Gặp và yêu giữa '2 mùa Covid', cô dâu hotgirl vẫn hạnh phúc dù chàng chẳng cần ngôn tình
Giữa những ồn ào đây đó vì tình yêu như tiểu thuyết, vẫn có những thực tế giản dị và hạnh phúc như chuyện tình giữa "2 mùa covid" của Thùy Trang và Huỳnh Gia.
Bén duyên "mùa Covid" thứ nhất, về chung nhà "mùa Covid" thứ hai
Dịch bệnh Covid bùng phát kéo theo bao khó khăn cho cuộc sống. Không ít gia đình gặp sóng gió, không ít cặp đôi đã chọn lối đi riêng. Vậy mà Phạm Thị Thuỳ Trang (1998) và Tống Hữu Huỳnh Gia (1995) lại “tìm thấy nhau”, cùng vun đắp tình yêu và về chung một nhà mùa thu này.
Thuỳ Trang xinh đẹp, vui vẻ, luôn nổi bật với style thời trang cá tính không thua kém các hotgirl đình đám hiện nay, cô phụ giúp gia đình trong việc kinh doanh. Huỳnh Gia điển trai và điềm đạm, chàng bác sĩ luôn chuyên tâm trong công việc và hết mực thương yêu bạn gái bé nhỏ.
Thế nhưng chuyện tình của cặp đôi trai tài gái sắc không “ngôn tình” lãng mạn, không lời lẽ đường mật với nến và hoa hồng như mọi người vẫn tưởng. Tình yêu được đôi bạn trẻ vun đắp từ sự nghiêm túc, trân trọng lẫn nhau, quan tâm đến nhau từ những điều nhỏ bé thường ngày trong cuộc sống.
Nhà bố mẹ cùng ở Đồng Tháp và quen biết đã lâu, nhưng phải đến khi hai bên gia đình ủng hộ, Trang và Gia mới “thèm” để ý tìm hiểu nhau. Trước đó, Trang nghĩ Gia chẳng phải “gu” mình, với Gia - Trang cũng chẳng phải mẫu bạn gái lý tưởng.
Vậy mà khi được gia đình hai bên khuyến khích tìm hiểu, Trang và Gia đều bất ngờ vì những gì được thấy và cảm nhận từ nửa kia, dần dần cả hai bị thu hút và rồi dành cho nhau tình yêu lúc nào không hay. Cả hai tìm thấy sở thích chung là khám phá ẩm thực, du lịch đây đó và tìm hiểu văn hoá miền đất lạ.
Tuy nhiên yêu vẫn luôn kèm theo giận dỗi. Mỗi lần mâu thuẫn, Trang và Gia đều ngồi lại, trò chuyện rồi cảm thông và trân trọng nhau hơn. Mùa Covid thứ nhất, Trang “gật đầu” đồng ý làm vợ Gia. Nhà trai cũng đã đến nhà gái dạm hỏi thưa chuyện. "Mùa Covid" thứ 2, cặp đôi đã có bộ ảnh cưới lung linh và dự tính sẽ chính thức về chung mái nhà.
Tình yêu “hơi thô mà thật”, chẳng cần ngôn tình
Trang kể, yêu xa mà lại là yêu xa "mùa Covid" nên hiếm khi được ở bên người yêu. Gia bận rộn ở viện tối ngày, cuối tuần mới có thời gian gặp Trang. Nhưng không vì thế mà cặp đôi chịu “thiệt thòi”. Trang và Gia tìm cách thấy nhau qua… facetime mỗi ngày, cùng trò chuyện, đôi lúc là cùng ăn cơm nên không có cảm giác xa cách.
Gia không dụng ngôn tình, không chinh phục Trang bởi những lời đường mật và hành động lãng mạn, anh dành cho bạn gái sự quan tâm “đôi khi hơi thô nhưng thật” qua mỗi ngày, từ chuyện ăn cơm đến chuyện thời tiết khiến Trang cảm kích.
“Mình thấy đa số mọi người nghĩ phải tìm hiểu lâu biết rõ ràng về đối phương thì mới tiến tới hôn nhân. Lúc trước mình cũng nghĩ vậy. Nhưng khi gặp anh thì mọi chuyện lại khác. Không quan trọng thời gian, quan trọng là cách yêu. Mọi thứ cứ đến tự nhiên thôi” - Trang tâm sự. “Tụi mình quyết định kết hôn vì cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh nhau, nhường nhịn nhau khi cãi vã và luôn tin tưởng nhau khi yêu xa”. Trang cảm thấy bản thân tốt đẹp hơn trong tình yêu, cô nàng không ngại vào bếp, học nấu nhiều món ăn ngon để trổ tài với “anh bạn thân”.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của cặp đôi trong "mùa Covid" với Trang là sau bộ hình cưới chụp ở Đà Nẵng, khi trở về nhà cả hai phải chấp nhận xa nhau vì… cách ly. “Cũng may là bộ hình siêu ưng ý, từ váy cưới đến bối cảnh đều đúng ý tụi mình nên dù cách ly mà ngắm ảnh thì hai đứa cũng vui lắm”, Trang chia sẻ.
Đám cưới của Thuỳ Trang và Huỳnh Gia dự định sẽ tổ chức vào đầu tháng 10 năm nay, nhưng do tình hình dịch bệnh phức tạp nên hoãn lại vào đầu năm tới.
Thu Hoài
Nguồn ảnh: Nupakachi
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước