Em bé 8 tháng tuổi sống sót kỳ diệu dưới đống đổ nát sau trận động đất tại Nhật Bản

Dưới đống đổ nát của 2 trận động đất liên tiếp tại Nhật Bản, vẫn có những sự sống sót kỳ diệu.

Trận động đất mạnh 6.5 độ richter vào đêm 14/4 đã làm rung chuyển thành phố Kumamoto (Nhật Bản). Hàng ngàn người đã bị thương và khoảng 44.000 người dân được sơ tán. Nhà cửa, đường sá đổ sập, những trận lở đất đã xảy ra, rất nhiều người bị mắc kẹt trong những đống đổ nát. 

Đội cứu hộ của Nhật Bản vẫn đang cố hết sức mình để tìm kiếm những người còn sống sót. Và, dường như trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, vẫn có những điều kỳ diệu xảy ra. 

593482582001_4847825191001_video-still-for-video-4847806554001-878x494.jpg

Một bé gái mới 8 tháng tuổi được quấn trong một tấm chăn, bị chôn vùi dưới đống gạch đá suốt 6 tiếng đồng hồ  đã được đội cứu hộ giải cứu khỏi đống đổ nát của một tòa nhà, em vẫn bình an, tiếng khóc như báo hiệu sự sống vẫn ở đó, mãnh liệt và vững vàng. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này đã khiến không ít người xúc động. 

160415_-_babyquake_-_0441_de09a584508f21790d1e6c3b5d73fa09.nbcnews-ux-2880-1000.jpg

Kumamoto 1.jpg

Cô bé được nhân viên cứu hộ ủ ấm và ôm vào lòng, sau đó được chuyển lên xe cấp cứu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. 

Giữa những thời khắc tăm tối nhất, khi mọi người phải gánh chịu cơn giận dữ của thiên nhiên, thì vẫn còn đó những điều kỳ diệu mang tên sự sống.

14607105771460710592.jpg

maxresdefault.jpg

Theo Yeah 1


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao