Facebook 24h: Trần Lập tập luyện trở lại công việc sau điều trị ung thư

(2Sao) - Sau thời gian tập trung để điều trị bệnh ung thư, nam ca sỹ Trần Lập đã trở lại với nhịp sống đời thường...


Trần Lập: "Tập luyện trở lại sướng. Vui vì có nhiều động lực nhưng vui nữa là đón
nhận chuyện rất lạ.


Về lực độ của giọng thì gần như cũ cho nên không sợ yếu nếu mình bình phục trọng
 lượng cơ thể trong những ngày tới. Về cao độ tự dưng lên được cao hơn nhiều so
 thông thường.


Ban nhạc thử tăng tone bài lên cả quãng 3 mà vẫn hát được làm cả
bọn ngạc nhiên quá đỗi. Như vậy là sau phẫu thuật, ruột mình được độ ngắn lại,
cột hơi đã không như trước và xu hướng tốt hơn trước cho giọng...Như vậy là biker
độ xe một thời gian, vì số phận phải độ cả người.  Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp."





Phạm Hương: "Nửa đêm rồi mà vẫn chưa quen giờ ngủ..
Thôi thì thức ngắm hoa của fans tặng..."




Đàm Vĩnh Hưng: "Lần đầu tiên tôi của Đàm Vĩnh Hưng không xuất hiện.
Rất bình tĩnh và bình thản. Không hề căng thẳng như thường lệ! Dù chỉ là 1 giây".


Diễm Hương: "Chút ngẫu hứng mà bị cười khẩy vậy"


Diễm Trang:"Mới giây phút này ngày hôm qua, thì nay đã không còn ai hết,
 cả ngày toàn đến sân bay tiễn 3 lần đi đi về về..."


Dương Mỹ Linh: "Bất chợt ta nhìn lại ... nhận ra ta vẫn còn trẻ chán"




Chồng Lê Kiều Như - Nhất Huy: "Cuối tuần về quê ngoại. Ana chụp vô lăng lái luôn
 làm mọi người xuống xe hết để... cổ vũ. Chỉ còn mình ba mèo là có gan ngồi lại và sẽ
"ngồi sau tay lái" của con đến suốt cuộc đời!"


Kim Hiền: "Luôn tự hỏi có gì sai sai ở đâu đó mà vốn dĩ nó nằm trong quá khứ!"




Khánh Thi: "Cà phê sáng tại Hà Nội".



Vợ chồng Lam Trường - Yến Phương


Chồng Đỗ An - Lê Thuý: "Nhớ quá rồi "


Vợ Lý Hải - Minh Hà: "Nhà nghèo, đông con. 5 người ngủ chung 1 cái giường vẫn vui "


Minh Hằng






Ngọc Trinh: "Ngày chủ nhật của em "


Ngô Thanh Vân: "20 năm trước em ngồi lọt thỏm trong lòng chị.
20 năm sau chị là cái bóng nhỏ xíu phía sau em..."






Phan Thị Lý: "Bạn Mimi đi dự sinh nhật bạn Paris, món gì bạn Mi
cũng thích và ăn nhiệt tình, bạn Paris thì rất là thân thiện "


Quyền Linh: "Nhiều người "xúi" Quyền Linh sinh thêm con trai. Nhưng
Quyền Linh
 lỡ mê...gái rồi thì làm sao? Ai là "đồng minh" của
Quyền Linh thì bơi hết vào đây nha."




Tuấn Hưng: "Lâu rồi mới lại hâm nóng niềm đam mê, mới lại ngồi nhâm nhi  ly cafe
 và ...chém gió. Lại được quen biết thêm anh em. Tuyệt thật 1 buổi sáng như vậy."



Thanh Bùi: "Đến lúc phải quay lại với thiên nhiên."


Thuý Hằng: "Cô gái ngơ ngác lạc trong rừng mát "


Định sang nghịch tuyết mà chả có tẹo tuyết nào, nàng tuyết õng ẹo thật.
 Không có tuyết thì mình làm bà già Noel đi gọi tuyết vậy ".


Vân Trang: "Càng quét sạch bàn luôn"




Vy Oannh: "Em có thể đi đến nhiều nơi. Em có thể quen biết nhiều người. Nhưng...
Trong trái tim em ...chỉ có một người. Và...không phải...cái anh trong hình"


Xuân Lan: "Tiểu thư con gái nhà ai..."

Hạ Trắng
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao