Người đàn ông làm được 4 điều này vì bạn nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ bạn cả đời
Thử xem anh chàng đang ở bên bạn có những điểm này không nhé!
Có lẽ cô gái nào cũng từng mong ước được gặp người đàn ông định mệnh của cuộc đời mình. Họ không cần người ấy là người đẹp trai, giàu có, quyền lực mà chỉ cần người có thể mang lại hạnh phúc cho mình và biết chăm lo cho gia đình. Thực ra những người đàn ông như vậy không ngoài tầm với. Người đàn ông có thể làm 4 điều này nhất định là người sẽ yêu thương và bảo vệ bạn cả đời.
1. Anh ấy độ lượng với bạn, sẵn sàng tiêu tiền vì bạn
Một người đàn ông thực sự yêu bạn thường sẵn sàng tiêu tiền vì bạn và cố gắng làm tất cả mọi thứ để làm bạn hạnh phúc. Không những thế, đó còn là người đàn ông độ lượng với bạn, sẵn sàng bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm nếu bạn lỡ phạm phải.
2. Anh ấy sẽ giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn
Người đàn ông yêu bạn luôn ở bên bạn khi bạn gặp khó khăn. Anh ấy sẽ nỗ lực hết mình để giúp bạn vượt qua khó khăn. Vì vậy, người đàn ông như vậy chính là chỗ dựa vững chắc của bạn. Nếu gặp được người như vậy, hãy trân trọng anh ấy.
3. Cho bạn cảm giác an toàn, không để bạn phải chịu tổn thương
Người đàn ông cho bạn cảm giác an toàn, sẽ không bao giờ rời xa bạn và luôn có mặt khi bạn cần. Đó chính là người đàn ông sẽ luôn yêu thương và bảo vệ bạn cả đời. Đừng rời xa anh ấy và hãy ở bên anh ấy đến cuối đời nhé!
4. Anh ấy sẽ không hứa hẹn dễ dàng nhưng đã hứa là sẽ làm
Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không đành lòng hứa hẹn với bạn. Nhưng một khi đã hứa hẹn, anh ấy sẽ cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa của mình. Người đàn ông này thực sự yêu bạn và cho bạn một tương lai tươi sáng. Khi đã gặp được người đàn ông này, bạn đừng hãy trân trọng anh ấy và yêu anh ấy bằng cả trái tim.
Theo Emdep
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước