Thanh niên 'số đỏ nhất năm': Bỗng nhiên có được người trong mộng mà không cần tốn 1 câu 'thả thính'
Thanh niên không ngờ có ngày mình được sống trong giấc mơ tình yêu mà bấy lâu anh theo đuổi lại không tốn mấy công sức.
Mình dân NUCE, năm nay là năm cuối còn em đó là dân NEU, năm nay năm 3. Chúng mình ở cùng khu trọ. Mình cũng đi làm thêm rồi nhưng lương lậu chẳng đáng bao nhiêu, thích học tập, nấu ăn và tập gym, cơ bản như vậy. Còn em đó học NEU, thấy nhà cũng có điều kiện, đi SH mode, thích ăn uống gì mua sắm gì cũng mua được, không phải là đồ hàng hiệu cao cấp mấy triệu mấy triệu nhưng tầm trăm ngàn thì cũng khá thoải mái. Nhiều khi nhìn em thấy cũng xinh đẹp và sang lắm, tầm mình nghĩ chắc không bao giờ đến lượt. Có 1 vài lần gặp mặt hỏi trêu là:
Thanh niên tâm sự về "hành trình" có người yêu của mình (Ảnh chụp màn hình)
- Sao em chưa có người yêu?
- Tại em thấy cuộc sống em 1 mình ổn, chán thì đi chơi với bạn, đi mua sắm, đi xem phim, đi du lịch…chứ không cần phải có người yêu lắm.
- À anh hiểu rồi.
Ý em là em có nhiều thứ để giải trí không cần nhất thiết phải có người yêu. Cho tới tuần vừa rồi, lần đầu em nhắn tin cho mình bảo:
- Tối anh rảnh không?
- Có việc gì thế?
- Tối nay em đi với lũ bạn mà đứa nào cũng có người yêu rồi, chúng nó cà khịa em cay quá, anh giả làm người yêu em, em trả anh 500k nhưng anh phải kiểu đối xử với em như người yêu thật. Có nắm tay nắm chân có ôm nhưng không hôn thôi.
- Được chứ.
Lúc đó trong đầu mình nghĩ đã được nắm tay nắm chân, ôm nếu cần thiết mà còn được tiền thì ngon. Nói chung buổi tối hôm ấy diễn ra tốt đẹp, em bảo mình là người yêu của em, mới yêu được 2 tuần khiến bạn bè cũng trầm trồ, nghĩ là em có người yêu nhưng giấu, mình cũng ậm ừ ít nói, tỏ ra coolboy. Đến hôm kia, em lại nhờ mình:
- Anh lại giả làm người yêu em, nhưng lần này trả anh 300k thôi có được không?
- Lại phải diễn à? Diễn cho ai thế.
- Lại lũ bạn đó thôi nhưng lần này có đứa em ghét lắm, em phải cho nó biết là người yêu em đẹp trai hơn người yêu nó.
Lại nghĩ là, à có tiền, lại được đi chơi thì tội gì… thế lại lên đồ, nước hoa keo bọt các thứ rồi đi, hôm đó được đi tour ăn, đi uống nước rồi đi xem phim… Mình lại không nói gì nhiều, toàn em nói hết. Đến lúc về thì em thanh toán cho mình ngay trước cửa phòng rồi em về phòng thôi. Mình nghĩ cũng như lần trước em thanh toán 500k rồi mất hút.
Đến khi mình thay quần áo ra, mặc quần đùi áo ba lỗ thì thấy em nhắn tin hỏi:
- Anh ngủ chưa?
- Anh chưa? Có việc gì lại cần thuê anh à?
- Thế ra cửa em có việc muốn bàn với anh.
- Chờ anh chút.
Và rồi mình ra, em nhìn mình từ đầu đến chân rồi bảo:
- Nom cũng được, không đến nỗi xấu trai, học thức có, ăn nói cũng khéo, không nhiều lời, không biết ăn tục nói phét.
- Thế em gọi anh ra đây có việc gì, bàn việc gì mà review anh ghê thế.
- À em chỉ muốn nói là: Anh làm người yêu em luôn đi, không phải giả vờ nữa, thuê anh tốn tiền quá.
- Em nói đùa hay thật.
- Tin hay không thì tuỳ, em chỉ nói 1 lần, thôi em về đây, đồng ý thì nhắn em 1 tin, em không muốn nói 2 lời.
Rồi em về phòng, mình đứng đó nhìn theo em. Em vào rồi mình cũng về phòng, mình nhắn tin em là:
- Nếu em nói thật thì anh đồng ý.
- Thế chốt nhé, anh là người yêu của em, từ nay em không phải thuê anh, không phải giả vờ nữa rồi, giờ là thật nhé.
- Anh biết rồi.
Thanh niên không ngờ mình bỗng nhiên có được người tình trong mộng dù không cần "thả thính"
Đến giờ kỉ niệm 2 ngày yêu nhau, nói vui vậy thôi nhưng mình cũng không hiểu tại sao em thích mình nữa, mà trước đó trọ cùng khu với nhau bao lâu thì chẳng phát sinh tình cảm gì…có lẽ nào sau 2 lần ấy mà em thích rồi yêu mình chăng? Đến giờ vẫn chưa tin là mình có người yêu nữa".
Sau khi đăng tải, câu chuyện của nam thanh niên này đã nhận về hơn 8 nghìn lượt thích, hơn 5 nghìn lượt bình luận và rất nhiều chia sẻ của cộng đồng mạng.
Đúng là một câu chuyện hài hước nhưng lại vô cùng đáng yêu. Tình yêu tuổi học trò đôi khi nó thơ mộng và lãng mạn như phim đến vậy. Nhiều người ghen tị với anh chàng này vì khong cần phải bỏ quá nhiều công sức lại có được người trong mộng:
- Anh đúng là số đỏ đó nhé, không thể tin nổi chỉ vì 2 lần nhận tiền mà được làm người yêu
- Số bạn hên quá nha, mình cưa cẩm em ấy mấy năm không được đây này
- Nhớ là phải chăm sóc em ấy tốt nhé vì người ta đã quá ưu ái bạn rồi đó
- Đỏ thôi, đen quên đi, ahi...
Nhưng cũng không ít người trong hội FA quá "tỉnh" và cho rằng đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, chỉ có trong phim. Dù sao thì đây cũng là động lực tiếp thêm sức mạnh cho hội độc thân kiếm tiền một nửa của đời mình, nhiều cư dân mạng và hội FA sẽ học theo cách "thả thính ngẫu nhiên" này để có được bạn gái xinh như mộng.
Hoài Thu (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
3 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
6 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
22 giờ trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
23 giờ trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
1 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
-
2 ngày trướcMột bên là người yêu cũ, một bên là bạn thân 17 năm. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại đến với nhau nữa?
-
3 ngày trướcGiây phút gặp nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười nói: "Nào thanh niên, giúp chú xách đồ vào bếp". Tôi làm theo hệt như một cái máy.