Đừng tin vào mối quan hệ không công khai, vì đã giấu giếm thì chẳng biết được ai là của ai
Đừng viện cái lý do thích tình yêu riêng tư, thích tận hưởng hạnh phúc riêng nữa. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là cái cớ.
Tôi nghe người ta nói nhiều về những mối quan hệ không được public trên MXH hoặc không được giới thiệu với gia đình, bạn bè… Và người ta cho rằng đó là cái cớ hoàn hảo của việc người trong cuộc thích tận hưởng hạnh phúc riêng tư, thích một chút bí ẩn, không thích khoe khoang chuyện tình cảm của mình với số đông người.
Ừ thì cứ cho rằng chúng ta không thích khoe khoang, nhưng cũng không cần đến mức phải giấu nhẹm đi chứ? Chúng ta chỉ cần công khai một lần giống như một hành động đánh dấu chủ quyền, để người trong cuộc có cảm giác vững vàng an toàn, người ngoài cuộc cũng tự biết đường mà rút lui nếu trót thầm thương trộm nhớ.
Một cái ảnh chụp đôi với nhau khi đi café, khi đi ăn, khi đi xem phim và up lên tường Facebook vào ngày kỷ niệm tình yêu thì chẳng có gì là quá đáng, cũng chẳng có gì phải gọi là "khoe khoang" cả.
Đó là chúng ta đang kỷ niệm tình yêu của mình, và cùng chia sẻ niềm vui tới với mọi người xung quanh. Chỉ cần đừng làm lố quá đà, đừng hơi tí là lại up ảnh ọt hai đứa, viết status tình cảm sến súa rồi tag đối phương vào đầy tường Facebook là được.
Chính ra, tôi rất thích cái kiểu hai người yêu nhau mà trên Facebook không hay update về nhau, không hay viết status dài cả trang A4 để kể lể ngôn tình.
Chỉ là họ để ảnh đại diện đôi, thi thoảng mới up một chiếc ảnh xinh xắn để đánh dấu ngày tháng yêu nhau, một cái nắm tay siết chặt, vậy là đủ ấm áp và khiến dân tình ngưỡng mộ rồi. Nhưng người có ý định tấn công một trong hai cũng tự nhìn vào đó mà biết rằng không còn cơ hội nữa.
Còn cái kiểu yêu mà giấu giấu diếm diếm, hạnh phúc không dám khoe ra, khổ đau lại càng chẳng dám kể. Xong lại lên Facebook chê bai người khác là yêu cứ phải khoe khoang cho cả thế giới, thì tôi mới thấy có rất nhiều vấn đề để nói.
Thứ nhất, bạn không dám công khai người yêu, phải chăng là bạn yêu chưa đủ sâu đậm? Vì chưa đủ sâu đậm nên bạn mới sợ phải thay mới, mới sợ phải xóa ảnh, mới sợ bị dèm pha và chế giễu?
Thứ hai, bạn không dám công khai người yêu, phải chăng là vì bạn còn muốn thêm chứ chưa muốn bớt? Vì bạn vẫn muốn tỏ ra mình là một người độc thân kiêu hãnh và cởi mở với bất cứ mối quan hệ mới nào, nên bạn không công khai để dễ bề thả thính hơn chăng?
Và thứ ba nữa, bạn không dám công khai người yêu với gia đình, bạn bè liệu có phải là đã quá ích kỷ và thiệt thòi cho người ta quá không? Ai mà chẳng có trong mình mong muốn được công nhận bởi người khác, và khi yêu cũng vậy.
Chúng ta khi yêu một ai cũng đều muốn cả thế giới biết rằng mình đang yêu người ấy, mình với người ấy là một đôi. Tình yêu chỉ có chỗ cho 2 người, thừa hay thiếu, đều đau khổ. Vậy nhưng chúng ta là không có cảm giác an toàn một chút nào, chỉ vì tình yêu của chúng ta luôn nằm trong một vùng bí ẩn.
Đôi khi chúng ta nói đang yêu người này người nọ mà mọi người vẫn nhếch mép không tin, cho rằng chúng ta hoang tưởng, vì có thấy hai đứa khỏe ảnh ọt yêu đương hẹn hò với nhau đâu!
Cho nên, đừng viện cái lý do thích tình yêu riêng tư, thích tận hưởng hạnh phúc riêng nữa. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là cái cớ. Hoặc là cái cớ cho việc bạn chưa yêu người ấy đủ sâu đậm để dám công khai và chịu trách nhiệm trước mọi người. Hoặc là cái cớ cho việc bạn vẫn muốn tìm hiểu thêm nhiều mối quan hệ khác nữa.
Đã yêu nhau thì việc công khai tình yêu gần như là điều chắc chắn phải có. Nếu không phải là công khai trên MXH, thì cũng là công khai với gia đình và bạn bè của đối phương. Chỉ khi có sự công khai minh bạch, bạn mới đủ vững niềm tin để tin rằng mình đang không bị ăn một quả lừa ngoạn mục.
Theo Trí thức trẻ
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước