Đường phố nhuộm màu đỏ máu trong lễ hiến sinh của người Hồi giáo khiến ai cũng phải rùng mình

Vào ngày thứ Ba vừa qua (13/9), việc giết mổ quá nhiều động vật, cộng thêm tình hình mưa to gió lớn đã khiến nhiều tuyến phố ở Dhakar, Bangladesh ngập trong những dòng nước màu đỏ, hòa lẫn của nước mưa và máu.

Những ngày này, người Hồi giáo trên toàn thế giới lại hòa chung không khí đón chào lễ Eid al-Adha (hay còn gọi là lễ hiến sinh). Theo phong tục, người dân sẽ giết động vật, chủ yếu là dê, trâu, bò, cừu hay lạc đà để cúng, lấy thịt và chia sẻ cho người thân, bạn bè.

Tuy nhiên, vào ngày thứ Ba vừa qua (13/9), việc giết mổ quá nhiều động vật, cộng thêm tình hình mưa to gió lớn đã khiến nhiều tuyến phố ở Dhakar, Bangladesh ngập trong những dòng nước màu đỏ, hòa lẫn của nước mưa và máu. Cảnh tượng ghê rợn khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Máu và nước mưa hòa lẫn tạo nên khung cảnh khá đáng sợ.


Được biết, do người dân thực hiện giết mổ động vật ở các bãi đỗ xe, garage và các tuyến đường thưa người nên mới gây ra cảnh tượng máu me đến vậy. Ngoài ra, do hệ thống thoát nước của thành phố không được tốt nên tình trạng các tuyến phố "ngập trong máu" đã kéo dài 2-3 giờ liền.

Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, nhiều người dùng mạng Twitter đã chụp và đăng tải hình ảnh lên mạng.

















Người dùng mạng đã đăng tải những bức ảnh này lên Twitter.





Mỗi mùa Eid al-Adha, người Hồi giáo lại giết bò, dê, trâu để cúng và lấy thịt.


Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao