi chúng ta có thể dành thời gian để suy ngẫm về công việc, cuộc sống, chính mình và cả những chuyến đi. Lúc đó chúng ta có thể sắp xếp lại cảm xúc, xác định lại trong tình cảm mình sẽ trở thành người như thế nào, nếu vì cô đơn và yêu một người thì chỉ dành cho tình cảm hời hợt, hãy để tình yêu thực sự đến, chín muồi rồi hẵng yêu.
Nếu cô đơn quá thì cứ đi ngủ một giấc, tỉnh dậy thì cũng đã qua một ngày mới rồi, lại lao đầu vào guồng quay công việc, cuộc sống cũng chẳng còn thời gian mà lạc lõng, buồn tủi nữa. Cô đơn thì cô đơn chứ rồi cũng phải ăn, phải kiếm tiền cơ mà!
Nếu cô đơn quá thì hãy đi tắm, mở nhạc và hát thật to, nhớ bật những bài vui tươi ấy nhé, đừng bật mấy bài thất tình não nề, tắm xong mọi lo lắng, mệt nhoài cũng tiêu tan. Rồi sau đó mặc một chiếc váy thật xinh, trang điểm một chút cho tươi tắn, ra đường ăn những thứ mình thích. Hãy khiến bản thân là một cô gái đầy năng lượng, tự tin và hấp dẫn.
Trong cuộc đời này chắc chắn sẽ có nhiều lúc chúng ta thấy bản thân mình cô độc, thế nên hãy quen với điều đó đi, có gì đâu, đúng thời điểm tình yêu sẽ đến, không gì phải vội!
Theo Báo đất việt
-
35 phút trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
3 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
14 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
17 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
23 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
Tin tức mới nhất
-
5 phút trước
-
11 phút trước
-
12 phút trước
-
45 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước