Được sếp rủ đi 'tiếp khách', anh chồng lên mạng xin ý kiến nhưng lại càng rơi vào 'ngõ cụt'
Không biết có nên "đổi tình lấy sự nghiệp" không nên người đàn ông có vợ này đã lên mạng tư vấn anh em...
Làm nhân viên nhiều lúc cũng khó xử khi được sếp mời đi nhậu nhẹt, tiếp khách. Từ chối thì phụ tấm lòng sếp, không từ chối thì lại sợ vợ con. Phận đàn ông 12 bến nước đúng là không biết chọn dòng nào.
Vậy nên thanh niên này sau khi lên mạng xã hội than vãn về chuyện được sếp mời đi tiếp khách vì "có mấy em ngon lắm" đã sợ hãi vì chợt nhận ra mình có vợ con rồi.
Lời đề nghị khó nghĩ của sếp (Ảnh Vnhomies)
The đó, sếp mở lời trước: "Tình hình là mai đi tiếp khách với anh. Anh chuẩn bị cho mỗi chú một em tươi lắm đấy. Đừng có từ chối, tấm lòng của anh cả đấy".
Dù "kiếp nhân viên" không dám từ chối và trả lời "vâng anh" nhưng lại "thả" thêm icn mặt méo xệch làm sếp phải hỏi vặn: "Sao thế?".
Câu chuyện chỉ là "Em có vợ con rồi anh ạ".
Sếp đáp một câu ráo hoảnh: "Vợ mày có biết đâu mà lo".
Đừng đùa với giác quan của phụ nữ, có lẽ là điều mà người chồng, người nhân viên này đang nghĩ. Vậy nên dù sếp có nói vợ không biết thì anh cũng lo. Nếu sự việc này bại lộ, chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. Anh bèn lên mạng xã hội than vãn tiện thể xin ý kiến của hội anh em. Và không ngờ, câu trả lời của "chúng bạn" lại càng đưa anh vào ngõ cụt.
Ảnh minh họa
- Nhưng vợ mày biết đâu mà lo. Vợ nó mà biết thì lại hết đường làm sếp anh ơi.
- Tôi nghĩ cốt yếu là ở bạn thôi, bạn không thích sếp bạn cũng chả bắt cô kia ngủ với bạn được. Giả dụ chỉ ngồi cạnh tiếp rượu không làm gì thì tôi nghĩ vợ bạn sẽ thông cảm, chỉ đuổi bạn ra khỏi nhà thôi chứ không đánh đâu.
- Lòng chung thủy giữ không được thì sự nghiệp giữ làm gì?
- Bỏ đi mà làm người anh ơi, đừng nghĩ đến chuyện cắm sừng người đầu ấp tay gối với mình. Đến một ngày anh đau anh ốm thì gọi cái anh em, sự nghiệp của anh đến mà chăm sóc nhé.
- Cảm thấy nếu sự nghiệp còn không tự làm chủ được thì phải xem lại có nên tìm hướng đi khác cho công việc của mình không. Bỏ sức lao động là để kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình chứ không phải để làm nô lệ mà phải nghe theo người ngoài bạn nha.
- Chị vợ không biết thì không sao. Biết thì đau đớn thế thôi! Anh chọn bản năng hay bản lĩnh, tuỳ anh cả. Anh thừa hiểu vợ anh đã hy sinh những gì, cô ấy đợi xem anh đáp lại những gì.
Suy cho cùng, đàn ông nên phấn đấu cho sự nghiệp của mình tất cả cũng vì vợ vì con. Thế nhưng khi anh có sự nghiệp mà vợ con cũng ruồng bỏ thì sự nghiệp há để làm gì?
Vậy nên trước khi quyết định làm việc gì đó, hãy một lần nhìn đến người vợ của mình, nghĩ lại những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách mà trân trọng nhau hơn.
Thanh Anh
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước