Say mê giám đốc kim cương, cô gái điếng người khi 5 tỷ 'vỗ cánh bay'
Những tưởng gặp được người tử tế để gửi gắm tình yêu, ai dè cô gái gặp phải cái kết bi đát làm sao.
Cecilie Fjellhøy nhìn về phía chiếc xe đang chạy ngược chiều ở làn đường bên cạnh, và một suy nghĩ lóe lên trong cô. Cecilie muốn đâm xe vào đầu chiếc xe đang lao tới. Cô muốn tự kết liễu cuộc đời mình tại đây…
Cecilie, 33 tuổi, là một Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng. Cô đang tận cùng nỗi đau vì mới chia tay người yêu 6 tháng – Simon Leviev và còn tồi tệ hơn, hắn ta chính là lừa đảo chiếm đoạt hết số tiền mà cô đã chắt bóp tiết kiệm bao năm qua.
Cecilie quen biết người đàn ông này qua Tinder vào tháng 1 năm 2018. Trong ấn tượng của Cecilie, Leviev là một người giàu có và hào phóng. Anh ta tự giới thiệu là một doanh nhân luôn tất bật đi công tác khắp các quốc gia trên thế giới.
Trên Instagram của anh ta tràn ngập những hình ảnh phi cơ riêng, ô tô đắt tiền và những bữa ăn xa hoa. Không những thế, biết được Cecilie vừa mới đến Luân Đôn, còn lạ nước lạ cái, hắn ta chủ động quan tâm cô và tặng cho cô nhiều món quà bất ngờ, lãng mạn và đắt tiền.
Cô gái xinh đẹp bị lừa tình.
Trong lần đầu gặp gỡ, Leviev hẹn cô đến một quán cà phê nằm trong khuôn viên một khách sạn sang trọng, bên cạnh là một và vệ sĩ và giới thiệu bản thân là giám đốc một công ty kim cương.
Ấn tượng bởi một người giàu có nhưng nhã nhặn, chu đáo và lãng mạn, Cecilie nhanh chóng đem lòng yêu Leviev.
Nhưng một thời gian ngắn sau, Leviev bắt đầu tiến hành trò lừa bịp của mình. Hắn ta nói với Cecilie rằng hắn bị kẻ xấu hãm hại và tài khoản ngân hàng bị đóng băng, nên cần mượn của Cecilie một số tiền.
Hắn ta còn hứa chỉ cần cô cho hắn liên kết thẻ ngân hàng để hắn giải quyết xong rắc rối này thì hắn ta và cô sẽ cùng nhau sống hạnh phúc và bình yên đến cuối đời. Và Cecilie đã trúng bẫy.
Trong 13 tuần tiếp theo, Cecilie nhiều lần tiếp viện tiền mặt cho Leviev và còn cho hắn ta dùng tài khoản của cô để chi tiêu và đi đến nhiều quốc gia khác nhau, cho đến khi tổng số nợ đã lên tới 185 nghìn bảng (hơn 5,6 tỷ đồng).
Hình ảnh về chàng "giám đốc" bảnh bao.
Thế nhưng, Cecilie chỉ nhận ra bản thân bị lừa khi nhân viên ngân hàng tức tốc gọi đến và báo cho cô tờ séc trị giá 369 nghìn bảng (hơn 11 tỷ đồng) mà Leviev đưa cho cô là giả.
Lúc này, cô mới hoảng hốt gọi đến cảnh sát và trình báo mọi việc nhưng thật đáng tiếc, cảnh sát không làm được gì nhiều vì chính Cecilie là người tình nguyện đưa thẻ cho Leviev dùng. Danh tính cũng như thông tin cá nhân của Leviev đều là giả.
Khi cảnh sát điều tra thêm về vụ việc, họ mới cho Cecilie biết rằng thực ra người đàn ông có tên thật là Shimon Hayut. Hắn ta từng bị kết án và ngồi tưù nhiều lần vi tội danh trộm cắp, giả mạo chữ ký, làm giả séc và lừa đảo.
Cả hai chụp hình cạnh nhau.
Hắn ta cũng nhiều lần bị trục xuất và cấm cảnh ở nhiều quốc gia. Thế nhưng sau khi ra tù, hắn vẫn tiếp tục phạm tội. Những mức án mà hắn phải chịu có thể nói là vẫn chưa đủ để trị tội và khiến hắn thay đổi bản thân, nên vẫn tiếp tục bước vào con đường tội lỗi sau khi ra tù.
Câu chuyện nhiều cung bậc cảm xúc của Cecilie và tên tội phạm gian xảo Leviev đã khơi gợi cảm hứng cho bộ phim The Tinder Swindler được chiếu trên Netflix do Felicity Morris đạo diễn.
Cùng với bộ phim, Cecilie cũng đứng lên kêu gọi ủng hộ cho quỹ từ thiện để giúp đỡ những người từng là nạn nhân của nạn lừa đảo giống cô.
Cecilie chia sẻ: "Sau sự kiện đó, tôi không chỉ nợ tiền mà tâm lý còn gặp nhiều bất ổn. Thật không công bằng khi tên tôi phạm đó sẽ được thả sau 1-2 năm tù, còn nạn nhân như chúng tôi vẫn phải gánh chịu hậu quả nhiều năm sau đó.
Tôi phải tiếp nhận điều trị tâm ký vì bản thân rất muốn tự tử cho xong. Nhưng tôi nhận ra, nhiều nạn nhân còn bất hạnh hơn tôi vì họ còn không dám lên tiếng nói rằng mình là nạn nhân. Họ sợ bị người ta đổ lỗi là ngu ngốc, dễ tin người, ham giàu sang.
Rất nhiều nạn nhân chọn cách im lặng và âm thầm chịu đựng đau khổ. Đó là lý do vì sao tôi muốn vận động quỹ ủng hộ để giúp đỡ họ có được sự điều trị tâm lý kịp thời và tái hòa nhập với cộng đồng nhanh chóng".
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcTôi thật sự không ngờ được, vì vợ tôi vẫn tỏ ra bình thường trong thời gian đó, tôi còn nghĩ mình đã che giấu thật khéo. Vợ tôi còn nói thời gian tôi ra ngoài với bồ, cô ấy đã quen người đàn ông khác.
-
11 giờ trướcMối tình đầu mơ mộng, lãng mạn kéo dài được 2 năm thì kết thúc. Tôi ra trường, anh ra quân, cả hai phải đối mặt với thực tế cuộc sống.
-
12 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
15 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
22 giờ trướcSau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
1 ngày trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
1 ngày trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
1 ngày trướcTôi rất sốc khi phát hiện clip nóng của chính con mình trong điện thoại, tôi không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này.
-
1 ngày trướcKhi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên... chui vào tủ trốn.
-
1 ngày trướcHiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
-
2 ngày trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
2 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
2 ngày trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
2 ngày trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
2 ngày trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
2 ngày trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
2 ngày trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
-
3 ngày trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước